Kẻ hãm hiếp rồi ném bà trẻ 76 tuổi xuống giếng tự nhận mình là... gió

( PHUNUTODAY ) - Sau khi ra tay hãm hiếp và sát hại bà trẻ 76 tuổi, đối tượng đã bỏ trốn và xác định có thể bị bắt bất cứ lúc nào nên ngày nào còn được ở bên ngoài xã hội thì đối tượng còn muốn phiêu bạt, lang thang như một cơn gió vô định.

TAND Hà Nội đã tiếp nhận hồ sơ và chuẩn bị xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Viết Lực (25 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội) về tội Giết người và Hiếp dâm. Đây là kẻ đã từng bị tuyên 18 tháng tù vào năm 2013 vì hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hiện đã được xóa án tích.

Trước đó, từ sáng tới trưa 3/12/2016, Lực có uống rượu tại nhà hàng xóm. Sau cuộc nhậu, anh ta thấy bà Nguyễn Thị Gốt (77 tuổi, ở cùng thôn) đang cầm thúng, liềm cắt cỏ trong vườn nhà mình liền mời uống nước.

Đối tượng Nguyễn Viết Lực

Đối tượng Nguyễn Viết Lực

Tuy nhiên khi bà cụ vừa vào nhà, nam thanh niên nảy sinh "tà ý" nên dùng một đoạn dây điện dài khoảng 3 m vòng 2 vòng quanh cổ bà Gốt rồi siết chặt rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thỏa mãn thú tính, Lực lo sợ hành vi phạm tội của mình bị phát hiện nên kéo bà Gốt thả xuống giếng nước. Nghe tiếng nạn nhân hô hoán, Lực dùng nhiều đồ vật ném xuống khiến cụ bà tử vong do ngạt nước.

Ngay sau khi ra tay tàn ác, sát hại người họ hàng của mình, Nguyễn Viết Lực vẫn bình tĩnh vào nhà thay quần áo, vay mượn bạn bè mỗi người một ít tiền rồi hắn ta cao chạy xa bay.

Về phần nạn nhân, cụ Gốt gặp nạn vào khoảng trưa ngày 3/12/2016. Nhưng phải mãi đến sẩm tối cùng ngày, người dân thôn Kim Nê cùng con cháu mới phát hiện thi thể cụ bà xấu số nằm dưới giếng lạnh ngắt từ bao giờ.

Hung thủ trong vụ án này nhanh chóng được cơ quan chức năng xác định là Nguyễn Viết Lực. Tuy nhiên, sau khi sát hại cụ bà, Lực bỏ trốn vào các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên sống lang bạt, thường xuyên di chuyển chỗ ở nên khiến công tác truy tìm đối tượng gặp rất nhiều khó khăn.

Mãi đến ngày 02/8/2017, Lực quay về tỉnh Bắc Giang thì bị cơ quan CSĐT – Công an huyện Chương Mỹ bắt theo lệnh truy nã về hành vi giết người.

Từ đây, lộ diện chân dung kẻ thủ ác đội lốt khuôn mặt thư sinh. Tại cơ quan điều tra, Lực đã khai nhận hành vi phạm tội hết sức côn đồ của mình. Đối tượng xác định là có thể bị bắt bất cứ lúc nào, vì vậy, ngày nào còn được ở bên ngoài xã hội thì Nguyễn Viết Lực còn muốn phiêu bạt, lang thang như một cơn gió vô định.

Hiện trường vụ án 2 năm trước

Hiện trường vụ án 2 năm trước

Để lẩn trốn sự truy bắt của pháp luật , Lực đổi tên thành Phong, mà Phong là gió, đúng như ý đồ, hoàn cảnh của Lực lúc bấy giờ.

Sẵn có mánh khóe lừa đảo (Nguyễn Viết Lực từng bị TAND huyện Chương Mỹ xử phạt 18 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản), cộng vẻ mặt thư sinh, suốt 8 tháng liên tục di chuyển, nhưng Lực hầu như không mất một đồng nào tiền xe.

Diễn vẻ mặt đáng thương như vừa bị lừa, bị móc túi, bị trấn lột, rồi kể lể về gia cảnh khó khăn, đối tượng đã lấy được lòng thương của nhiều tài xế xe khách. Thậm chí, nhiều lái xe còn động lòng, cho thêm tiền hoặc mua cơm cho hắn. Không ai biết, đằng sau vẻ mặt đầy sự đau khổ ấy là sự gian manh của một kẻ giết người…

Trên hành trình trốn nã, Lực làm đủ thứ nghề. Trong tên gọi mới là Phong, đối tượng lại tỏ ra là một người dân lao động khá chăm chỉ, từ làm thợ hồ, thợ máy, thợ xây, bốc vác… Ai thuê gì Lực cũng làm, miễn có thể ra tiền nuôi sống hắn qua ngày.

Nhưng Lực chỉ làm khoảng vài ba ngày đến một tuần là tự động xin nghỉ, bỏ đi nơi khác. Chính vì sự thoắt ẩn thoắt hiện của hung thủ nên công tác truy bắt đối tượng gặp khá nhiều khó khăn. Trong 8 tháng lẩn trốn thì có tới 4 tháng đối tượng lên đênh trên biển làm nghề đánh cá như một dân chài thực thụ.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn