Các cụ dặn: ''Ba điều không làm'' trong gia đình, nếu làm thì gia tài sẽ mất hết, cả đời ấm ức

10:00, Thứ ba 23/04/2024

( PHUNUTODAY ) - Nếu trong một gia đình lúc này tràn đầy tiếng than trách, oán trời, trách người thân thì gia đình đó sẽ bị oán hận bủa vây, sẽ khó mà cảm nhận được hạnh phúc, cảm thấy mọi thứ trên đời chẳng còn công bằng nữa.

Nóng giận càng nhiều, vận may càng sẽ rời đi

Gia đình hòa thuận thì dù cơm không ngon vẫn có niềm vui, thế nên việc phúc đức hàng đầu của một gia đình chính là bầu không khí hòa thuận và vui vẻ. Trong gia đình càng nhiều người giận dữ thì tai họa sẽ càng lớn.

Cho dù một gia đình có nhà cửa sang trọng và rất nhiều của cải cũng chẳng thể nào sánh được sự ấm áp của một giọng nói hiền hòa. Chỉ khi nào các thành viên trong gia đình sống hòa thuận bên nhau thì đó mới là hạnh phúc.

Chỉ khi nào các thành viên trong gia đình sống hòa thuận bên nhau thì đó mới là hạnh phúc. (ảnh minh họa)

Chỉ khi nào các thành viên trong gia đình sống hòa thuận bên nhau thì đó mới là hạnh phúc. (ảnh minh họa)

Nếu một gia đình luôn cãi vã và không hòa thuận thì lâu dần tình cảm vợ chồng sẽ phai nhạt, tình người trong nhà cũng trở nên xa cách, vậy thì làm sao có được phúc?

Nếu có lỗi hãy tự mình sửa sai chứ đừng đổ lỗi cho người khác.

Không phàn nàn, tránh xa được tai họa

Nếu trong một gia đình lúc này tràn đầy tiếng than trách, oán trời, trách người thân thì gia đình đó sẽ bị oán hận bủa vây, sẽ khó mà cảm nhận được hạnh phúc, cảm thấy mọi thứ trên đời chẳng còn công bằng nữa.

Nếu trong một gia đình lúc này tràn đầy tiếng than trách, oán trời, trách người thân thì gia đình đó sẽ bị oán hận bủa vây (ảnh minh họa)

Nếu trong một gia đình lúc này tràn đầy tiếng than trách, oán trời, trách người thân thì gia đình đó sẽ bị oán hận bủa vây (ảnh minh họa)

Một gia đình tốt chính là không thể tách rời khỏi tình yêu và lòng biết ơn của các thành viên. Gia đình có thể suy nghĩ càng tích cực, trường năng lượng sẽ càng lớn.

Không có dục vọng, trái tim sẽ tự nhiên phong phú

Trong lòng mà không bằng lòng, cái gì cũng tham vọng thì sẽ chiêu mời tai họa, lòng tham của con người như là cái hố sâu không đáy vậy.

Một gia đình với vô vàn dục vọng không chỉ hủy hoại cuộc đời của cha mẹ mà còn hủy hoại cả tương lai của đứa trẻ. (ảnh minh họa)

Một gia đình với vô vàn dục vọng không chỉ hủy hoại cuộc đời của cha mẹ mà còn hủy hoại cả tương lai của đứa trẻ. (ảnh minh họa)

Trên đời này chẳng có gia đình nào là thực sự bất hạnh cả, chỉ có gia đình bất hòa. Một gia đình với vô vàn dục vọng không chỉ hủy hoại cuộc đời của cha mẹ mà còn hủy hoại cả tương lai của đứa trẻ.

Cuộc sống này vốn dĩ không hoàn hảo, bạn ghen tị với chồng của người khác với mức lương hậu hĩnh nhưng anh ta lại ghen tị với hạnh phúc của bạn.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Truy Nguyệt
Từ khóa: