Ám ảnh bởi hình ảnh mẹ người yêu và “phi công trẻ”

( PHUNUTODAY ) - Càng gần đến ngày cưới lòng tôi lại càng thấy hoang mang không biết rồi sẽ giải quyết chuyện này ra sao? Xin các anh, chị và các bạn hãy giúp tôihellip;

(Phunutoday)- Càng gần đến ngày cưới lòng tôi lại càng thấy hoang mang không biết rồi sẽ giải quyết chuyện này ra sao? Xin các anh, chị và các bạn hãy giúp tôi…

Tôi yêu em...
Tôi yêu em và muốn cưới em làm vợ.

Tôi và người yêu đã yêu nhau được 1 năm, từ khi chúng tôi còn cùng học chung lớp đại học, tôi thì ở tỉnh lẻ về đây theo học còn người yêu tôi là người thuộc gốc Hà Nội. Cho đến giờ đây cả hai đã ra trường và bắt đầu đi làm kiếm tiền ổn định cuộc sống nên chúng tôi cũng tính đến chuyện làm đám cưới trong dịp đầu năm mới này. Nhưng tôi lại đang rất băn khoăn một việc mà không biết nên sẽ giải quyết như thế nào?

Chẳng là tuy chúng tôi yêu nhau đã 1 năm, cũng đã từng đến nhà người yêu chơi nhưng tôi chưa hề biết mặt mẹ của người yêu mà chỉ được nghe qua những lời kể, và biết bà là một phụ nữ thành đạt và hiện đại... Thế nhưng hôm vừa rồi tôi chính thức ra mắt gia đình thì tôi mới được gặp mặt, và quả là bất ngờ khi khuân mặt thân quen ấy hiện ra trước mắt tôi, làm tôi rất lúng túng.

Đó là một người đàn bà rất đẹp, khả ái và hiện đại. Đau đớn hơn, bà lại là khách hàng quen của một nhà nghỉ ở quận Hai Bà Trưng- người mà tôi đã từng gặp rất nhiều lần hồi tôi còn làm thêm ở đó để có thêm tiền cho việc học tập và trang trải cuộc sống. Khi ấy, cứ khoảng 2-3 ngày bà lại tới đây để nghỉ qua trưa cùng với một người đàn ông khác, đó là một “phi công trẻ”. Nhìn anh ta kém bà đến ca chục tuổi, và đó là lý do mà tôi và một số nhân viên làm việc ở đó rất để ý đến bà và gã phi công trẻ đó. Lần nào cũng vậy, không bao giờ họ cùng vào và cũng về mà thường cách nhau khoảng 15 phút đồng hồ. Nhưng họ chung 1 phòng và người đàn bà ấy luôn tới trước.

Nhưng hình ảnh người đàn bà và gã phi công trẻ ấy cứ ám ảnh tôi
Nhưng hình ảnh người đàn bà và gã phi công trẻ ấy cứ ám ảnh tôi

Từ hôm biết được sự việc đó tôi rất băn khoăn, lo lắng rất nhiều, và cũng vài lần định nói chuyện với người yêu nhưng tôi sợ mất đi hình ảnh đẹp, tôn kính của người mẹ trong con mắt của người yêu tôi. Với lại tôi cũng sợ khi nói ra chuyện này sẽ khiến người yêu tôi hiểu lầm về tôi và đánh giá tôi là một người đàn ông mà nhỏ nhen, soi mói lắm chuyện...

Nhưng nếu như không được nói chuyện này ra thì trong lòng tôi cảm thấy có một điều gì đó bất an mà tôi không thể nào lý giải nổi... tôi rất sợ rằng khi chúng tôi đã thành vợ, thành chồng thì câu chuyện sẽ trở nên phức tạp và khó nói hơn, nhất là khi vợ tôi lại cũng có tính trăng hoa như mẹ vợ tôi, và cô ấy sẽ cắm cho tôi cái sừng tôi lại càng ân hận hơn...

Thời gian thì vẫn cứ trôi và ngày cưới thì cũng ngày càng một gần, bao công việc vẫn được chúng tôi và gia đình dự tính và chuẩn bị nhưng trong lòng tôi thì lại đang rối bời mà không biết sẽ phải làm sao? Nên nói với người yêu và tiếp tục làm đám cưới hay lặng lẽ chia tay để tránh những hậu họa về sau này...

Và nếu để câu chuyện này đến tai gia đình nhà tôi thì e rằng gia đình nhà tôi cũng sẽ không cho phép tôi làm đám cưới ấy nữa, vì bố tôi ông là một người chính trực, phong kiến và luôn để ý khắt khe chuyện đạo đức. Nhất lại là đạo đức của một người phụ nữ, phẩm chất tiết hạnh thì ông lại càng không thể nào mà bỏ qua được.

Cũng chính vì lẽ đó mà giò đây tôi đang không biết sẽ phải làm sao, tôi có nên tiếp tục hay chấm dứt mọi chuyện ở đây? Mong những người ngoài cuộc có đủ tỉnh táo hơn hãy cho tôi xin một lời khuyên để tôi có thể vượt qua chính bản thân mình đi đến quyết định sáng suốt cho bản thân.

  • Đạt...
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT