Bên trong căn hộ 130m2 trj giá nghìn USD mỗi tháng mà Vũ Cát Tường đang đi về lẻ bóng

( PHUNUTODAY ) - Hiện tại, Vũ Cát Tường đang sống trong một căn nhà mà cô đã bỏ cả nghìn USD ra thuê và chỉ sống một mình. Điều đáng nói là căn nhà này cũng chỉ là nơi cư trú tạm thời của giọng ca “Mơ” trong thời gian chờ đợi ngôi nhà thực sự của mình ở quận 2 xây xong.

Mới đây, trong một chương trình phỏng vấn tại nhà riêng, khán giả đã có dịp ghé thăm căn nhà của ca sĩ, nhạc sĩ Vũ Cát Tường.

VN_15c6b8731b8df85c19cd4475t09a7ae21

Theo như Vũ Cát Tường chia sẻ, đây là nơi cô cư trú tạm thời cho đến khi căn nhà thực sự của mình tại quận 2 được xây dựng xong.

Mặc dù chỉ là nơi ở tạm thời, Vũ Cát Tường vẫn khá cầu kì trong khâu chọn lựa. Căn nhà của cô được thiết kế và bố trí theo phong cách đậm chất châu Âu với những đường vòm phân chia các gian của căn nhà.

VN_15c6b8733b8f1f9219cd4485t09a7ae23

Phải bỏ ra một số tiền không hề nhỏ nhưng Vu Cát Tường cho rằng điều đó không phải là vấn đề. Cái quan trọng hơn, ngôi nhà này có thể trở thành chất liệu, cảm hứng để cô nàng sáng tác. Thế nên, Vũ Cát Tường chưa từng tiếc nuối!

Mọi ngõ ngách trong nhà đều được giọng ca “Cô gái đến từ hôm qua” trang trí tỉ mỉ.

vu-cat-tuong-1-1531997136-160-width701height364

Căn nhà này được thiết kế mang đậm phong cách châu Âu với những đường vòm phân chia các phòng chứ không sử dụng tường hay vách ngăn.

Ngay tại phòng khách có một bộ bàn ghế gỗ khá đặc biệt. Nó được làm bằng gỗ và thiết kế mới mẻ, lạ mắt. Bộ bàn ghế này là nơi mà nữ ca sĩ thường ngồi nhâm nhi tách cafe và nghĩ ra những giai điệu mới. 

vu-cat-tuong-2-1531997136-691-width702height355

Ban công cũng là nơi Vũ Cát Tường vô cùng yêu thích. Đây là “khoảng không vô giá”, nơi cô tận hưởng những thanh âm của cuộc sống, nơi cô thưởng thức ly café sáng hay những cơn gió mát mẻ khi màn đêm buông xuống, một điều khác biệt khi ở chung cư và nhà mặt phố.

vu-cat-tuong-8-1531997136-638-width702height395

Khi được hỏi vì sao lại bỏ ra một số tiền lớn như vậy để thuê một nơi ở tạm thời, Vũ Cát Tường đã chia sẻ: “Để ở được trong ngôi nhà này, chi phí phải bỏ ra là rất lớn, nhưng tôi nghĩ đó không phải vấn đề. Để có nhiều chất liệu hơn và cống hiến nhiều hơn cho nghệ thuật, điều đầu tiên mình phải có cuộc sống đủ đầy.

Tôi không hề cảm thấy tiếc về những gì đã bỏ ra để sống trong không gian này. Tôi cảm thấy rất hài lòng và ngày càng vui vẻ hơn."

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn