Cả Hà Nội đang biến thành vườn rau

06:00, Thứ sáu 04/01/2013

( PHUNUTODAY ) - Những thẻo đất nhỏ ở chung cư, những bồn cây xanh trên hè phố được người dân tận dụng làm vườn rau để vừa tiết kiệm vừa có rau an toàn. Thế nhưng, giờ người dân ở đây lại lo ngay ngáy rau bị trộm.

Những thẻo đất nhỏ ở chung cư, những bồn cây xanh trên hè phố được người dân tận dụng làm vườn rau để vừa tiết kiệm vừa có rau an toàn. Thế nhưng, giờ người dân ở đây lại lo ngay ngáy rau bị trộm.

Thay vì trồng hoa cây cảnh tạo màu xanh, những khoảng đất trống tại khu đô thị mới Định Công (Hà Nội) được cư dân chung cư tận dụng trồng rau.
Thay vì trồng hoa cây cảnh tạo màu xanh, những khoảng đất trống tại khu đô thị mới Định Công (Hà Nội) được cư dân chung cư tận dụng trồng rau.

 

Những
Những "vườn" rau với đủ loại: cải xanh, xà lách, su hào, bắp cải, dền cơm... được trồng khắp trước mặt, sau lưng các tòa nhà của khu đô thị mới Định Công.

 

Chỉ cần 5-10 nghìn tiền hạt giống, người dân khu đô thị này đã có một vườn rau nho nhỏ, thậm chí họ mua cả thùng xốp về cho đất vào để trồng rau.
Chỉ cần 5-10 nghìn tiền hạt giống, người dân khu đô thị này đã có một vườn rau nho nhỏ, thậm chí họ mua cả thùng xốp về cho đất vào để trồng rau.

 

Cô Loan ở Khu đô thị mới Định Công cho biết, với những thẻo đất có sẵn vốn được thiết kế để trồng hoa, cây cảnh thì các cô chỉ cần xin thêm mùn cưa ở xưởng gỗ đối diện tòa nhà về rải thêm vào, mấy chục nghìn mua các loại cây, hạt giống và ít lân để bón là đã có rau sạch để ăn.
Cô Loan ở Khu đô thị mới Định Công cho biết, với những thẻo đất có sẵn vốn được thiết kế để trồng hoa, cây cảnh thì các cô chỉ cần xin thêm mùn cưa ở xưởng gỗ đối diện tòa nhà về rải thêm vào, mấy chục nghìn mua các loại cây, hạt giống và ít lân để bón là đã có rau sạch để ăn.

 

Chiều chiều, mảnh sân trước khu đô thị trở nên nhộn nhịp khi các
Chiều chiều, mảnh sân trước khu đô thị trở nên nhộn nhịp khi các "nông dân chung cư" xuống tưới rau, nhặt cỏ.

 

Các bà, các cô cho biết, vào đúng lứa rau xanh ở đây ăn không hết, các nhà không phải đi chợ lại yên tâm là rau sạch.
Các bà, các cô cho biết, vào đúng lứa rau xanh ở đây ăn không hết, các nhà không phải đi chợ lại yên tâm là rau sạch. "Hôm nào ăn rau ở đây thì ngủ vô tư, còn hôm nào ăn rau ở chợ thì hơi lo một tý", cô Loan hài hước.

 

Không có sẵn nước ở dưới sân, các bà, các cô phải xách nước từ trên tầng xuống. Bà Tuyết đã 81 tuổi nhưng vẫn cặm cụi xách nước từ tầng 6 xuống tưới rau mỗi chiều. Còn cô Loan phải xách từ tầng 11.
Không có sẵn nước ở dưới sân, các bà, các cô phải xách nước từ trên tầng xuống. Bà Tuyết đã 81 tuổi nhưng vẫn cặm cụi xách nước từ tầng 6 xuống tưới rau mỗi chiều. Còn cô Loan phải xách từ tầng 11.

 

 Nước được tích vào các thùng xốp để dùng dần.
Nước được tích vào các thùng xốp để dùng dần.

 

Cụ bà này đã 90 tuổi nhưng vẫn cặm cụi trồng rau. Bà trồng cải làn, su hào, rau thơm và cả rau má. Bà cho biết, con bà không muốn bà lọ mọ, nhiều hôm nắng nôi mà bà vẫn cứ xuống chăm rau nhưng nói mãi không được nên đành chiều mẹ. Cứ dăm hôm, con trai bà lại xách nước từ trên tầng xuống để mẹ tưới rau.
Cụ bà này đã 90 tuổi nhưng vẫn cặm cụi trồng rau. Bà trồng cải làn, su hào, rau thơm và cả rau má. Bà cho biết, con bà không muốn bà lọ mọ, nhiều hôm nắng nôi mà bà vẫn cứ xuống chăm rau nhưng nói mãi không được nên đành chiều mẹ. Cứ dăm hôm, con trai bà lại xách nước từ trên tầng xuống để mẹ tưới rau.

 

Cụ bà cũng cho hay, bà sẽ hái chỗ rau má này đem bán, giờ 2.000 đồng một lạng rau má. Còn rau thơm bà tách ra trồng riêng, đợt này sương xuống nhiều, rau bị lụi hết.
Cụ bà cũng cho hay, bà sẽ hái chỗ rau má này đem bán, giờ 2.000 đồng một lạng rau má. Còn rau thơm bà tách ra trồng riêng, đợt này sương xuống nhiều, rau bị lụi hết.

 

Bà đang bực mấy thằng trộm. Sáng 29/12 vừa qua, khi xuống thăm vườn rau, bà phát hiện 10 cây rau xà lách đã bị nhổ trộm mất. Đợt trước, chúng đổ cả nước ra, lấy thùng xốp để bán.
Bà đang bực mấy thằng trộm. Sáng 29/12 vừa qua, khi xuống thăm vườn rau, bà phát hiện 10 cây rau xà lách đã bị nhổ trộm mất. Đợt trước, chúng đổ cả nước ra, lấy thùng xốp để bán. "Mỗi thùng ấy bán được 10.000 đồng. Chắc lại mấy đứa nghiện đây mà", bà nói.

 

Không chỉ ở các khu đô thị, trên vỉa hè nhiều đường phố, các bồn cây xanh cũng được tận dụng để trồng rau.
Không chỉ ở các khu đô thị, trên vỉa hè nhiều đường phố, các bồn cây xanh cũng được tận dụng để trồng rau.

 

Trên đường Kim Giang (Hà Nội), màu rau xanh mướt.
Trên đường Kim Giang (Hà Nội), màu rau xanh mướt.

 

Có lẽ, việc trồng rau tại gia đang là “mốt” của người Hà Nội, vừa tiết kiệm chi phí vừa đảm bảo an toàn. (Thành Luân)
Có lẽ, việc trồng rau tại gia đang là “mốt” của người Hà Nội, vừa tiết kiệm chi phí vừa đảm bảo an toàn. (Thành Luân)

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
TIN MỚI CẬP NHẬT
Tin nên đọc