Chuyện nhà rắc rối của vị tỉ phú truyền thông Rupert Murdoch

08:38, Thứ bảy 30/07/2011

( PHUNUTODAY ) - Nhưng đây không phải là lần đầu tiên đế chế Murdoch gặp sóng gió, trước đây vào năm 2005, “chuyện trong nhà” của ngài tỷ phú này cũng đã gây tổn thất cho công việc kinh doanh của ông và gia đình.


Những người kế vị ngai vàng Murdoch

Là một nhà điều hành tài ba, quyết đoán và giầu tham vọng Rupert Murdoch, từ con trai của một chủ hãng báo tỉnh lẻ xa xôi tại nước Úc trở thành ông trùm với mạng lưới truyền thông rộng khắp các châu lục. Từ 3 cuộc hôn nhân của mình, Rupert Murdoch đã cho ra đời tất thảy 6 người con, ông là một người cha rất tận tâm và biết lắng nghe, nhưng đồng thời cũng khá khuôn phép trong việc định hướng tương lai cho các con theo cách mà ông được cha mình chỉ dạy.

Gia đình Murdoch tôn thờ quan hệ huyết thống,  họ vẫn giữ được những nề nếp, tác phong của một gia đình truyền thống, mọi thành viên có mối quan hệ gần gũi, yêu thương, tôn trọng lẫn nhau và tuyệt nhiên không có sự ganh đua, cạnh tranh. Tình cảm khăng khít đó song song với sự trưởng thành và thành công của các con là niềm tự hào lớn đối với Rupert Mudoch.

Không có gì nhiều để nói về Patricia Booker-người vợ đầu của Rupert Murdoch, bà vốn là một trợ lý cửa hàng và là tiếp viên hàng không khi họ lấy nhau. Đương nhiên khi đã là vợ một ông chủ, Patricia đã sớm làm quen với đời sống vương giả mà bà đã không thể từ bỏ kể cả sau khi ly dị. Bằng tiền từ vụ ly hôn, Patricia lao vào các cuộc ăn chơi tốn kém, đi du lịch khắp nơi và bỏ bê đứa con gái của mình- Prudence Murdoch. Vậy nên khi được 9 tuổi, Prudence xin về ở với cha mình.
 

Vì rất nhiều lý do mà quan hệ của cô và cha không được tốt đẹp. Prudence từng lên mặt báo và kể lể về sự bất đồng trong quan hệ cha con bao gồm cả việc cô bị đối xử không công bằng, nói một cách khác là cô cảm thấy mình là một đứa con bị “cho ra rìa”. Về phần mình, Rupert Murdoch luôn khẳng định, với các con, ông đã làm tất cả những gì cần làm.

Cùng năm mà Rupert Murdoch ly dị người vợ đầu, ông cưới lần thứ 2 với Anne Torv một nữ nhà báo trẻ làm việc cho tờ The daily telegraph của ông. Cuộc hôn nhân kéo dài 32 năm này đem lại cho Rupert Murdoch rất nhiều và lấy đi của ông không ít. Đáng kể nhất là nó đóng vai trò không nhỏ cho sự lớn mạnh của đế chế Murdoch bằng việc đem lại cho ông 3 người kế vị hoàn hảo: cô con gái Elisabeth  Murdoch sinh năm 1968, con trai cả Lachlan sinh năm 1971 và James Murdoch sinh năm 1972.

Cả ba người đều được học kinh tế và truyền thông tại các trường đại học tốt nhất để sau đó quay về làm việc và giữ những vị trí quan trọng tập đoàn của cha. James Murdoch hiện giữ rất nhiều chức vụ đầu não của News Corporation ở khu vực châu Âu và châu Á còn Elisabeth và Lachlan sau này cũng đã phát triển được sự nghiệp riêng rất thành công.

Không có thời gian cho cuộc sống độc thân

Trong những năm sống với Anna, con đường kinh doanh của Murdoch không ngừng tấn tới, vị trí của News Corp. càng ngày càng được trải rộng trên bản đồ truyền thông thế giới.  Luôn là một người vợ và người mẹ tận tụy, vai trò của Anna Murdoch đằng sau những thành công này là không thể phủ nhận. Nhưng đến những năm 90s, bắt đầu là không khí căng thẳng, buồn bã bao trùm ngôi nhà của họ với những cuộc tranh cãi, những lời than trách bất kể cho nỗ lực hàn gắn, hòa giải của các con và rồi  họ không buồn nói chuyện với nhau nữa. Sau một thời gian ly thân,  Rupert Murdoch cuối cùng đã đưa ra lời đề nghị ly hôn vào năm 1999.

Nhiều người nói, cuộc hôn nhân của họ vốn đã tắt lửa từ lâu, Rupert Murdoch không còn tìm thấy hứng thú với người vợ hiền, người luôn kìm chế tính phiêu lưu trong ông nữa. Cùng với lá đơn ly hôn, Rupert Murdoch thậm chí còn đưa cho vợ quyết định buộc thôi việc, yêu cầu bà rời khỏi vị trí trong hội đồng quản trị của tập đoàn.

Trong buổi họp hôm đó, trước mặt chồng cũ, các con và các thành viên khác của hội đồng, Anna phải cay đắng mà thốt lên rằng “ Đây không chỉ là sự kết thúc cho cuộc hôn nhân của tôi. Đó còn là sự kết thúc của cả một cuộc đời…Tôi rất buồn khi phải ra đi”. Anna nói rằng bà đã cố gắng hết sức để tránh phải ly hôn, là một người sùng đạo, Anna tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh lời thề trong hôn nhân, nhưng Rupert Murdoch thì đã quá “sắt đá và nhẫn tâm”.

 Một trong những điều không thể không nhắc đến khi nói đến cuộc hôn nhân thứ hai này của ông tỷ phú đó là nó đã dẫn đến vụ ly hôn đắt giá nhất lịch sử với số tiền Anna nhận được lên tới 1,7 tỉ đô la kèm theo một bản thỏa thuận nhiều rắc rối.

12 tháng sau khi ly hôn, Anna Torv cưới William Mann, một nhà đầu tư. Nhanh chân hơn vợ, 17 ngày sau khi ly hôn, Rupert Murdoch cưới Wendi Deng, một phụ nữ Trung Quốc trẻ hơn ông 37 tuổi, nhập cư vào Mỹ được vài năm.

Người phụ nữ này đã khi bước vào danh sách các bà vợ tỉ phú đã nhận rất nhiều búa rìu dư luận. Các tờ báo ở Mỹ và Trung Quốc bắt đầu đào bới tiểu sử, nhân thân của cô…Và rất nhiều sự kiện trong cuộc sống riêng tư của Wendi Deng được đem ra để chứng minh rằng Wendi là một người đàn bà “đàng điếm và quỷ quyệt” một “chuyên gia đào mỏ”, trong đó có việc cô cưới Jake Cherry, lớn hơn cô 31 tuổi.

Đây vốn là chồng của Joyce Cherry, người có công mở ra cơ hội đổi đời cho Wendi tại Mỹ, nhưng sau đó đã bị cướp mất chồng bởi chính người bà đã ban ơn.

Sau Cherry, Wendi Deng đã lấy thêm một người chồng Mỹ nữa và kéo dài cuộc hôn nhân này được hơn 5 năm trước khi gặp nhà tài phiệt Rupert Murdoch. Wendi Deng là một người phụ nữ thông minh, từng tốt nghiệp suất sắc tại trường đại học bang California và sau đó là trường Yale danh tiếng, hơn nữa lại rất giỏi quyến rũ đàn ông.

Cô bắt đầu sự nghiệp tại vị trí thực tập sinh tại kênh Star TV Hồng Kông, một công ty con của News Corperation. Nhờ biểu hiện xuất sắc trong công việc, cô được chọn làm hướng dẫn viên, phiên dịch viên cho ông chủ lớn nhất của mình trong dịp Murdoch đến làm việc tại Hồng Kông. Không có gi ngạc nhiên khi không lâu sau đó Wendi Deng được Murdoch đưa về bên cạnh mình, và sau khi ly dị vợ Murdoch tuyên bố cưới cô.

Đây là một tin hoàn toàn sốc cho tất cả mọi người, gia đình cả 2 bên và cả giới truyền thông. Wendi Deng không được chào đón trong gia đình của Murdoch, từ bà Dame Elisabeth, mẹ đẻ Rupert Murdoch cho đến từng đứa con ông, trừ Prudence.
 

Điều đó không cản trở ông trùm này đi đến cuộc hôn nhân thứ 3. Hiểu theo một cách nào đó, thì ông tìm thấy ở Wendi Deng những gì mà ông vốn không có được ở 2 người vợ đầu : sự trẻ trung và phóng khoáng, tính phiêu lưu và tham vọng.

Đám cưới của 2 người được diễn ra đình đám và xa hoa với sự xuất hiện của nhiều nhân vật nổi tiếng cùng với các con của Murdoch, tuy rằng người ta có thể thấy họ không lấy gì làm vui vẻ và thoải mái. Điều trớ trêu là, hôn sự diễn ra ngay trên du thuyền mà trước đó, Anna Torv và Murdoch đã mua với mục đích sau này dành để hai người du lịch sau khi về hưu.

Không khó để nhận ra sức ảnh hưởng của người vợ ba với vị tỉ phú này. Có người nói, Wendi quả đã mang lại sức sống mới tràn trề cho vị doanh nhân già nua, nhưng nếu cứ như vậy, ông ấy sẽ sớm kiệt sức. Lối sống nhã nhặn, thanh tao ảnh hưởng từ người vợ cũ đã bị những thói quen phù phiếm thổi bay. Rupert Murdoch bắt đầu trở nên chỉn chu hơn, cắt kiểu tóc trẻ trung, khoác lên mình những thương hiệu thời trang bậc nhất, tổ chức những buổi tiệc xa xỉ, hào nhoáng và sắm sửa phi cơ… Mặt khác, từ sau khi cưới Wendi, mọi người cũng nhận thấy sự thay đổi tích cực trong cung cách và tính tình của Murdoch, ông trở nên hòa đồng và dễ chịu.

“Chuyện trong nhà”

Sự ra đời của 2 đứa con lại dòng máu Trung – Úc của Murdoch đã gây ra một cuộc chiến phân chia quyền lợi và tài sản trong gia đình. Quay trở lại bản thỏa thuận ly hôn trước đây với vợ cũ, Anna Torv đã tính trước mọi quyền lợi cho các con mình, bao gồm cả Prudence, con gái người vợ đầu tiên trong tập đoàn News Corporation.

Bản thỏa thuận khẳng định cho dù sau này Murdoch có thêm bao nhiêu con nữa thì không ai khác được phép đưa ra quyết định với hoạt động và tương lai của cỗ máy kiếm tiền trị giá vài chục tỉ đô la này ngoài 4 người con đầu của ông trùm.

Rõ ràng là, Rupert Murdoch không đành lòng để cho hai người con gái mới của mình phải chịu thiệt thòi, ông đã có ý định lập lại di chúc nhưng vấp phải sự phản đối kịch liệt của mẹ và các con mình. Có thể vì quyền lợi của bản thân, có thể vì ác cảm với người mẹ kế mà cả 3 đứa con nhà Murdoch, trừ Prudence, tỏ thái độ hết sức cứng rắn trong việc bảo về quyền lợi và tài sản của mình.

Trong thời gian tranh cãi về vận mệnh tương của tập đoàn, chỉ số chứng khoán và tín nhiệm của News Corp. đã giảm đáng kể gây ra tổn thất không hề nhỏ cho đại gia đình tài phiệt này. Và để chấm dứt tình trạng đó, quyết định được đưa ra là 2 đứa con chung của Rupert và Wendi Murdoch sẽ được hưởng quyền lợi về tài chính từ công việc làm ăn của gia đình nhưng tuyệt nhiên và vĩnh viễn không được phép đóng góp tiếng nói trong hoạt động của tập đoàn.

Hoàng Hạnh (Theo Vanityfair.com )
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc