Cảnh hiện trường vụ nổ sập 3 căn nhà tại TP. HCM

09:56, Chủ nhật 24/02/2013

( PHUNUTODAY ) - Sau hai tiêng nổ liên tiếp, 3 căn nhà đổ sập hoàn toàn, 5 thi thể đã được đưa ra khỏi hiện tường, nhưng vẫn còn nhiều người mắc kẹt trong đống đổ nát tại hẻm 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 8, quận 3, TP. HCM).

Sau hai tiêng nổ liên tiếp, 3 căn nhà đổ sập hoàn toàn, 5 thi thể đã được đưa ra khỏi hiện tường, nhưng vẫn còn nhiều người mắc kẹt trong đống đổ nát tại hẻm 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 8, quận 3, TP. HCM).

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 0h15 ngày 24/2, tại hẻm 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 8, quận 3, TP. HCM).
Vụ nổ xảy ra vào khoảng 0h15 ngày 24/2, tại hẻm 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 8, quận 3, TP. HCM).

 

Theo các nhân chứng, hai vụ nổ chỉ cách nhau khoảng 5 phút, một số người kịp chạy thoát thân, nhưng nhiều người đang ngủ trong nhà hiện nay vẫn còn mất tích.
Theo các nhân chứng, hai vụ nổ chỉ cách nhau khoảng 5 phút, một số người kịp chạy thoát thân, nhưng nhiều người đang ngủ trong nhà hiện nay vẫn còn mất tích.

 

Có ít nhất 3 căn nhà liên nhau trong hẻm 384 bị phá hủy bởi sức công phá của vụ nổ, và ngọn lửa bùng phát sau đó.
Có ít nhất 3 căn nhà liên nhau trong hẻm 384 bị phá hủy bởi sức công phá của vụ nổ, và ngọn lửa bùng phát sau đó.

 

Đến 9h sáng 24/2, 4 người còn sống đã được đưa khỏi hiện trường đi cấp cứu; 5 người đã xác định đã chết, nhưng chưa rõ danh tính, nhiều người được xác định vẫn còn mắc kẹt trong đống đổ nát.
Đến 9h sáng 24/2, 4 người còn sống đã được đưa khỏi hiện trường đi cấp cứu; 5 người đã xác định đã chết, nhưng chưa rõ danh tính, nhiều người được xác định vẫn còn mắc kẹt trong đống đổ nát.

 

Anh Hồ Sỹ Tuấn (nhà 384/9A) kể, cả nhà anh đang ngủ thì một tiếng nổ vang trời từ nhà 384/9 làm sập tầng 1 nhà anh. Bố anh Tuấn chết tại chỗ, hai mẹ con chị gái của anh bị vùi lấp, anh và những người còn lại trong nhà kịp thoát ra ngoài, bị thương nhẹ.
Anh Hồ Sỹ Tuấn (nhà 384/9A) kể, cả nhà anh đang ngủ thì một tiếng nổ vang trời từ nhà 384/9 làm sập tầng 1 nhà anh. Bố anh Tuấn chết tại chỗ, hai mẹ con chị gái của anh bị vùi lấp, anh và những người còn lại trong nhà kịp thoát ra ngoài, bị thương nhẹ.

 

Theo các nhân chứng, nơi phát ra tiếng nổ được cho là nhà số 9, của một người tên Phương - làm nghề thiết kế đạo cụ cho các đoàn phim, chuyên về tạo các cảnh cháy nổ, khói lửa trên phim trường.
Theo các nhân chứng, nơi phát ra tiếng nổ được cho là nhà số 9, của một người tên Phương - làm nghề thiết kế đạo cụ cho các đoàn phim, chuyên về tạo các cảnh cháy nổ, khói lửa trên phim trường.

 

Anh Nguyễn Văn Thường (nhà 384/7) cho biết, nhà anh vẫn còn 3 người mất tích, gồm mẹ anh, chị gái và một cháu nhỏ. Ba anh bị thương nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, vợ chồng anh và các con kịp leo sang sân thượng nhà bên cạnh nên thoát nạn.
Anh Nguyễn Văn Thường (nhà 384/7) cho biết, nhà anh vẫn còn 3 người mất tích, gồm mẹ anh, chị gái và một cháu nhỏ. Ba anh bị thương nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, vợ chồng anh và các con kịp leo sang sân thượng nhà bên cạnh nên thoát nạn.

 

Sức ép của vụ nổ làm rung cửa kính của khu nhà gần đó, nhiều người ở cách 500m vẫn cảm nhận được độ rung. Các mái tôn, trần nhà văng xa khoảng 20m khắp con hẻm rộng.
Sức ép của vụ nổ làm rung cửa kính của khu nhà gần đó, nhiều người ở cách 500m vẫn cảm nhận được độ rung. Các mái tôn, trần nhà văng xa khoảng 20m khắp con hẻm rộng.

 

Lực lượng cứu hộ cũng di chuyển một số vật dụng giống như các đạo cụ trong phim từ đống đổ nát ra ngoài. Người dân ở đây cho, người thuê nhà làm trong lĩnh vực phim ảnh.
Lực lượng cứu hộ cũng di chuyển một số vật dụng giống như các đạo cụ trong phim từ đống đổ nát ra ngoài. Người dân ở đây cho, người thuê nhà làm trong lĩnh vực phim ảnh.

 

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài.
Lực lượng cứu hộ đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài.

 

Đến 9h ngày 24/2, đã có 5 thi thể được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường, khám nghiệm tử thi. Trong đó, có hai mẹ con (người mẹ tên Xuân, con gái tên Oanh), 3 người còn lại chưa xác định danh tính.
Đến 9h ngày 24/2, đã có 5 thi thể được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường, khám nghiệm tử thi. Trong đó, có hai mẹ con (người mẹ tên Xuân, con gái tên Oanh), 3 người còn lại chưa xác định danh tính.

 

Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người mất tích trong đống đổ nát.
Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người mất tích trong đống đổ nát.

 

 Hiện trường được phong tỏa.
Hiện trường được phong tỏa.

 

Hơn 12 xe cứu hỏa cùng hàng trăm chiến sĩ đã được huy động tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt (Theo TTO, VNE, DT)
Hơn 12 xe cứu hỏa cùng hàng trăm chiến sĩ đã được huy động tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt (Theo TTO, VNE, DT)

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc