Ngoại tình)- Nhà chồng tôi bênh chồng chằm chặp mặc dù biết anh đã dắt gái làng chơi về nhà làm chuyện ấy. Lẽ nào, đàn ông quan hệ với gái làng chơi là tất yếu?
[links()]
Tôi và chồng cưới nhau được 7 năm và đã có với nhau 2 mặt con. Trước đây, tôi rất tin tưởng chồng mình và chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày chồng tôi lại ngoại tình, nhưng đó là chuyện trước đây khi kinh tế vợ chồng tôi còn đang rất khó khăn.
Còn 2 năm gần đây, thu nhập của chồng tôi cao hơn, lại có thêm nhiều mối quan hệ làm ăn, nên việc tiếp khách bên ngoài không tránh khỏi.
![]() |
Một người chị còn quát mắng tôi rằng: Chỉ là gái làng chơi thôi, muốn ăn thì bóc bánh trả tiền, đàn ông bây giờ ai chả như vậy cả việc gì mà mợ phải ầm ĩ lên cho nó nát nhà. |
Tôi biết, trong những lần đi tiếp khách bên ngoài chồng tôi đã từng vài lần có quan hệ với gái mại dâm. Tôi biết được là vì anh về rất khuya và thường là chỉ lăn ra ngủ, chứ không có nhu cầu quan hệ với tôi.
Trong khi đó, trước đây mỗi lần đi uống rượu về anh đều phải quan hệ với tôi rồi mới ngủ. Tuy nhiên, vì không có chứng cứ gì rõ ràng, nên tôi không dám nói chồng mà chỉ dặn anh rằng “Anh đi đâu, làm gì thì làm, nhưng đừng để có lỗi với vợ với con”.
Nhưng chồng tôi không những không sợ mà ngày càng tỏ ra lộ liễu. Cách đây gần 1 tháng, mẹ tôi không được khỏe nên cuối tuần tôi đưa 2 con nhỏ sang nhà bà, nhà bà ngoại cách nhà tôi hơn 10 km, định là tối chủ nhật mới về để thứ 2 cho cháu đi học và đi làm.
Định là như thế, nhưng tối thứ 7 tự dưng tôi cảm thấy nóng ruột, điện thoại cho chồng vào máy di động thì không nghe máy mà điện thoại vào máy bàn cũng không ai thèm nghe, nên đợi các con ngủ tôi mới tự ý bắt taxi về mà không thông báo với chồng.
Như có sự linh cảm gì đó, tôi bước vào nhà rất nhẹ nhàng và bắt gặp quả tang chồng mình và một cô gái đang làm tình với nhau trên chiếc ghế sô pha ở phòng khách. Họ say sưa đến mức không biết sự xuất hiện của tôi và chỉ giật mình cho đến khi tôi quát lên rằng: “Anh đang làm gì thế này” thì cả 2 mới cuống cuồng chồm dậy. Tôi lao vào tát con bé kia một cái, bắt mặc quần áo vào và đuổi ra khỏi nhà mình.
Còn chồng tôi, anh giải thích rằng đây là gái là một cô gái làng chơi thôi, mọi khi buồn anh hay giải quyết ở ngoài nhưng hôm nay vợ không có nhà nên anh đưa về nhà thì bị bắt gặp. Anh hứa lần sau sẽ không như vậy nữa và mong tôi bỏ quá.
Khó chấp nhận lời đề nghị của anh, và lại tôi sợ nếu tha thứ quá dễ dàng như thế thì anh sẽ lại tiếp tục, nên mới bắt anh gọi bố mẹ và anh, chị em ruột nhà anh đến để họp gia đình, nói rõ và yêu cầu anh viết cam kết không tái phạm.
Tôi cứ đinh ninh, nếu như tôi nói ra sự thật này thì mọi người trong gia đình anh sẽ giận anh và đứng về phía tôi, ủng hộ tôi.
Nhưng thật không ngờ, khi tôi vừa dứt lời, và chồng tôi giải thích cô gái kia là gái làng chơi, chứ không có quan hệ tình ái gì thì mẹ chồng và 2 người chị nhà chồng đã làm toáng lên và cho rằng tôi ghê gớm. Một người chị còn quát mắng tôi rằng: Chỉ là gái làng chơi thôi, muốn ăn thì bóc bánh trả tiền, đàn ông bây giờ ai chả như vậy cả việc gì mà mợ phải ầm ĩ lên cho nó nát nhà. Nếu mợ cảm thấy thích bỏ chồng thì cứ bỏ chồng, không việc gì phải hỏi ý kiến hay bàn bạc gì với chúng tôi.
Tôi không dám bỏ chồng, vì tôi không tự tin rằng mình có thể sống tốt nếu thiếu chồng, và các con tôi có thể sống tốt nếu thiếu cha. Nhưng tôi cũng không cần một người chồng chung như thế nên mới nói với mọi người nhà chồng để anh ấy phải thay đổi. Nhưng tại sao họ lại phản đối tôi, chẳng lẽ tôi làm vậy là sai, chuyện đàn ông ngoại tình với gái mại dâm là chuyện thường tình, chuyện tất yếu hay sao?.
Phuongthu.