Giữa tâm dịch Covid-19: Nữ y tá làm việc quên cả ngày cưới, chú rể bí mật "xuất hiện" và nói điều này

( PHUNUTODAY ) - Đám cưới của nữ y tá dự định sẽ được tổ chức vào ngày 12/2 nhưng vì bệnh nên mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch.

Khi dịch bệnh Covid-19 bùng nổ ở Trung Quốc, nữ y tá cùng nhóm viện trợ từ Bệnh viện Đại học Y khoa Quảng Châu đến vùng dịch Vũ Hán, Hồ Bắc. Đến nay, cô Tang đã làm việc liên tục ở tâm dịch được 3 tuần.

Theo kế hoạch, ngày 12/2, cô Tang sẽ tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, khi dịch bệnh đến, cô không ngần ngại hoãn ngày cưới để xung phong ra tuyến đầu chống dịch.

Thậm chí, Tang chỉ thông báo cho gia đình biết tin sau khi đã lên đường tới Vũ Hán.

Tới ngày 12/2, vì quá bận rộn và mệt mỏi, cô Tang còn quên có đó là ngày cưới dự định của mình.

Biết được chuyện này, các đồng nghiệp đã tổ chức một sự kiện bất ngờ cho cô Tang.

Trong điều kiện cách ly, các nhân viên y tế đã tận dụng hết những thứ có sẵn để tổ chức một lễ cưới đặt biệc cho Tang. Hoa được làm từ găng tay cao su, váy cưới được khâu từ các vật liệu y tế thừa và giấy gói thực phẩm.

Cô dâu Tang Xingxing mặc bộ váy cưới và cầm bó hoa đặc biệt được làm từ các vật liệu y tế.

Cô dâu Tang Xingxing mặc bộ váy cưới và cầm bó hoa đặc biệt được làm từ các vật liệu y tế.

Không có táo đỏ và đậu phộng (mang ý nghĩa sớm sinh quý tử), đồ ăn được thay bằng sữa, cháo và socola.

Không có táo đỏ và đậu phộng (mang ý nghĩa sớm sinh quý tử), đồ ăn được thay bằng sữa, cháo và socola.

Tất cả được đồng nghiệp của cô Tang bí mật chuẩn bị.

Tất cả được đồng nghiệp của cô Tang bí mật chuẩn bị.

Không có những món ăn truyền thống trong đám cưới ở Trung Quốc như táo đỏ đậu phộng mà thay thế bằng sữa, cháo và socola.

Chiều hôm đó, Phó giám đốc bệnh viện Liu Yanyan thông báo với toàn nhân viên sẽ có một cuộc họp lúc 8h tối.

Cô Tang Xingxing cũng đội ngũ y tá đã sắp xếp công việc, khử trùng và vệ sinh cá nhân sau khi ra khỏi khu cách ly. Họ đeo khẩu trang và đến một căn phòng nhỏ để chuẩn bị cho cuộc họp.

Khi đến nơi, Tang bất ngờ trước những món đồ mà đồng nghiệp đã chuẩn bị. Tất cả cùng đồng thanh hô: "Xingxing, đám cưới hạnh phúc nhé!".

Tang Xingxing đã bật khóc vì bản thân cô thậm chí cũng quên luôn đó là ngày cưới dự định của mình.

Anh Liu Lei - chú rể thực sự xuất hiện thông qua một cuộc gọi video. Ở phương xa, anh Liu đã quỳ gối, cầm nhẫn và nói lời cầu hôn ngọt ngào với cô Tang Xingxing. Trong video cầu hôn, chú rể nói: "Nếu em là thiên thần cứu người, tôi muốn trở thành chiếc lông vũ trên đôi cánh của thiên thần để đồng hành và hỗ trợ em!".

Đám cưới của cô Tang và anh Liu được tổ chức theo hình thức

Đám cưới của cô Tang và anh Liu được tổ chức theo hình thức "trực tuyến".

Chú rể Liu Lei.

Chú rể Liu Lei.

Cô Tang nhận được nhiều lời chúc phúc từ các đồng nghiệp trong bệnh viện. Dù đám cưới không thể diễn ra như kế hoạch, cô vẫn hết sức hạnh phúc. Nữ y tá chia sẻ: "Tôi chỉ hy vọng cuộc chiến với dịch bệnh này sẽ sớm kết thúc và mọi người sẽ trở về nhà an toàn".

Anh Liu Lei hứa sẽ cùng cô Tang Xingxing tổ chức một lễ cưới thực sự ngay khi cô hoàn thành nhiệm vụ và trở về nhà.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn