"Chàng trai ma" và hành trình thoát khỏi chính cơ thể mình

07:00, Thứ sáu 16/01/2015

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Dù đã tỉnh lại nhưng nam thanh niên vẫn không thể nói chuyện, cử động… việc duy nhất là “suy nghĩ” trong nhiều năm khiến ta đau đớn tột cùng.

Vào năm 12 tuổi, Martin Pistorius bất ngờ bị viêm màng não nên hôn mê sâu khiến nam thanh niên này không thể di chuyển, không thể giao tiếp... cho dù dùng bằng mắt ra hiệu. 

Biết con trai bị bệnh, cha mẹ của Martin, Rodney và Joan Pistorius đã cố gắng chăm sóc cho con và nuôi hy vọng một ngày nào đó đứa con “cưng” tỉnh lại. 

Mô tả ảnh.
Martin Pistorius bị viêm màng não nên không thể cử động được

Sau vài năm điều trị, Martin bất ngờ tỉnh lại chỉ muốn hét lên cho người thân biết tình hình sức khỏe của mình. Tuy vậy, bệnh nhân này dù tỉnh táo nhưng cơ thể vẫn bất động khiến anh ta đau đớn tột cùng. 

Kể lại thời gian bị giam giữ trong chính thân xác của mình, Martin buồn bã: “Khoảng hai năm sau khi rơi vào tình trạng thực vật, tôi bắt đầu tỉnh lại, nhận thức được mọi thứ xung quanh như bình thường. Không ai nhận ra tôi đã tỉnh. Thực tế khắc nghiệt khiến tôi nghĩ rằng mình có thể phải sống cả đời trong tình trạng đơn độc như thế này.”

Cũng theo Martin, thời gian nằm một chỗ thật là dài, chán nản. Hàng ngày, anh ta chỉ có duy nhất một việc là suy nghĩ. Tuy vậy, đến năm 24 tuổi, não bộ của Martin mới hoạt động bình thường trở lại, có thể cũng có những dấu hiệu hồi phục. 

Cho đến năm 39 tuổi, sau một thời gian dài nằm trên dường Martin được coi là đã hồi phục sau cơn hôn mê sâu khiến nhiều người biết đến anh ta ngỡ ngàng. Câu chuyện buồn của chàng trai này cũng được anh ta ghi lại trong cuốn sách có tên là "Chàng trai ma: Hành trình thoát khỏi cuộc sống bị khóa trong chính cơ thể mình". 

Những căn bệnh kỳ lạ và đáng sợ ở chân tay
Có nhiều người trên thế giới cũng như Việt Nam gặp phải căn bệnh quái ác, nó có thể ở bất cứ đâu trên cơ thể trong đó có chân, tay.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: mailt
TIN MỚI CẬP NHẬT