Cậu bé tốt bụng nhặt được gần 30 triệu nhưng được chủ nhân số tiền "hậu tạ" 14 nghìn khiến dân mạng phẫn nộ

( PHUNUTODAY ) - Nhiều người cho rằng chủ nhân số tiền kia thật quá đáng nhưng có lẽ điều chúng ta nên nhìn vào là hành động co đẹp của cậu bé.

Mới đây, 1 bạn ở Thái Lan đã đăng trên trang cá nhân của mình:

"Đây là Kafil. Cậu bé đã nhặt được 40.000 bath và mang trả lại cho người mất. Kafil đã nhận được 20 bath tiền cảm ơn. Cậu bé rất vui vì đã được thưởng cho việc làm tốt lần này của mình".

Bài viết ngay sau khi đăng tải đã nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng Thái Lan. Rất nhiều người dành lời khen ngợi và yêu thương đến cậu bé tốt bụng. Bên cạnh đó, cũng không ít bình luận hướng về chủ nhân của số tiền mà cậu bé nhặt được. Hầu hết mọi người đều cảm thấy phẫn nộ với số tiền đền đáp "quá lớn" của người đàn ông.

photo1515247183260-1515247183260

Trích một số bình luận cho thấy sự bất bình của cư dân mạng Thái Lan về câu chuyện trên.

- 20 bath, ít nhất phải bé 1.000 bath chứ.

- Thôi, mong 100 bath đã nào.

- Xấu xa, nếu phải người khác thì đừng hòng được trả lại nhé.

- Nếu là 4.000 bath thì chắc cậu bé sẽ nhận được … 2 bath tiền cảm ơn rồi kìa.

Ngoài ra, có nhiều ý kiến cho rằng, mọi người nên nhìn đến hành động đẹp của cậu bé thay vì chỉ trích chủ nhân số tiền. Vì dù như thế nào thì chắc chắn trong tương lai, cậu bé tốt bụng ấy sẽ nhận được nhiều phần thưởng xứng đáng hơn. Điều quan trọng nhất chính là việc hướng các em đến những việc tốt, không tư lợi, vụ lợi.

Mới đây, 2 cậu học sinh người Trung Quốc cũng được dân mạng khen ngợi hết lời về hành động nhặt được của rơi trả người đánh mất. Hơn nữa, 2 em còn kiên quyêt từ chối không nhận thưởng.

Tháng 1 vừa qua, 2 nam sinh Kang Tae Won và Han Woon của trường trung học Seogwipo đảo Jeju, đang trên đường đi học thêm trở về nhà thì tình cờ nhặt được chiếc ví có chứa 300 nghìn won (hơn 5,8 triệu đồng). 

ps19052901138-horz-1559276380076787797720-crop-1559276434306166628488-15593560114601512846002-crop-15593560153851640986099

Cả hai nhanh chóng đến cơ quan chính quyền địa phương giao nộp món đồ với hy vọng chủ nhân có thể tìm lại được nó.

Sau khi kiểm tra đồ vật trong ví, cơ quan chức năng xác định nó thuộc về người đàn ông tên Oh Sang Jin, 34 tuổi. Người này sau đó đã đến nhận lại món đồ và tỏ ý muốn báo đáp nhưng 2 nam sinh từ chối. 

Phỏng vấn với jTBC, Kang Tae Won nói: "Chúng em chỉ vô tình nhặt được chiếc ví. Chúng em không tìm đến chủ nhân của món đồ chỉ để nhận được khoản tiền thưởng".

Cảm động trước nghĩa cử đẹp và lòng tốt của 2 nam sinh, Oh Sang Jin quyết định chiêu đãi tất cả học sinh trường trung học Seogwipo 125 chiếc bánh pizza vào ngày 20/5 vừa qua. 

Nhặt được của rơi trả người làm mất là chuyện tất cả chúng ta đều nên giáo dục cho con em mình, dù rằng chuyện ấy có giúp chúng ta thu được lợi ích gì không. Thực ra, trẻ em chỉ cần lớn lên trong sự lương thiện thì cuộc đời các em chắc chắn sẽ hạnh phúc.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link