Chúa Trời không thể mọi nơi cùng một lúc, thế nên người đã tạo ra những bà mẹ

( PHUNUTODAY ) - Chúa Trời không thể ở mọi nơi cùng một lúc. Thế nên, người đã tạo ra những bà mẹ để dõi theo và chăm sóc nhân loại.

1. Chúa Trời không thể ở mọi nơi cùng một lúc. Thế nên, người đã tạo ra những bà mẹ để dõi theo và chăm sóc nhân loại.

2. Mẹ là người có thể thay thế bất kỳ ai, toàn năng làm được mọi thứ. Nhưng tuyệt nhiên không một ai có thể thay thế được mẹ.

3. Tình yêu của mẹ dành cho con không bao giờ chấm dứt.

5eafb53ff12f4c14a93bb8daec9660af

4. Tình yêu của mẹ là sự yên bình. Bạn không cần phải cố sức đạt được, cũng không cần xứng đáng để đạt được.

5. Tình mẫu tử là nguồn năng lượng vô hạn, giúp một người phụ nữ bình thường có thể làm được những điều phi thường.

6. Trái tim của một người mẹ là vực sâu muôn trượng, ở phía đáy luôn tìm thấy sự tha thứ.

7. Với mỗi người mẹ, đứa con mình rứt ruột đẻ ra chính là báu vật quan trọng nhất.

8. Vòng tay mẹ chính là cái nôi tuyệt vời nhất để chở che và xoa dịu cõi lòng con.

9. Dù cả thế giới quay lưng lại với con, mẹ sẽ luôn đón đợi con, chở che con trước mọi giông tố cuộc đời.

me-buon

10. Trong tất cả quyền của phụ nữ, quyền được làm mẹ chính là quyền vĩ đại và thiêng liêng nhất.

11. Một người nếu không hiểu được trái tim của một người mẹ, sẽ không thể hiểu được trọn vẹn nhưng khổ đau, cay đắng và lòng bao dung có trên đời.

12. Không có bài hát nào, giao điệu nào có thể diễn tả trọn vẹn vẻ đẹp tâm hồn của mẹ.

13. Tình yêu mẹ dành cho con, không giống bất kỳ tình cảm nào trên đời. Không tồn tại sự chán ghét, chỉ tồn tại sự bền vững. Không tồn tại sự thương hại, chỉ tồn tại sự khoan dung.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn