Bị dư luận “tấn công”, Nguyễn Trọng Hưng suy sụp mong Âu Hà My và gia đình lên tiếng đính chính sự thật

( PHUNUTODAY ) - "Tôi cũng chủ quan khi chưa chính thức ly hôn đã đi tìm hiểu người khác, còn My sai ở đâu thì dần dần mọi người sẽ rõ. Cả hai chúng tôi đều có lỗi" - Nguyễn Trọng Hưng nói.

Những ngày qua, dư luận được phen “dậy sóng” trước thông tin Âu Hà My - một giảng viên nổi tiếng bởi sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, body nóng bỏng đã tuyên bố chia tay anh chồng đạo diễn - diễn viên Nguyễn Trọng Hưng.

Empty

Theo chia sẻ của nữ giảng viên, khi Trọng Hưng gặp khó khăn và công ty vỡ nợ, Hà My và mẹ đẻ của mình đã luôn ở bên để động viên, giúp đỡ anh vượt qua sóng gió. Tuy nhiên đáp lại cô nhận được từ chồng toàn là cay đắng. Thậm chí lúc bị sảy thai, Hà My liên tục gọi chồng nhưng anh không nghe máy, cuối cùng cô đã phải gọi cho bạn thân tới giúp.

Sau nửa tháng khóa Facebook, Trọng Hưng bất ngờ lên tiếng thanh minh cho rằng cả hai đã ly hôn về mặt pháp lý, không có chuyện sảy thai cũng như khoản vay nào như lời đối phương kê khai. 

Và mới đây nhất, trong cuộc phỏng vấn với báo chí, Trọng Hưng tiếp tục có những chia sẻ về vự việc ồn ào này. Theo nam đạo diễn khẳng định mình và Âu Hà My có quãng thời gian yêu nhau và chẳng có gì hối hận cho việc đám cưới. Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng anh đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn, sớm không có tiếng nói chung  và chính thức ly hôn vào 26/8: "Trước Tết, tôi và My đã có những lục đục trong cuộc sống gia đình. Thời gian đó, bố Hà My không may mất nên chúng tôi đã chuyển về ở cùng mẹ vợ.

Thời gian đầu gia đình sống rất vui, nhưng cứ vài ngày chúng tôi lại cãi nhau mà không tự giải quyết được vì có quá nhiều người can thiệp".

Empty

Đồng thời, nam đạo diễn nhấn mạnh hoàn toàn không có chuyện sảy thai như những gì vợ phát ngôn: "Chuyện sảy thai tôi có thể khẳng định là sai sự thật. Như thông tin từ bệnh viện thì không có ca sảy thai nào tên Âu Hà My trong thời gian đó. Thêm nữa, tôi và Hà My đã ly thân khá lâu, từ tháng 6 và không có quan hệ vợ chồng nên không thể có thai được".

Riêng về khoản tiền vay như lời vợ cũ tố cáo, Trọng Hưng lần nữa khẳng định hoàn toàn là vu khống. Tuy nhiên, anh thừa nhận mình chủ quan khi chưa kết thúc hôn nhân trên mặt pháp lý đã tìm hiểu người khác. Anh bộc bạch: "My sai ở đâu thì dần dần mọi người sẽ rõ. Cả hai chúng tôi đều có lỗi, tôi rất mong cô ấy cũng nhận ra những sai lầm để có thể kết thúc mọi chuyện".

trong-hung-tiet-lo-antifan-nem-ca-chua-vo-mat-sau-scandal-ngoai-tinh-b6b88fa8

Suốt 3 tuần bị tung clip ngoại tình,Trọng Hưng không chỉ bị cộng đồng mạng chỉ trích, nặng lời mà còn khiến công việc của anh bị sa sút nặng. Nam đạo diễn tâm sự nhiều hợp đồng bị hủy trong lúc công ty đang hoạt động ổn định. Thậm chí, một số người còn ném cà chua vào mặt anh.

Chồng cũ giảng viên kể: "Bản thân tôi chỉ muốn lấy lại danh dự và đính chính lại tất cả những thông tin về tôi và gia đình mình. Khi xảy ra chuyện, chính tôi cũng rất suy sụp và mệt mỏi, thậm chí còn bị người khác ném cà chua vào mặt. Nếu My và gia đình My chủ động xin lỗi và đính chính lại thì đó là một điều rất tốt. Hơn tất cả, tôi mong cuộc sống mau chóng trở lại yên bình".

Empty

Trước những lời phản pháo từ chồng cũ, phía Âu Hà My khẳng định sẽ nhờ pháp luật can thiệp để làm rõ trắng đen. "Đoạn video trên Facebook, tôi đang giữ trong tay bản gốc. Ngoài ra những thông tin khác, tôi đã chuẩn bị luật sư. Nếu Hưng đã nói như vậy và lôi con của tôi ra thì luật pháp sẽ vào cuộc", người trong cuộc khẳng định.

Được biết, Nguyễn Trọng Hưng (sinh năm 1992) từng là hot boy của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh được nhiều bạn trẻ biết đến qua vai thiếu gia trong phim 'Đi qua mùa hạ'.

Về đời tư, anh từng có đám cưới đình đám với giảng viên Âu Hà My vào năm 2019. Tuy nhiên, đến tháng 8/2020 thì bị vợ tố ngoại tình, sống bội bạc và quyết định ly hôn. 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link