Giả vờ nhiễm virus corona, cô gái ngoạn mục thoát khỏi bàn tay "yêu râu xanh"

( PHUNUTODAY ) - Tên trộm có ý định cưỡng bức nhưng khi thấy cô gái nói mình trở về từ Vũ Hán và có biểu hiện ho, hắn đã bỏ đi.

Câu chuyện hy hữu này xảy ra tại thành phố Kinh Sơn, tỉnh Hồ Bắc, cách Vũ Hán khoảng ba giờ đồng hồ đi xe hơi.

Ngày 31/1, nghi phạm 25 tuổi họ Xiao đột nhập vào phòng ngủ của một cô gái với ý đồ lấy tiền và cưỡng bức nạn nhân.

Cô gái nhanh trí hét lên: "Tôi mới từ Vũ Hán về và đã mắc bệnh, vậy nên tôi phải ở nhà một mình để tự cách ly".

Khi tên trộm đnag tiến lại gần, cô gái đã giả vờ ho và đẩy rắn ra xa. Tên trộm có lẽ do hoảng sợ nên đã vội vàng bỏ chạy. Tuy nhiên, hắn đã kịp lấy đi 3.080 nhân dân tệ tiền mặt của nạn nhân.

Nghi phạm họ Xiao 25 tuổi.

Nghi phạm họ Xiao 25 tuổi.

Vụ việc được cảnh sát thành phố Kinh Sơn thông báo trên mạng xã hội.

Cảnh sát thành phố thông tin, buổi tối xảy ra sự việc. Xiao đi lang thang trong thành phố, trong túi không có tiền. Hắn nảy sinh ý định ăn trộm nên đã đột nhập vào nhà nạn nhân. Thấy cô gái ở nhà một mình, gã tính làm chuyện đồi bại.

Nạn nhân đã báo cảnh sát ngay sau khi tên trộm bỏ đi.

Lực lượng chức năng truy tìm nghi phạm ngay trong đêm. Họ thừa nhận công tác điều tra gặp nhiều khó khăn vì toàn bộ người dân đều đeo khẩu trang phong dịch.

Tới sáng hôm sau, cha của Xiao dẫn hắn tới đồn cảnh sát đầu thú. Xiao hiện đang bị tam giữ để điều tra.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn