Bố đẻ mặc quần siêu ngắn có sao không?

08:37, Thứ năm 19/09/2013

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Tôi thương ông lắm, ông bảo rằng đến nhà nó chơi, nó (em dâu vợ) luôn tỏ ra khó chịu và tỏ ra thái độ không muốn tiếp. Nhiều lần, bố tôi cất công từ quê lên thăm các cháu nhưng lại chỉ ở nhà tôi.

Tôi xin kể trường hợp của gia đình tôi. Bố đẻ tôi mất từ khi tôi lên 5 tuổi nên hình ảnh người cha không có nhiều trong trí óc của tôi. Từ ngày lấy vợ, tôi coi bố vợ như bố đẻ của mình. Bố vợ tôi rất vui tính và hoạt ngôn. Cũng giống những cụ già đã gần 70 tuổi, bố tôi thích mặc quần đùi ngắn cho mát.

Mỗi lần lên nhà tôi chơi, bố tôi lại cởi vội chiếc quần dài khiến ông khó chịu và mặc chiếc quần đùi ngắn. Tuy nhiên, tôi thấy người em dâu vợ tôi tỏ ra khó chịu. Nhiều lần tôi để ý, bố mà sang nhà cậu mợ ấy chơi y như rằng ông lại buồn bực ra về vì bị con dâu chê bai quê mùa, mất thể diện.

Tôi thương ông lắm, ông bảo rằng đến nhà nó (con dâu) chơi, nó luôn tỏ ra khó chịu và tỏ ra thái độ không muốn tiếp. Nhiều lần, bố tôi cất công từ quê lên thăm các cháu nhưng lại chỉ ở nhà tôi.

Vợ tôi cũng biết cách ăn mặc của bố làm em dâu khó chịu. Tuy nhiên, dù là con gái nhưng vợ tôi nói rằng "đó là cách ăn mặc của bố, em không thể ép bố. Bố già rồi bố ăn mặc thế nào không quá phản cảm là được". Ấy vậy mà, bố tôi buồn lắm.

Lên nhà tôi ông thoải mái bao nhiêu thì sang nhà con trai ông lại buồn bấy nhiêu. Lẽ ở đời, không lẽ chỉ lên thăm con rể còn con trai và con dâu thì không.

Thấy bố vợ buồn, tôi thường bảo vợ mua quần sooc cho bố. Vợ tôi cũng mua nhưng ông rất ngại mặc nó. Chỉ khi nào sang thăm cháu nội ông mới mặc.

Tôi cứ nghĩ, em dâu tôi ghét những người ăn mặc lố lăng như bố vợ tôi. Tôi đành chậc lưỡi "thôi mợ ấy khó tính kệ mợ ấy. Mình để ý làm gì cho khó sống mà khổ các cụ. Đó là thói quen của các cụ rồi".

Bố vợ mặc quần đùi có sao không? Ảnh minh họa

Ấy vậy mà, hôm sinh nhật cháu trai tròn 1 tuổi, vợ chồng tôi sang chơi mừng tuổi mới của cháu. Có một điều rất lạ, hôm đó có cả ông bà nội, ngoại của cháu đến, trong khi bố tôi đã có quần sooc diện thì bố đẻ của cô em dâu vợ tôi lại diện chiếc quần đùi bộ đội mỏng, ngắn, đã quăn vài li. Nói chung cánh đàn ông chả để ý làm gì nhưng nhiều chị em nhìn sẽ thấy khó chịu. Vậy mà, mợ ấy vẫn thoải mái không tỏ thái độ khó chịu như nhìn bố chồng mặc quần đùi.

Vậy tôi xin hỏi, bố chồng ăn mặc quần đùi ngắn các chị em cho là lố lăng phản cảm, vậy bố đẻ của họ thì sao? Liệu các chị em có cho là lố lăng phản cảm không hay tôn trọng vì đó là sở thích của họ. Vậy thì, đã thông cảm với bố ruột của mình hà cớ gì lại không thoải mái với bố chồng. Nhất là, bố chồng thường thì rất tôn trọng con dâu. Tôi ngẫm bố vợ tôi mà ra, ông rất sợ con dâu buồn nên con gái nói chưa chắc ông đã nghe nhưng con dâu nói thì ông lại nghe theo.

Đã đến lúc, chị em làm dâu nên thoải mái mình với bố mẹ chồng, coi họ như cha mẹ đẻ của mình thì chuyện họ ăn mặc như thế nào cũng chẳng còn là chuyện to tát để các chị đưa nhau lên mặt báo chia sẻ.

Trân trọng!

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
TIN MỚI CẬP NHẬT