Chết sững: Con gái ngoan nghiện hút shisha

07:45, Thứ bảy 26/03/2011

( PHUNUTODAY ) - (Phunudoisong) - Vô tình xem 1 folder ảnh có tên party-shisha trong laptop của con, chị Hà choáng váng; cả tháng sau vẫn buồn bã và ăn kém đến mức phải truyền thuốc bổ.

(Phunudoisong) - Vô tình xem 1 folder ảnh có tên party-shisha trong laptop của con, chị Hà choáng váng; cả tháng sau vẫn buồn bã và ăn kém đến mức phải truyền thuốc bổ.

Con gái sành điệu thở... khói trắng

Những tấm ảnh này được chụp trong một tiệc sinh nhật sinh viên. Khoảng 2 chục nam thanh nữ tú, trong đó có cô con gái ngoan của chị Hà, nằm ngồi ngả ngớn trên những chiếc salon lớn, quanh một cái bình thủy tinh dài có vòi hút loằng ngoằng, giống cái bàn đèn thuốc phiện. Những bức cận cảnh còn cho thấy con gái chị và các cô cậu kia chúm môi ngậm vòi rít thuốc phì phèo, đê mê nhả khói, ngây dại chẳng khác tín đồ "tiên nâu".
 
Cú sốc mạnh đến nỗi chị Hà chết lặng, chưa thể hỏi chuyện con ngay. Hôm sau chủ nhật, chị bất ngờ theo con gái đến tiệc sinh nhật Linh - cô bạn thân cùng lớp, thì gặp một cú sốc lớn hơn. Lại cảnh tượng y như trong ảnh, ngay trong phòng khách ngôi nhà, khiến chị bủn rủn. Điều đặc biệt, tiệc sinh nhật nghi ngút khói ấy có cả mẹ của Linh tham gia.

hút shisha
Đê mê khói shisha trái cây. 
Ảnh minh họa

Mẹ Linh thú nhận: chị cũng từng trải qua một cơn shock, khi lần đầu chứng kiến các con vây quanh cái "bàn đèn" đầy khói. Tuy nhiên, đây là shisha - một kiểu hút thuốc qua ống nước gần giống thuốc lào Việt đang được giới trẻ cực kỳ yêu thích; thuốc không có nicotin, không gây nghiện, chỉ có mùi trái cây, quế hoặc cafe. Theo mẹ Linh, phụ huynh nên chấp nhận thú chơi của các con, nếu lành mạnh. Thậm chí, để các con không la cà quán xá (lỡ hút phải thuốc rởm độc hại), chị này thậm chí còn chi 100 USD mua cái "bàn đèn" này cho các con thi thoảng làm party shisha tại nhà.

Bảo lãnh cho việc "tiếp tay" này, mẹ Linh đưa chị Hà đến một quán trên đường Xuân Diệu, tầng dưới bán cafe, tầng trên dành cho khách gọi shisha. Cây shisha hương táo trong không gian thư giãn thanh lịch, bài trí theo phong cách Ả Rập với ánh đèn vàng le lói, những vị khách sành điệu và nhỏ nhẹ không khiến chị Hà vơi nỗi lo âu về cô con gái đang tuổi chỉ nên ở giảng đường. Chị về nhà yêu cầu con chấm dứt tuyệt đối việc hút shisha.

Lệnh của chị Hà bị con gái chống cự quyết liệt, rằng: đây là thú vui vô hại, rẻ tiền hơn cả cafe, lẩu nướng và phim, nhạc.

Một tháng sau, hai mẹ con chị Hà vẫn chưa thể nói chuyện với nhau và người mẹ suy sụp tinh thần đến mức phải cầu cứu đến chuyên gia tâm lý.

Hút shisha: Cấm có thể như... xui

Theo phân tích của chuyên gia tư vấn tâm lý - ThS. Trịnh Thị Bích Liên, phản ứng của chị Hà là hợp lý trong bối cảnh xã hội Việt Nam vẫn đòi hỏi ở người con gái (nhất là nữ sinh viên) một hình ảnh trong sáng và lối sống tích cực.

hút shisha
Thiếu nữ Afghanistan hút shisha. 
Ảnh minh họa

Nhưng ThS. Liên cũng khuyên chị Hà tạm thời gạt bỏ lo âu của người mẹ về các nguy cơ với con trẻ, đặt con vào hoàn cảnh giới trẻ Việt ngày nay bị cuốn rất mạnh theo các trào lưu, phong cách mới, để tỏ ra sành điệu, để khẳng định cái tôi, hoặc chỉ đơn giản để giải tỏa stress, vui niềm vui chúng bạn.

Điển hình là hút shisha, trong khoảng hai năm nay, rộ lên thành phong trào, thành thú chơi trong giới trẻ; khiến cho hội yêu shisha đầy rẫy trên mạng và các thành phố lớn nhan nhản quán shisha. Đệ tử shisha ngày càng đông, bởi người trẻ khi vây quanh cây shisha "buôn chuyện trong không gian thơm lừng khói trái cây, thấy thêm yêu quý bạn bè, thấy thư giãn, và cảm thấy mình "văn hóa".

Vậy nên, theo ThS. Liên, việc chị Hà buộc con "cai" shisha là hành động độc đoán có thể gây tác dụng ngược. Nên khéo léo cảnh báo con về các biến tướng của shisha với rượu, tài mà, cần sa trộn vào thuốc để người dùng ép phê, trở nên nghiện ngập. Hoặc tác động xấu với phổi từ lượng khí CO người dùng hít phải (nhất là trường hợp dùng than độc và thuốc trôi nổi, không nguồn gốc, xuất xứ). Riêng với các thiếu nữ, người mẹ rất nên cảnh báo tác hại xấu về hình ảnh, thường có vẻ kém "ngoan" bên khói thuốc "bàn đèn".

Trào lưu hút shisha không khác hiện tượng thần tượng ca sĩ, nhảy breakdance, hiphop, mê thời trang Hàn Quốc, hay chỉ đơn giản là nghiện trà chanh vỉa hè..., đều như cơn cảm sốt mùa vụ, rộ lên rồi tắt, say đắm rồi thôi. Chưa biết chừng, đến ngày thú chơi sành điệu và "thời thượng" này hết date; nó trở nên nhạt thếch và ngớ ngẩn. Và các con gái, con trai sẽ bẽn lẽn đến bên mẹ mà nói: "Mẹ nhìn thật xa, trông thật rộng và lúc nào cũng... đúng!".

Shisha là loại thuốc hút qua bình lọc giống thuốc lào. Thành phần thuốc chủ yếu là mật ong, lá và rễ cây được ướp hương các loại trái cây như nho, cam, táo, dâu... nên shisha êm, nhẹ, khói thơm ngọt chứ không nóng, khô và gắt như thuốc lá.

Bắt nguồn từ Ấn Độ, du nhập sang Ả Rập, Trung Đông, Đông Nam Á rồi vào Việt Nam. Ban đầu shisha xuất hiện như một dịch vụ trong những đêm diễn múa bụng, trong các quán bar, cafe các thành phố lớn, nay được phục vụ tại nhiều quán cafe bình dân với giá 150- 180 nghìn đồng/cây, cho cả nhóm truyền tay hút cả giờ đồng hồ.

Theo một cán bộ viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), trong thành phần của shisha rất ít nicotin, thuốc này không gây nghiện và không phải mặt hàng cấm. Tuy nhiên một nghiên cứu mới ở Anh cảnh báo, dù shisha có thành phần là thảo dược, mật ong nhưng nếu 1 người hút hết 1 mẻ, lượng CO người đó hít phải sẽ cao gấp 4-5 lần 1 điếu thuốc tạo ra, rất hại phổi, não và có thể gây bất tỉnh.



Phước Hạnh

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc