25 năm sau mới ngộ ra: Làm Sa Tăng mới là ‘chân ái’ – kiểu người sống đâu cũng được yêu quý

13:23, Thứ tư 08/10/2025

( PHUNUTODAY ) - Từng thần tượng Tôn Ngộ Không vì nổi bật và tài giỏi, nhưng sau 25 năm, tôi nhận ra: sống như Sa Tăng mới là lựa chọn khôn ngoan. Không cần phô trương, chỉ cần đáng tin – thế là đủ để được yêu mến bền lâu.

Lớn lên mới hiểu: Không phải ai nổi bật cũng khiến người ta yêu quý

Tôi từng ngưỡng mộ sự thông minh và bản lĩnh của Tôn Ngộ Không. Cậu bé năm ấy luôn muốn mình nổi trội, muốn được người khác vỗ tay khen ngợi như Ngộ Không trong mỗi trận chiến. Nhưng càng lớn, càng đi qua nhiều mối quan hệ và môi trường làm việc khác nhau, tôi mới nhận ra: không phải ai giỏi nhất cũng là người khiến người khác cảm thấy tin cậy và muốn đồng hành lâu dài.

Sa Tăng trong phim không ồn ào, không tranh công, chẳng bao giờ đòi hỏi được ghi nhận. Nhưng anh luôn có mặt khi cần, âm thầm gánh vác, không một lời kêu ca. Trong bốn thầy trò, Sa Tăng là người ít gây rối nhất, không vì cái tôi cá nhân mà làm ảnh hưởng đến người khác. Ấy thế mà lại được cả Đường Tăng, Tôn Ngộ Không lẫn Trư Bát Giới tin tưởng và nể trọng.

Sa Tăng không nói nhiều, nhưng luôn có mặt đúng lúc

Người như Sa Tăng, giữa xã hội ồn ào và cạnh tranh hôm nay, thật ra lại là kiểu người hiếm hoi mà ai cũng cần. Họ không cố gắng tỏa sáng bằng những phát ngôn hoa mỹ hay hành động ngông cuồng. Thay vào đó, họ gây ấn tượng bằng sự điềm tĩnh, thái độ làm việc nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao.

Trong các mối quan hệ, kiểu người như Sa Tăng không giành phần nói trước, cũng không cần chứng minh bản thân quá nhiều. Họ lắng nghe nhiều hơn, hành động nhiều hơn lời nói. Họ khiến người khác cảm thấy an tâm khi ở cạnh – vì biết rằng dù có chuyện gì, người này cũng sẽ không bỏ đi, cũng sẽ không làm quá mọi thứ lên để biến vấn đề nhỏ thành rắc rối lớn.

Sa Tăng – người âm thầm gánh vác mà không cần ai công nhận.
Sa Tăng – người âm thầm gánh vác mà không cần ai công nhận.

Không phô trương nhưng luôn là chỗ dựa

Hình mẫu Sa Tăng cũng khiến tôi nghĩ đến những người bạn, đồng nghiệp thầm lặng quanh mình. Họ không phải là người giỏi nhất trong nhóm, nhưng lại luôn là người sẵn sàng nhận phần việc nặng nhọc nhất. Không lên tiếng khi có mâu thuẫn, nhưng là người giúp mọi người hàn gắn sau mỗi tranh cãi. Không phải người đưa ra quyết định, nhưng lại luôn là người đầu tiên thực hiện, và cuối cùng kiểm tra kỹ càng trước khi hoàn tất.

Đó là những người sống có nguyên tắc, không khoa trương nhưng luôn ổn định. Và chính điều đó tạo nên sự đáng tin, một thứ mà những người ưa hào nhoáng thường thiếu. Trong các mối quan hệ tình cảm cũng vậy, ai rồi cũng cần một người như Sa Tăng – người âm thầm nhưng bền bỉ, không rực rỡ nhưng vững chãi.

Chọn cách sống khiến người khác cảm thấy yên tâm

Tôi từng nghĩ cuộc đời là một sân khấu, và ai càng nổi bật thì càng thành công. Nhưng sau bao trải nghiệm, tôi hiểu ra: có những vai diễn không cần đứng dưới ánh đèn mà vẫn khiến người khác nhớ mãi. Vai Sa Tăng là một ví dụ.

Chúng ta không nhất thiết phải là người giỏi nhất, không cần luôn là người đi đầu, cũng chẳng cần lúc nào cũng có chính kiến thật mạnh mẽ. Đôi khi, chỉ cần làm tốt phần việc của mình, giữ vững lời hứa, không làm khó ai, không khoe khoang gì – thế là đủ để được yêu quý.

Sống kiểu “Sa Tăng” thời hiện đại – không ồn ào, vẫn khiến người khác nể trọng.
Sống kiểu “Sa Tăng” thời hiện đại – không ồn ào, vẫn khiến người khác nể trọng.

Kết lại

25 năm trước, tôi đã từng muốn trở thành Tôn Ngộ Không – thông minh, mạnh mẽ, được tung hô. Nhưng bây giờ, nếu được chọn lại, tôi sẽ chọn sống như Sa Tăng – lặng lẽ, tận tụy, không cầu danh mà vẫn được tin tưởng và tôn trọng. Bởi cuối cùng, điều quý giá nhất trong cuộc đời không phải là ánh đèn sân khấu, mà là ánh nhìn ấm áp của những người xung quanh khi nhắc đến tên mình: “Người đó, đáng tin lắm.”

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Ngân Giang