Cận cảnh chiếc chuồng người bố "nhốt" con trai như vật nuôi, đầy ruồi muỗi được bạn bè "giải cứu" ở Hưng Yên

( PHUNUTODAY ) - Sự việc nam thanh niên được cho là mắc bệnh tâm thần bị gia đình nhốt trong chiếc "chuồng" đầy ruồi muỗi và hôi thối đang khiến dư luận xôn xao.

Đến thăm phát hiện bạn bị nhốt khổ sở

Mới đây, sự việc một thanh niên bị nhốt  trong một trong chiếc chuồng ở xã Đoàn Đào (Phủ Cừ, Hưng Yên) nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Theo tìm hiểu của chúng tôi, nam thanh niên bị nhốt là Doãn Đình Anh (SN 1989) và nhóm người phát hiện ra sự việc chính là bạn học cấp 3 của Đình Anh.

canh-tuong-nhot-con-nhu-vat-nuoi-o-hung-yen

Anh N.N.T. (SN 1989) một trong số những người phát hiện sự việc và quay clip đưa lên mạng xã hội cho biết, bản thân anh vô cùng sốc khi thấy người bạn học bị nhốt trong một chiếc chuồng chỉ rộng chưa đầy 2 mét vuông như vậy. “Trong chuồng không hề có vật dụng sinh hoạt gì, nơi nhốt bạn tôi cũng ở cách xa nhà và xung quanh là đồng ruộng, cây cối um tùm đầy ruồi muỗi”, anh T. chia sẻ.

Cũng là người có mặt và phát hiện ra bạn bị nhốt, anh D.Đ.T. (SN 1989) cho biết thêm, ngày 2/5 sau khi đi họp đồng niên cùng nhau, mọi người lâu không biết cuộc sống của Đình Anh thế nào nên quyết định đến thăm.

photo-5-15568458584731823051148-crop-15568459776101946168109

“Thời điểm đến nhà và phát hiện sự việc bố bạn đi vắng, vì thế nhóm bạn mới tiếp cận được nơi Đình Anh bị nhốt. Chứ những người hàng xóm cũng không ai tiếp cận được”, anh T. cho hay.

Theo lời kể của anh T., lâu nay mọi người chỉ biết Đình Anh mắc bệnh tâm thần và vẫn đang được gia đình quản lý, chăm sóc. “Chúng tôi không thể ngờ rằng bây giờ bạn tôi bị đưa ra một cái chuồng ở góc vườn, cách ly hoàn toàn với cuộc sống.

unnamed

Khi chúng tôi đến, Đình Anh vẫn nhớ tên từng bạn, hình ảnh này khiến chúng tôi vô cùng đau xót. Tôi đưa lên mạng chỉ vì mục đích mong xã hội hãy giải cứu để bạn tôi được tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài”, anh T. nói.

Chính quyền vào cuộc

Ông Nguyễn Đức Nhận, Chủ tịch UBND xã Đoàn Đào (Phù Cừ, Hưng Yên) cho hay, chính quyền xã đã nắm được thông tin đăng tải lên mạng xã hội.

Ông Nhận cũng tỏ ra khá bất ngờ về việc gia đình ông Doãn Đình Sửu quản lý người bệnh một cách phản cảm.

mfn1556815446

Thông tin về nạn nhân, chủ tịch UBND xã thông tin, sau khi đi bộ đội về, anh Doãn Đình Anh bị tâm thần phân liệt và gia đình đã đưa đi nhiều nơi, trong đó có bệnh viện tâm thần của tỉnh chữa trị nhưng không được.

"Chúng tôi cũng nhiều lần vận động đưa cháu đi bệnh viện và gia đình đã đưa vào trung tâm điều trị tâm thần, nhưng không có tiến triển tốt.

Gia đình cho biết, do Anh bị tâm thần phân liệt nên cứ thả ra là nam thanh niên này lại cầm dao đuổi chém người nhà, bố mẹ, gây nguy hiểm cho người khác.

Do đó, gia đình rất lo lắng, sợ thả anh này ra rồi chẳng may anh ấy cầm dao chém người khác sẽ rất nguy hiểm nên phải xây riêng một nhà nhỏ để giữ lại trong đó, nhằm đảm bảo an toàn", ông Nhận nói.

Theo ông Nhận, ở địa phương Đình Anh vào diện được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng đối với người bị thần kinh.

Về ngôi nhà nơi đang giữ anh này chật chội, ẩm thấp, bẩn thỉu, Chủ tịch UBND xã cho hay, trong những ngày tới, chính quyền xã sẽ phối hợp và đề nghị gia đình có biện pháp cải tạo, sửa chữa để rộng rãi, thông thoáng hơn cho phù hợp với việc quản lý người tâm thần.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn