![]() |
| A Châu cùng mẹ nhặt rau (Ảnh: cnhubei.com) |
“Hồi nhỏ còn nhỏ, A Châu rất mạnh mẽ, nhìn thấy những đứa trẻ cùng trang lứa chạy nhảy, A Châu cũng muốn thử đứng dậy và thường bị ngã tới bầm tìm mặt mày nhưng nó không hề khóc. Suốt 5 năm tiểu học, ngày nào A Châu cũng phải bò 5 km đường núi để tới trường, da tay nó không biết đã xước hết bao nhiêu lớp…” Mẹ A Châu vừa nói vừa rơi nước mắt.
Đã 50 mùa xuân qua, A Châu chưa từng đi xa khỏi nhà, mỗi sáng nghe tiếng gà gáy báo thức, việc đầu tiên anh làm là đeo găng tay và bắt đầu một ngày lao động vất vả. Mọi việc trong nhà đều do A Châu đảm nhiệm, từ quét dọn, nấu ăn, giặt giũ…
dãy núi trong thôn để đi xa xem cuộc sống bên ngoài thế nào.
(Theo Sina)
