Lyon từ lâu đã là một đội bóng danh tiếng châu Âu còn APOEL Nicosia vẫn chỉ là một ẩn số. Nhưng chắc chắn một đội bóng đã từng vượt qua cả 3 nhà cựu vô địch Cúp UEFA hẳn sẽ có rất nhiều điều thú vị…
[links()]
Lyon chỉ là con tép
Nếu chỉ nhìn vào tổng giá trị tài sản (tính cả giá trị các cầu thủ) vào khoảng 71,5 triệu euro, mức lương trung bình các cầu thủ là 14.457 euro/tháng của APOEL thì quả thật CLB này quá nhỏ bé so với Lyon.
Trong khi đó chỉ mình tiền vệ Yoann Goucuff của Lyon đang được nhận 400.000/tháng. Được thành lập trong một tiệm bánh ngọt ở thủ phủ đảo Síp thế nhưng, đằng sau APOEL là một loạt tập đoàn tài chính, công ty khổng lồ mà không phải ai cũng biết đến…
Greta Baravykaite “vũ khí bí mật” của APOEL |
Tập đoàn MTN có trụ sở tại Johannesburg (Nam Phi) là tập đoàn chính bảo trợ của APOEL, đây là một trong những tập đoàn bảo hiểm lớn nhất thế giới được điều hành bởi Dabengwa (ước tính gía trị tài sản riêng là 10,1 tỷ USD). Tỷ phú này đã đầu tư vào đội bóng đảo Síp từ năm 2009.
Tháng 3/2010, MTN cũng đã ký một hợp đồng tài trợ với đội bóng khổng lồ Manchester United. Không những vậy phía sau họ còn có một loạt cái tên khủng khác như Puma, Bwin, LTV, Vittel, Cyprus Airways…
Với “lực lượng” hùng hậu như vậy, Chủ tịch CLB Phivos Erotokritou và các ông chủ đang có những tham vọng biến đội bóng nhỏ bé này thành Man City của đảo Síp.
CLB này còn đang lên kế hoạch xây dựng một SVĐ lớn hiện đại uy nghi để thay thế cho một GSP quá nhỏ bé, rất tiếc công trình này đã bị gián đoạn bởi cuộc khủng hoảng kinh tế vừa qua ở châu Âu. So với APOEL thì Lyon của Jean-Michel Aulas chỉ là con tép.
Ai VIP hơn ai?
Không những mạnh về kinh tế, APOEL còn sở hữu một vũ khí khác mà bất kỳ CLB lớn nào của châu Âu phải thèm muốn. Đó là một “dàn” các CĐV chân dài sắc nước hương trời mà không một đấng mày râu nào có thể rời mắt khi đã trót chiêm ngưỡng.
Họ đều là những fan trung thành, mà tên tuổi của họ có lẽ còn nổi tiếng hơn cả đội bóng mà mình hâm mộ. Những cái tên sau đây có thể khiến bạn bất ngờ: Susana Pasenidou, Sara Santos hay Greta Baravykaite, Jasonia Magia…đều là những siêu mẫu nổi tiếng mà rất nhiều người biết đến.
Tất cả những người đẹp này đều có một điểm chung đó tình yêu với APOEL. Mỗi người đều thể hiện tình cảm của mình với đội bóng theo những cách rất riêng của mình. Trường hợp Greta Baravykaite là một ví dụ về tình yêu bóng đá cuồng nhiệt.
Sinh ra tại Lithuania, Greta khởi nghiệp người mẫu từ năm 15 tuổi và nhanh chóng nổi tiếng nhờ thân hình hoàn hảo của mình. Trong một lần vô tình, Greta “làm quen” với APOEL Nicosia qua một trận đấu trên tivi.
Đó chính là trận đấu mà đội bóng của đảo Síp đã dũng cảm thủ hòa đại gia Chelsea ngay trên Stamford Bridge. Greta mê bóng đá và APOEL từ đó. Đặc biệt hơn, cô gái này thú nhận “chết mê chết mệt” anh chàng thủ môn có mái tóc lãng tử Dionisios Chiotis.
Vì vậy Greta đồng ý cả hai chân hai tay khi được APOEL mời chụp ảnh cho CLB. Trong trận đấu tới đây chắc hẳn Chiotis sẽ “vững tay găng” hơn khi có một CĐV đặc biệt trên khán đài sân GSP.
Sara Santos lại là một câu chuyện khác. Cô người mẫu người Bồ Đào Nha thay vì hâm mộ Cristian Ronaldo như đa số cô gái khác ở đây, niềm đam mê của chân dài này lại là… Nuno Morais.
Sara Santos thường xuyên có mặt trong các trận đấu của APOEL để cổ vũ cho thần tượng của mình. Trong đội hình 1 của APOEL có rất nhiều cầu thủ đến từ Brazil và Bồ Đào Nha. Sự có mặt của bóng hồng chắc chắn sẽ là nguồn động lực lớn với các cầu thủ xa quê.
Theo dự kiến, các bóng hồng này đều sẽ có mặt trên khán đài GPS đêm nay để ủng hộ cho các cầu thủ đội nhà. Với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của họ liệu chăng SVĐ chỉ có 22.859 chỗ này nên lắp thêm ghế.
Không biết kết quả trận đấu này ra sao nhưng với lời hứa “sẽ nude nếu đội nhà giành chiến thắng” của Greta Baravykaite biết đâu APOEL nhỏ bé sẽ tạo nên bất ngờ?
- BĐTC