Chị nhường chồng cho em nhé?

07:23, Thứ sáu 10/08/2012

( PHUNUTODAY ) - Tôi không thể ngờ rằng trên đời này lại có người đàn bà lăng loàn và trơ trẽn đến vậy, cô ấy không những quyến rũ chồng tôi mà còn cả gan gọi điện bảo tôi nhường chồng cho cô ta.

Ngoại tình)- Tôi không thể ngờ rằng trên đời này lại có người đàn bà lăng loàn và trơ trẽn đến vậy, cô ấy không những quyến rũ chồng tôi mà còn cả gan gọi điện bảo tôi nhường chồng cho cô ta.
[links()]

Chồng tôi có thể từ bỏ tất cả vợ con, gia đình chỉ để chạy theo người tình trẻ
Chồng tôi có thể từ bỏ tất cả vợ con, gia đình chỉ để chạy theo người tình trẻ

Đều là người cùng quê lại là bạn học từ ngày nhỏ, chúng tôi đã đến với nhau bằng mối tình đầu đầy thơ mộng và lịm ngọt... nhưng cũng phải vượt qua đầy những đắng cay, chua chát từ sự phản đối của cả hai gia đình. Gia đình tôi và gia đình anh có những mâu thuẫn trước đó.

Tưởng rằng như vậy chúng tôi sẽ hiểu được giá trị hạnh phúc của mình hơn, nào ngờ chỉ khi mới kết hôn được hai năm, khi con tôi mới tròn đầy tuổi thì chồng tôi đã quên đi hạnh phúc gia đình và lao vào một cuộc tình với một cô nhân tình trẻ kém chồng tôi gần 10 tuổi.

Cô ta là nhân viên cấp dưới, mới về cơ quan chồng tôi làm việc, và rất có thể là do năng lực có phần hạn chế nên cô ấy đã chủ động lấy vốn tự có của mình ra để chinh phục chồng tôi, hòng mong được sự nâng đỡ trong công việc.

Biết chuyện, tôi chưa kịp gặp cô ta để đề nghị chấm dứt mối quan hệ với chồng tôi, thì tôi đã nhận được điện thoại của cô ta, hẹn sẽ đến nhà tôi và bảo tôi ở nhà để cô ấy có chuyện muốn nói.

Nghĩ cô ta biết tôi biết chuyện nên đến xin lỗi, vì sợ tôi đánh ghen nên tôi đồng ý gặp cô ta tại nhà. Nhưng không ngờ, cô ta không đưa ra một lời xin lỗi mà còn đề nghị tôi cho phép chồng và cô ta qua lại với nhau. Nếu không, tôi không những sẽ mất chồng mà còn bị đuổi ra khỏi nhà.

Gần đây, cô ta thường có những lời lẽ đe dọa khủng bố tinh thần tôi, và cả những tin nhắn tục tĩu được gửi về cho tôi từ số máy của cô ta. Tôi đã nói cho chồng tôi biết, và đưa cho anh ta đọc những tin nhắn cô ta gửi đến, nhưng chồng tôi vẫn một mực bênh vực  và cho rằng tôi đổi oan cho người tình. Rồi vẫn tiếp tục hẹn hò với người tình trước mặt tôi.

Tôi không thể hiểu được rằng với một con người thiếu và yếu cả về văn hóa, kiến thức như thế mà sao chồng tôi vẫn có thể say đắm mê muội đến thế...Anh ấy có thể bỏ lại tất cả gia đình, vợ con để chạy theo mối mối tình đầy tội lỗi ấy.

Tôi không thể lý giải được tại sao, nên cứ tự dằn vặt lòng mình và tìm câu trả lời xem mình đã làm điều gì đó sai trái với chồng, với gia đình nhà chồng không. Hay trong cuộc sống vợ chồng, tôi không có đủ sự nhạy cảm, thông minh của một người vợ để có thể hiểu được những chia sẻ của chồng.

Tôi không có đủ sự chu đáo, tin cậy để chồng tôi có thể chia sẻ được với tôi về tất cả những điều trong cuộc sống?

Tôi phải làm gì bây giờ, để kéo chồng về phía mình? Tôi có thể bỏ qua tất cả những lỗi lầm chồng đã gây ra với tôi, tôi sẽ không hình dung đến cảnh chồng mình ôm ấp và hôn hít người đàn bà khác, và sẵn sàng tha thứ cho anh tất cả để cuộc sống gia đình tôi ấm êm trở lại?.

Nhưng bấy nhiêu đó, vẫn không đủ để níu kéo trái tim anh, tôi phải làm sao bây giờ thưa độc giả.
 

  • Myhanh...
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc