Cầm tù vợ đẹp chỉ vì thiếu tự tin (II)

16:12, Thứ hai 26/09/2011

( PHUNUTODAY ) - Bà Hồ Thị Tuyết Mai, chuyên gia tư vấn tâm lý thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nói: “Nói đàn ông không muốn lấy vợ đẹp thì có phần khiên cưỡng. Thật ra, chỉ cần người đàn ông có bản lĩnh, giàu lòng tin vào người bạn đời, biết vun đắp hạnh phúc thì “viên ngọc quý” sẽ luôn ở bên họ". Theo bà Mai, không thể đánh đồng mọi phụ nữ đẹp đều xấu nết hay hư hỏng.

Xuân Toàn, 28 tuổi, nhân viên kinh doanh của một công ty du lịch tại TP HCM, bày tỏ quan điểm: “Người yêu mình phải là một cô gái đẹp, còn vợ thì không nhất thiết như vậy, chỉ cần ngoại hình dễ nhìn, chăm chỉ làm ăn và biết lo cho gia đình là được”. Suy nghĩ của Toàn hoàn toàn phù hợp nếu đối chiếu với câu chuyện của Trung, bạn thân anh.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Sở hữu tới 5 nhà hàng ở TP HCM và Bình Dương khi mới 30 tuổi, ai cũng công nhận Trung là một người thành đạt. Ngày cưới, mọi người lại càng trầm trồ bởi anh kén được cô vợ nhan sắc chim sa cá lặn. Sau ngày cưới, vợ bày tỏ ý định học tiếp hoặc tìm việc để làm chứ không thì phí 12 năm ăn học, Trung từ chối. Anh coi vợ như một báu vật, cứ cho ăn diện thoải mái nhưng nhất định… không được ra ngoài. Sáng sáng, Trung xách cặp đi làm, đến chiều tối mới về.
 
Cô vợ đẹp thì cứ bị giam lỏng ở nhà cho mấy người giúp việc “quản lý”. Ba năm sau ngày cưới, hai người có với nhau một đứa con. Mọi chuyện tưởng sẽ êm xuôi nếu không có một ngày con ốm, anh bảo vợ cho con ở nhà để tiện chăm sóc. Một giờ đồng hồ sau, từ cơ quan, anh điện thoại về hỏi thăm tình hình con thì người giúp việc báo vợ anh đem bé vào nhà trẻ rồi đi đâu không rõ. Gọi điện cho vợ không được, Trung vội về nhà.
 

Phải xác định đúng giá trị bản thân
 
Mai, không thể đánh đồng mọi phụ nữ đẹp đều xấu nết hay hư hỏng. Bằng chứng là có rất nhiều phụ nữ vừa đẹp người vừa đẹp nết, thành công trong sự nghiệp nhưng vẫn biết cách chăm lo cho hạnh phúc gia đình. Đó là những người đã được giáo dục, định hướng nhân cách sống từ nhỏ. Họ hiểu được giá trị đích thực của mình là đạo đức, học vấn… chứ không phải là vẻ bề ngoài.
 
Chuyên gia tâm lý cũng cho rằng, người chồng trân trọng vẻ đẹp của vợ là đúng nhưng đừng chiều chuộng quá mức, đặc biệt là đừng coi họ như vật sở hữu. Tuyệt đối không nên “cấm cung” vợ bởi họ có ý thức về giá trị của mình. Nếu bị kìm kẹp, canh giữ như tù nhân, chắc chắn họ sẽ tìm cách tự giải thoát. Ngược lại, một người vợ đẹp cũng nên giúp chồng thay đổi dần quan niệm tiêu cực bằng cách tạo cho chồng niềm tin vững chắc vào tình yêu của mình. Một người vợ vốn đã đẹp người lại nết na, biết quan tâm và chăm sóc gia đình thật chu đáo thì người đàn ông nào lại không mơ ước...
 
 
Bỏ chạy vì người yêu quá... đẹp và khỏe! 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Mạnh Tường từng có cô người yêu tên Hoa Lâm xinh xắn, công tác trong một cơ quan Nhà nước. Mỗi lần đưa người yêu đi chơi, anh luôn tự hào. Nhiều người bạn của anh còn tỏ ra ghen tị khi Hoa Lâm trông nổi bật hẳn khi đi cạnh bạn gái của họ. Những tưởng hai người cưới nhau đến nơi, ai ngờ cặp đôi lý tưởng ấy lại chia tay sau đó ít lâu.
 
Chàng cưới một cô vợ có nhan sắc trung bình, học hành vừa phải. Những người bạn thân ngạc nhiên gạn hỏi. Hóa ra, Mạnh Tường không “dám” lấy cô người yêu xinh đẹp Hoa Lâm chỉ vì cảm thấy cô ấy rất khỏe trong “chuyện đó”. Anh sợ mình “không đủ sức giữ chân vợ”, nhất là khi cô ấy lại xinh đẹp, giỏi giang, công việc quá tốt thì “đi đâu” chẳng được!!! Những tưởng lấy một cô vợ “dưới cơ” mọi thứ đều kém mình thì sẽ yên nhà yên cửa, anh không lo giữ chân vợ. Nhưng nào ngờ chỉ hơn một năm sau ngày cưới, cô vợ đã ôm đứa con bỏ về nhà ngoại vì không chịu nổi tính gia trưởng, độc đoán của Tường.
 
Liên Hương và Lê Vinh học cùng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Nàng là cô sinh viên năm cuối xinh đẹp quê Thái Bình, chàng quê Nam Định, dù không cao to, đẹp trai nhưng được gia đình nhà người yêu quý mến bởi tính cách chân chất, giản dị, chăm chỉ. Mối tình của họ được cả hai bên gia đình ưng thuận, chỉ chờ đến ngày tốt nghiệp vào chỗ làm mà gia đình đã “dấm” trước là cưới.
 
Nhưng ra trường, đi làm thì cũng là lúc chàng hay vắng mặt ở nhà người yêu vào những ngày thứ Bảy, Chủ nhật dù nhà anh chỉ cách nhà người yêu chưa đến 10 km. Thái độ mập mờ lại chẳng có lời giải thích rõ ràng từ những lần vắng mặt tối thứ Bảy khiến Hương không hiểu vì sao? Cho đến một hôm, qua người bạn gái thân, Hương mới biết người yêu mình đang tán tỉnh một cô gái khác. Đau lòng vì bị phản bội, cô và người bạn thân đến tận nơi tìm hiểu xem người con gái đó là ai. Cô hoàn toàn bất ngờ khi thấy đó là một cô gái có nước da đen, người thấp, mặt mũi chẳng có gì là ấn tượng!!!
 
Các nhà tâm lý cho rằng: Nhiều khi các chàng trai đã quá lo xa mà bỏ lỡ mất cơ hội cưới được người vợ xinh đẹp. Các cô gái mới lớn, mới biết “yêu” nên đôi khi quá mạnh mẽ, quá khao khát. Sự mãnh liệt ấy hầu hết chỉ tồn tại ở thời điểm khởi đầu mà thôi. Sau đó nhu cầu này sẽ giảm dần và bình thường trở lại. Vì thế, thật là sai lầm và đáng tiếc khi bỏ lỡ không cưới cô người yêu xinh xắn, có học thức chỉ vì thấy cô ấy có vẻ “quá khỏe”.

Đàn ông tự ti khó lấy được vợ đẹp  
 
Trên các diễn đàn mạng xã hội, cũng không ít chàng trai có tâm lý “lo ngay ngáy” khi có cô người yêu xinh đẹp. Nickname có tên haohoa viết: “Có người yêu xinh cũng thích thật, đi đâu cũng tự hào khi có người nhìn ngắm, lũ bạn thì ghen tị. Nhưng mà cũng lo lắm...”. Cùng trên diễn đàn về việc có người yêu đẹp, có nên lấy vợ đẹp, nickname maiyeuem viết: “Người yêu mình cũng rất xinh, có học thức, mình rất yêu nàng nhưng mình vốn chẳng to cao đẹp giai, cũng không giàu có gì. Mình rất muốn được mãi ở bên nàng nhưng chỉ sợ không đủ sức giữ nàng thôi. Lấy nhau rồi mà lỡ nàng đi theo ai đó thì mình đến vỡ tim mà chết mất”.
 
Thậm chí, không ít đàn ông luôn có câu cửa miệng rằng: “Vợ đẹp là vợ người ta hoặc đàn ông không lấy vợ vì vẻ bề ngoài, những cô gái đẹp thường chỉ để yêu mà không nên lấy”. Thực chất, điều đó chỉ đúng với một số rất ít đàn ông còn đa phần đó chỉ là những câu bao biện cửa miệng. Hầu hết đàn ông đều muốn có được người vợ xinh đẹp. Nhất là khi người đó vừa xinh đẹp, vừa có nghề nghiệp, lại dịu dàng thì là người đàn bà mà bất cứ người đàn ông nào cũng khát khao. Những người đàn ông nói rằng: Vợ đẹp là vợ người ta hay không nên lấy vợ đẹp - thực chất là anh ta không thể nào lấy được người vợ đẹp mà thôi.
 
Câu nói muôn đời “Đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai” vẫn luôn đúng, vì thế mà vô khối anh chàng chết mê chết mệt vì những cô gái xinh đẹp. Vì thế, nếu người đàn ông nào nói không thích lấy vợ đẹp, là anh ta đang nói dối đấy thôi. Bất cứ người đàn ông nào cũng muốn lấy được vợ đẹp nhưng thực tế có lấy được hay không lại phụ thuộc vào bản lĩnh của từng người.
 
Không ít người đàn ông to cao, đẹp trai, thông minh nhưng lại không đủ tự tin, không đủ bản lĩnh để cưới cô gái tương xứng với mình. Thậm chí có người còn cho rằng: Đàn ông tỉnh táo bao giờ cũng hiểu rằng không nên lấy vợ đẹp. Thực chất, theo các chuyên gia tâm lý thì tâm lý này ở đàn ông cũng là xuất phát từ thói tự ti, thiếu tin tưởng vào bản thân. Anh ta lo không giữ nổi vợ, tâm lý lo ấy xuất phát từ suy nghĩ luôn sợ mình thua kém. Anh ta không chỉ thiếu niềm tin vào người vợ mà còn thiếu niềm tin vào chính bản thân mình.
 
Khuê Lam
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc