Bị Như Phúc cưỡng hôn, Kinh Quốc quay ra hôn Thanh Trúc

( PHUNUTODAY ) - Kinh Quốc tay ôm lẵng hoa cô tặng tiến tới hôn má đàn em - diễn viên Thanh Trúc. Trước tình huống này, Như Phúc chỉ biết ngậm ngùi thừa nhận mình không "bon chen" được với "gái trẻ".

 Nam diễn viên phim Hướng nghiệp gây bất ngờ trong buổi họp báo ra mắt phim ngắn Gái kẹo kéo và kênh youtube: Kinh Quốc Entertainment của anh khi diện đồ lao động, đi dép tổ ong hát dạo trên sân khấu. Bên cạnh đó diễn viên và bạn thân lâu năm của anh, Như Phúc, cũng đến chúc mừng đồng nghiệp. Chị không ngần ngại hôn má Kinh Quốc trước nhiều người đến mức để lại nhiều vết son đỏ trên má anh. Đáp lại Như Phúc, Kinh Quốc tay ôm lẵng hoa cô tặng tiến tới hôn má đàn em - diễn viên Thanh Trúc. Trước tình huống này, Như Phúc chỉ biết ngậm ngùi thừa nhận mình không "bon chen" được với "gái trẻ".

anh

 

Chia sẻ trong buổi họp báo, nam diễn viên cho biết việc làm phim ngắn là bước khởi đầu để mình đến với công việc của một đạo diễn phim điện ảnh. "Thay vì học trong trường, tôi bỏ tiền làm những phim ngắn để thực hành, vừa có sản phẩm, vừa có trải nghiệm thực tế. Học phí của tôi có thể đắt hơn nhưng tôi tin mình đang đi đúng hướng", Kinh Quốc chia sẻ trong họp báo.

Việc nam diễn viên mặc đồ bình dân, đi dép tổ ong, xuất hiện trong một sự kiện trọng đại chỉ là 1 hoạt cảnh mở đầu cho phim Gái kẹo kéo mà anh cùng ê kíp vừa hoàn thành.

Trong "Gái kẹo kéo", Kinh Quốc khéo léo xây dựng câu chuyện về chàng trai cô gái yêu nhau cùng nuôi ước mơ lập nghiệp nơi Sài Gòn hoa lệ. Không học thức, không tiền bạc, họ chỉ biết kiếm sống bằng nghề hát rong bán kẹo với mơ ước sẽ làm đám cưới khi có một số vốn nhất định.

PTD_7604 (2)

 

Thế nhưng, cuộc sống luôn đầy rẫy những khó khăn và cạm bẫy luôn sẵn sàng nuốt chửng họ. Vốn có nhan sắc hơn người, nhân vật nữ chính vướng phải không ít rắc rối, cô thậm chí còn gặp nguy hiểm khi suýt bị lừa bán.

Qua phim ngắn “Gái kẹo kéo” Kinh Quốc đã khắc họa cuộc sống khó khăn của những con người phải mưu sinh bằng nghề bán giọng hát cho đời với ước mơ giản dị là có một cuộc sống hạnh phúc. Phim không đơn thuần chỉ là bức tranh nhân sinh về cuộc sống mà c̣òn là mối t́ình thủy chung, son sắt giữa hai nhân vật chính. Chuyện tình của họ đi cùng cuộc sống khó khăn và có cả những hiểu nhầm, mâu thuẫn nhưng rồi cuối cùng vẫn quay về bên nhau.

Nếu trong hai bộ phim trước đó, Kinh Quốc là nhân vật trung tâm thì trong “Gái kẹo kéo”, anh nhường bạn diễn Đinh Bảo Yến đất diễn nhiều hơn, chịu lép vế để đàn em tỏa sáng trong vai diễn tay ngang.

Còn nhớ, trong những ngày đầu gian nan, vất vả làm phim ngắn, Kinh Quốc từng chia sẻ: "Lần đầu làm phim chưa có kinh nghiệm nên chi phí tốn kém rất nhiều. Tôi cứ nghĩ đóng phim 20 năm có kinh nghiệm, lường trước được mọi tình huống nhưng không ngờ vẫn lơ mơ lắm. Tôi luyện tay nghề bằng cách làm phim ngắn, trước khi thực hiện phim điện ảnh chiếu rạp. Tôi làm phim rất cẩn trọng và kĩ lưỡng, mất 6 ngày mới quay xong một phim ngắn 15 phút. Đi chậm, tiến từng bước một để tạo bệ phóng chắc chắn khi lấn sân thực hiện phim chiếu rạp…”.

PTD_7646 (2)

 

Từng nổi tiếng màn ảnh nhỏ với nhiều vai diễn ấn tượng nhưng thời gian gần đây, Kinh Quốc dần chuyển hướng sang làm phim và chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Anh muốn có thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm làm phim và cho ra đời thêm nhiều bộ phim có ý nghĩa khác.

Trong "Gái kẹo kéo", Kinh Quốc khéo léo xây dựng câu chuyện về chàng trai cô gái yêu nhau cùng nuôi ước mơ lập nghiệp nơi Sài Gòn hoa lệ. Không học thức, không tiền bạc, họ chỉ biết kiếm sống bằng nghề hát rong bán kẹo với mơ ước sẽ làm đám cưới khi có một số vốn nhất định.

Thế nhưng, cuộc sống luôn đầy rẫy những khó khăn và cạm bẫy luôn sẵn sàng nuốt chửng họ. Vốn có nhan sắc hơn người, nhân vật nữ chính vướng phải không ít rắc rối, cô thậm chí còn gặp nguy hiểm khi suýt bị lừa bán.

Qua phim ngắn “Gái kẹo kéo” Kinh Quốc đã khắc họa cuộc sống khó khăn của những con người phải mưu sinh bằng nghề bán giọng hát cho đời với ước mơ giản dị là có một cuộc sống hạnh phúc. Phim không đơn thuần chỉ là bức tranh nhân sinh về cuộc sống mà c̣òn là mối t́ình thủy chung, son sắt giữa hai nhân vật chính. Chuyện tình của họ đi cùng cuộc sống khó khăn và có cả những hiểu nhầm, mâu thuẫn nhưng rồi cuối cùng vẫn quay về bên nhau.

Nếu trong hai bộ phim trước đó, Kinh Quốc là nhân vật trung tâm thì trong “Gái kẹo kéo”, anh nhường bạn diễn Đinh Bảo Yến đất diễn nhiều hơn, chịu lép vế để đàn em tỏa sáng trong vai diễn tay ngang.

Còn nhớ, trong những ngày đầu gian nan, vất vả làm phim ngắn, Kinh Quốc từng chia sẻ: "Lần đầu làm phim chưa có kinh nghiệm nên chi phí tốn kém rất nhiều. Tôi cứ nghĩ đóng phim 20 năm có kinh nghiệm, lường trước được mọi tình huống nhưng không ngờ vẫn lơ mơ lắm. Tôi luyện tay nghề bằng cách làm phim ngắn, trước khi thực hiện phim điện ảnh chiếu rạp. Tôi làm phim rất cẩn trọng và kĩ lưỡng, mất 6 ngày mới quay xong một phim ngắn 15 phút. Đi chậm, tiến từng bước một để tạo bệ phóng chắc chắn khi lấn sân thực hiện phim chiếu rạp…”.

Từng nổi tiếng màn ảnh nhỏ với nhiều vai diễn ấn tượng nhưng thời gian gần đây, Kinh Quốc dần chuyển hướng sang làm phim và chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Anh muốn có thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm làm phim và cho ra đời thêm nhiều bộ phim có ý nghĩa khác.

Theo:  khoevadep.com.vn