3 thói quen người dốt có cả, người thông minh thì không

15:37, Thứ năm 26/09/2024

( PHUNUTODAY ) - Người ngu dốt thì sẽ đổ lỗi số phận, hoàn cảnh. Họ đổi lỗi tất cả trừ bản thân mình. Cách tư duy này đã thấm vào máu của họ, khiến họ lúc nào cũng cáu gắt, bất bình.

Cho mình là đúng

Người hồ đồ thì sống bảo thủ, họ chẳng chịu lắng nghe, lúc nào cho rằng mình là đúng. Dù trước đó thành tích điểm số cao đến mức nào, nhưng nếu không chịu tueeps thu thì sớm muộn cũng sẽ thụt lùi.

Bảo thủ một khi đã “bám rễ” thì rất khó loại bỏ, tầm nhìn bị thui chột, khó bắt kịp sự tiến bộ như vũ bão của thời đại. Người ngu dốt thích tự đánh giá cao bản thân, coi thường trí tuệ của người khác. Để rồi cuối cùng, chính họ lại là người kém cỏi nhất.

Bảo thủ một khi đã “bám rễ” thì rất khó loại bỏ, tầm nhìn bị thui chột, khó bắt kịp sự tiến bộ như vũ bão của thời đại.  (ảnh minh họa)

Bảo thủ một khi đã “bám rễ” thì rất khó loại bỏ, tầm nhìn bị thui chột, khó bắt kịp sự tiến bộ như vũ bão của thời đại. (ảnh minh họa)

Trong mọi trường hợp thì người thông minh lúc nào biết đồng cảm, đặt mình vào vị trí của người khác. Họ cực kỳ kiên nhẫn, sẵn sàng lắng nghe và thay đổi ý kiến của mình nếu cần thiết.

Luôn đổ lỗi cho người khác vì sai lầm của chính mình

Người ngu dốt thì sẽ đổ lỗi số phận, hoàn cảnh. Họ đổi lỗi tất cả trừ bản thân mình. Cách tư duy này đã thấm vào máu của họ, khiến họ lúc nào cũng cáu gắt, bất bình.

Người ngu dốt thì sẽ đổ lỗi số phận, hoàn cảnh. (ảnh minh họa)

Người ngu dốt thì sẽ đổ lỗi số phận, hoàn cảnh. (ảnh minh họa)

Người "tự cho mình là thông minh" nên nhớ rằng, người thông minh thật sự sẽ không bao giờ đổ lỗi cho người khác mà luôn dám sai dám nhận. Nhận lỗi về mình sẽ không bao giờ bị chê cười, mà sẽ nhận được sự tôn trọng từ xung quanh.

Bởi nhân vô thập toàn, con người chẳng ai là hoàn hảo cả, khó tránh khỏi, thế nên nếu bạn cứ thích đổ lỗi thì sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.

Nhận lỗi về mình sẽ không bao giờ bị chê cười, mà sẽ nhận được sự tôn trọng từ xung quanh. (ảnh minh họa)

Nhận lỗi về mình sẽ không bao giờ bị chê cười, mà sẽ nhận được sự tôn trọng từ xung quanh. (ảnh minh họa)

Nghĩ mình giỏi hơn, người khác lúc nào kém cỏi

Những người thông minh thì lúc nào họ cũng như bông lúa chín cúi đầu. Khi còn lép, chúng vươn cao đầu lên đầy sự kiêu hãnh. Nhưng khi hạt đầy và chắc thì chúng khiêm nhường cúi xuống.

Chỉ có kẻ dốt mới thích tỏ ra mình hơn người, muốn đè đầu cưỡi cổ người khác.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Truy Nguyệt
Từ khóa: