Gặp con rể đi du lịch cùng "tiểu tam", mẹ vợ lao vào ẩu đả nhưng bố vợ chỉ bình tĩnh nói một câu

( PHUNUTODAY ) - Khi đoạn video được đăng tải, người ta không quá chú ý đến màn ẩu đả cùng người con rể và tiểu tam mà họ lại chú ý đến câu nói của ông bố vợ.

Tại sân bay quốc tế Trường Lạc, Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, ngày 29/5 vừa qua đã xảy ra cuộc ẩu đả giữa mẹ vợ với con rể và tiểu tam của anh chàng. Được biết, người đàn ông trong clip đã trốn vợ đang mang bầu để dẫn bồ sang Thái Lan du lịch. Thật không may anh chàng cùng tình nhân đã bị bố mẹ vợ bắt gặp ngay tại sân bay.

Chứng kiến cảnh con rể đi với bồ, không giữ được bình tình, bà mẹ đã lào đến ẩu đả với con rể và tiểu tam. Những người có mặt ở xung quanh đã gọi an ninh sân bay đến trấn an mọi chuyện nhưng có vẻ như mẹ vợ không thể kiềm chế được cảm xúc. Trong khi đó, người bố đứng kế bên đã nói với tiểu tam một câu khiến mọi người đồng tình: "Cô và con gái tôi đều bị lừa như nhau thôi".

untitled-1-15593675509252006828493-crop-15593675544341070640047-15593791776661681914560-crop-15593791875771390412536

Đúng là các ông bố luôn có 1 cái nhìn lý tính và thấu tình đạt lý. Mặc dù căm giận nhưng ông biết ai sai ai đúng và người đáng trách nhất là ai. 

Cũng như ông bố người Malaysia nhưng sống ở Trung Quốc gần đây cũng khiến MXH dậy sóng với màn dạy dỗ con rể.

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội Weibo trong thời gian gần đây cho thấy, một người đàn ông mặc áo phông trắng được cho là bố vợ đá liên tiếp vào người cậu con rể đang ngồi bên bên lề đường. Sau đó, ông mắng chửi cậu con rể vô cùng thậm tệ: 'Anh đánh con gái tôi. Tôi nuôi con gái lớn để cho anh đánh nó à? Khi anh đánh nó, anh đã từng nghĩ đến ngày hôm nay chưa?'.

Được biết người con rể này là 1 người lười biếng, đã không chăm lo được cho vợ con dù là mấy đồng tiền sữa nhưng lại có thói vũ phu. Trước đó, anh ta đã ra tay đánh vợ mình đến nỗi phải nhập viện. 

192416_1_original

Ông bố vì quá bất mãn và thương con nên đã quyết định dạy cho con rể 1 bài học. 'Anh đã bao giờ chi trả được một xu cho con gái anh chưa? Anh đã bao giờ hoàn thành trách nhiệm của một người cha hay chưa?', ông bố quát lớn.

Sau đó, ông bố lấy một chiếc roi gần đó đánh liên tiếp vào người cậu con rể. Cậu con rể bị đánh tới chảy máu mũi chỉ biết ngồi yên chịu trận, giơ hai tay ra trước mặt để tránh đòn roi của bố vợ và nói những câu xin lỗi vô nghĩa.

Là con gái, chỉ cần có những ông bố tuyệt vời như thế thì chị em cũng chẳng sợ bị chồng bắt nạt phải không nào. Bố luôn là người đàn ông tuyệt vời nhất!

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT