Tổ chức lễ tang long trọng cho một chú chó gây bão

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Đám tang của chú cún cưng được tổ chức rất cầu kỳ, hoành tráng thậm chí còn có phần hơn cả của con người đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Mới đây vào ngày 29/8, một người phụ nữ họ Vương sống ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã chi hơn 8000 Nhân dân tệ để tổ chức lễ tang long trọng cho chú cún cưng của mình. 

Mô tả ảnh.
Các nhân viên tổ chức lễ tang đang đưa linh cữu của chú cún ra xe.

Tất cả mọi nghi lễ từ lễ viếng, lễ truy điệu, tưởng niệm, hỏa thiêu, chôn cất...hay các thủ tục có liên quan khác đều do một công ty chuyên tổ chức lễ tang đảm nhiệm.

Mô tả ảnh.
Chiếc xe được sử dụng trong lễ tang là Audi A8L.

Đám tang của chú cún cưng này được tổ chức rất cầu kỳ, hoành tráng thậm chí còn có phần hơn cả của con người đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Mô tả ảnh.
Người thân tiễn biệt chú cún cưng lần cuối.
Mô tả ảnh.
Chải chuốt cho chú cún cưng trước khi đưa chú về nơi an nghỉ cuối cùng.
Mô tả ảnh.
Đám tang được tổ chức vô cùng long trọng.
Mô tả ảnh.
Chú cún bên những người bạn yêu thích khi còn sống.
Mô tả ảnh.
Những món ăn yêu thích của chú cún cưng cũng được chủ nhân mang tới.
Mô tả ảnh.
Chú cún trước khi được đưa vào lò thiêu.
Mô tả ảnh.
Có rất nhiều kiểu lọ đựng tro cốt để chủ nhân lựa chọn.
Mô tả ảnh.
Nhân viên công ty tổ chức lễ tang đang chia sẻ đau buồn với thân nhân.
Mô tả ảnh.
Người thân và các sư thầy tiễn biệt chú cún cưng.

 

Mô tả ảnh.
Hoàn thành các thủ tục giấy tờ sau khi lễ tang kết thúc.

Ngay sau khi đám tang đặc biệt này diễn ra, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều quanh vấn đề này. Nhiều người cho rằng chủ nhân của chú chó này giàu có nên khoe mẽ, thà để tiền làm từ thiện còn hơ. Một số người khác lại tỏ vẻ cảm thông khi biết con trai của bà Vương đã mất, bà coi chú cún cưng như con của mình. Một số người  lại có nhưng người cho rằng, người ta có tiền thì muốn tiêu thế nào là việc của họ...

Được biết vào năm 2007, một người đàn ông ở Trung Quốc có tên là Lin đã bỏ ra 13.310 USD (khoảng 213 triệu VND) để tổ chức tang lễ  cho một chú chó đã chết của mình.

Đám tang xa hoa cho một chú chó đã khiến nhiều người dân địa phương cảm thấy khó chịu, nhiều người trong số họ phàn nàn rằng đó là điều không cần thiết. 

Tuy nhiên, ông Lin cho biết chú chó cưng của ông thực sự là một người bạn dễ thương và trung thành và tất cả những điều ông làm nhằm cố gắng thể hiện sự thương tiếc trước cái chết không rõ nguyên nhân của nó.

Thời gian gần đây ởTrung Quốc dịch vụ làm “đám tang” cho thú cưng dần trơt nên khá phổ biến.

Theo giám đốc một công ty tổ chức lễ tang cho thú cưng cho biết: Số người có nhu cầu tổ chức lễ tang long trọng cho thú cưng của ngày một tăng cao, thậm chí ngày nào cũng có người lên mạng tìm kiếm thông tin về nhưng dịch vụ kiểu này. 

Theo đó khi nhận được một hợp đồng, các công ty tổ chức tang lễ cho thú cưng này sẽ tổ chức một đám tang trang nghiêm bao gồm cả phần tưởng niệm, hỏa táng và các nghi lễ khác cho thú cưng của 'gia chủ'. Ngược lại khách hàng phải bỏ ra một khoản chi phí khá lớn như  thỏa thuận.

Theo  một nhân viên công ty dịch vụ này cho biết họ có thể kiếm bộn tiền nhờ hình thức kinh doanh “kỳ quặc” này.

Sốc: Chăm sóc thi thể chồng như khi còn sống trong suốt 2 tháng
Khi bị phát hiện, người vợ này vừa tắm rửa xong cho thi thể của chồng cô và đang rải bột lên trên xác chết.
Bí mật về nghi lễ “mở miệng xác ướp” của người Ai Cập cổ đại
Trong nghi lễ này, thầy tu sẽ chạm vào miệng xác ướp hay quan tài bằng một que móc, giả bộ mở miệng xác ướp nhờ thế xác ướp có thể thở và nói chuyện trong cuộc sống tiếp sau.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT