Cháy nhà, mẹ ôm con chạy qua lửa

15:28, Thứ tư 05/06/2013

( PHUNUTODAY ) - Vụ cháy xảy ra nhanh mà chiếc ô tô lại đang ngùn ngụt lửa ngay cửa ra vào khiến chị Thắm, con nhỏ và bố ruột của chị không thể chạy ra ngoài.

(Đời sống) - Lo sợ đám cháy bùng phát mạnh lan sang ngôi nhà chính lúc đó việc thoát thân còn khó hơn. Chị Thắm đã quyết định lấy thân mình ôm chặt con nhỏ lao qua đám cháy ra ngoài. Dù bị bỏng nặng nhưng mẹ con chị đã thoát khỏi bà hỏa.


Thông tin mới nhất trên báo Tuổi trẻ cho hay vào lúc 10h55 ngày 5/6, tại nhà 83/8 đường HT 45 (phường Hiệp Thành, Q.12. TP.HCM) đã xảy ra vụ cháy lớn làm 3 người bị bỏng nặng.

Vào thời điểm trên, người dân quanh khu vực phát hiện khói đen bốc lên từ trong ngôi nhà của chị Thắm. Mọi người hô hoán và dùng các thiết bị cứu hỏa tại chỗ để dập lửa đồng thời kêu to nhằm cảnh báo người trong nhà thoát ra ngoài.

Vụ cháy xảy ra nhanh mà chiếc ô tô lại đang ngùn ngụt lửa ngay cửa ra vào khiến chị Thắm, con nhỏ và bố ruột của chị không thể chạy ra ngoài.

Lo sợ ngọn lửa sẽ bén nhanh sang các vật dụng khác trong ngôi nhà, trong tích tắc chị Thắm đã ôm đứa con nhỏ vào lòng, lao qua ngọn lửa để thoát ra ngoài. Phía ngoài, người dân đã chờ sẵn và dùng mền dập tắt ngọn lửa đang bén vào người mẹ con chị Thắm.

Cả hai mẹ con chị Thắm bị bỏng khá nặng và được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Hiện trường vụ cháy nhà chị Thắm
Hiện trường vụ cháy nhà chị Thắm


Riêng ông Phạm Tùng, bố chị Thắm vẫn bị mắc kẹt tại tầng 2 của ngôi nhà. Chỉ đến khi lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường, ông Tùng mới được giải cứu trong tình trạng ngạt khói nặng và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Trước đó, chị Bùi Thị Thương (ngụ quận 9) điều khiển xe máy mang BKS 59X1 chở theo hai con nhỏ là bé Bùi Đình Thông (5 tuổi) và Bùi Duy Thanh (15 tuổi) lưu thông hướng Suối Tiên về quận 9. Đang chạy trên xa lộ Hà Nội đoạn qua khu công nghệ cao thì xe chị xảy ra va quệt với xe đầu kéo mang BKS 57M  (chưa rõ tài xế điều khiển) kéo theo rơ moóc mang BKS 51R loại 40 feet.

Sự cố xảy ra khiến chiếc xe tay ga của chị Thương loạng choạng. Ngay lập tức chị ôm cả hai con nhào ra ngoài. Chiếc xe tay ga bị “nuốt gọn” vào bánh xe container, bị nghiền nát phần đầu. Phản ứng đầy nhanh nhạy của chị Thương đã giúp 3 mẹ con thoát chết trong gang tấc.

  • PV (Tổng hợp)
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Tin nên đọc