Bị anh rể dùng vũ lực hi.ếp d.âm, bé gái 17 tuổi nay đã sinh con được 10 ngày

( PHUNUTODAY ) - Ngồi một góc tại phòng trọ, ẵm con gái nhỏ vào lòng, bé H. thỏ thẻ trò chuyện cùng con. "Ngoan nào, mẹ thương con mà, ngủ đi, đừng có khóc nữa", bé H. trìu mến dỗ dành con gái nhỏ.

Đi giúp việc cho nhà anh chị, bé gái sinh năm 2000 bị anh rể hiếp dâm

Chị Nguyễn Thị M. (47 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM) - mẹ bé H - cho biết, vì cuộc sống gia đình khó khăn, bé H. (SN 2000) học đến lớp 7 thì nghỉ học, sau đó đi giúp việc cho nhà anh rể là H.C.L (SN 1984).

Yên tâm khi cho con ở nhà người nhà, chị M. đâu biết rằng chính L. lại dùng vũ lực đe doạ bé H. rồi xâm hại tình dục khiến bé mang thai. Bé H. không dám kể cho mẹ biết, đến tháng thứ 7 thấy con gái mập lên, lại không có kinh nguyệt, chị M. gặng hỏi thì bàng hoàng biết được sự thật.

bi-anh-re-dung-vu-luc-hie

Bé H. làm mẹ ở tuổi vừa tròn 17, em vẫn còn ngây ngô chưa biết làm mẹ là như thế nào?

Nghĩ là chuyện trong gia đình nên chị M. không làm đơn tố cáo L. đến công an mà hẹn gặp người cháu rể để nói chuyện. Chị M. cũng cho biết ban đầu L. xác nhận là bố của đứa bé, hứa sẽ nhận con về để nuôi dưỡng nhưng sau đó lại trở mặt vì nghĩ rằng chắc gì đứa bé là con ruột của mình khi chỉ quan hệ với bé H. có một lần khiến gia đình chị rất bức xúc.

"Tôi sợ hạnh phúc gia đình của nó sẽ đổ vỡ nên đồng ý giúp nó giấu kín mọi chuyện, dù sao đi nữa nó và vợ kết hôn 5 năm rồi vẫn chưa có con nên nhận con nuôi là hợp lý. Từ khi con bé mang thai đến sinh con ra, nó chưa một lần qua thăm con của mình. Tôi thấy lòng tốt của gia đình mình bị xúc phạm bởi hạng người như L.", chị M. nói.

Xót xa cảnh mẹ nhí chăm con thơ

"Ngoan nào, mẹ thương con mà, ngủ đi, đừng có khóc nữa",... Ngồi ở góc phòng trọ, bé H. vừa ẵm con gái nhỏ vào lòng, vừa trìu mến dỗ dành con gái nhỏ.

Chị M. xót xa tâm sự, sinh hoạt hàng ngày của hai mẹ con bé H. đều nhờ đến sự chăm sóc của chị. Tuổi còn nhỏ nên chưa nhận thức được việc làm mẹ là như thế nào, nhưng bé H. rất thương con mình, cả ngày quấn quít bên con.

bi-anh-re-dung-vu-luc-hie

Vì sinh con so nên bé gái chào đời chỉ nặng 2,6 kg.

"Thấy nó thương con gái mà tôi xót quá, không biết những ngày tháng sau này hai mẹ con nó sẽ như thế nào nữa. Giờ bố đứa bé không có, mẹ thì chỉ mới 17 tuổi, có biết cái gì đâu. Đến việc ăn uống hàng ngày của con bé tôi còn phải lo lắng mà…", chị M. nghẹn ngào nói.

"Cũng may hai mẹ con nó đều bình an vô sự, sức khỏe tốt sau khi sinh nên đó là món quà lớn nhất của gia đình tôi rồi. Hôm vào bệnh viện, mọi người cứ hỏi sao cho con lấy chồng sớm vậy, tôi chị biết cười cho qua chuyện", chị M. tâm sự.

Mong đòi lại công bằng cho con gái

Được sự giúp đỡ của Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM, chị M. đã làm đơn tố cáo H.C.L đến Công an huyện Bình Chánh (nơi ở của L.). Tuy nhiên, sau gần 1 tháng tiếp nhận đơn tố cáo, Công an huyện Bình Chánh cho biết, sẽ chuyển đơn tố cáo của chị M. đến Công an quận 8 thụ lý điều tra vì nơi xảy ra vụ hiếp dâm được xác định tại một khách sạn trên địa bàn quận 8.

bi-anh-re-dung-vu-luc-hie

Xót cảnh người mẹ nhí tập tành chăm sóc cho con gái nhỏ.

Từ khi phát hiện bé H. mang thai đến nay, chị M. phải bỏ công việc để ở nhà lo cho hai mẹ con H.  Chị cho biết, dù khó khăn, vất vả như thế nào thì gia đình cũng chăm sóc tốt cho cháu ngoại của mình, không bao giờ để cháu bé bị tổn thương. Bé sinh ra đã không có bố nên bên ngoại phải là trụ cột vững chắc. 

Sau khi bé H. sinh em bé trở về nhà, rất nhiều người thân đến nhà để thăm hỏi, động viên em. Tuy nhiên, người mà bé H. cũng như chị M. mong muốn gặp lại không xuất hiện.

bi-anh-re-dung-vu-luc-hie

 

bi-anh-re-dung-vu-luc-hie

Chị M. phải nghỉ ở nhà để lo cho 2 mẹ con bé H.

"Tôi cứ nghĩ là gia đình anh Năm (anh ruột của chị M. đồng thời là bố vợ của L.) sẽ đến thăm hỏi bé H. Dù sao đi nữa cùng họ hàng thân thiết với nhau, có xảy ra chuyện gì đi nữa, con bé H. vẫn là cháu ruột của anh Năm. Huống hồ mọi việc đều do thằng L.

Lúc đầu tôi cũng định sau khi con H. sinh em bé sẽ giao cho vợ chồng L. chăm sóc. Nhưng trước cách cư xử của gia đình L., tôi không muốn cháu ngoại mình được nuôi nấng trong một gia đình mất nhân cách như vậy. Họ đã vô tình, không thừa nhận máu mủ của mình thì tôi chỉ còn biết nhờ sự can thiệp của pháp luật để đòi lại công bằng cho con gái mình thôi", chị M. chia sẻ.

bi-anh-re-dung-vu-luc-hie

 

bi-anh-re-dung-vu-luc-hie

 

bi-anh-re-dung-vu-luc-hie

Tình yêu thương con gái nhỏ là điều duy nhất người mẹ nhí làm được cho con của mình.

Theo Thời Đại, luật sư Đỗ Ngọc Thanh và Trần Thị Ngọc Nữ (thuộc HBVQTE TP.HCM) cho biết, sẽ tiếp tục hướng dẫn gia đình chị M. các thủ tục pháp lý để vụ việc nhanh chóng được làm sáng tỏ. Chị hi vọng cơ quan công an sớm vào cuộc để khởi tố đối tượng L. về tội hiếp dâm chính em gái họ của mình.

"Sau khi bé H. sinh em bé, tôi hi vọng cơ quan CSĐT Công an quận 8 sẽ nhanh chóng thụ lý vụ án, lấy mẫu ADN để giám định pháp y để có đủ cơ sở khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Hiếp dâm trẻ em" bởi bé H. chưa đủ 18 tuổi, lại bị đe dọa cưỡng hiếp. Hơn nữa, đây không chỉ là một vụ hiếp dâm thông thường, nó còn là biểu hiện của sự suy đồi văn hóa, cần phải xử lý nghiêm minh để tránh các trường hợp tương tự", luật sư Đỗ Ngọc Thanh cho biết.

bi-anh-re-dung-vu-luc-hie

Hai luật sư của HBVQTE TP.HCM đã thăm hỏi, động viên gia đình bé H. 

*Tên nhân vật đã được thay đổi!

Theo:  khoevadep.com.vn copy link