Clip: ’Đứa em em bị đánh, em mang súng đi cứu’

06:04, Thứ ba 28/08/2012

( PHUNUTODAY ) - "Trên xe bọn em chưa kịp bàn gì, mới nghe nói chuyện thế thôi. Gọi em đi thì em cứ lên xe thôi, chưa biết là đi đâu".

"Đứa em em bị đánh ở Tạ Quang Bửu, gọi điện về nên em mang đồ đi giải cứu", Trần Giang Nam (ở Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội), một trong 4 thanh niên bị bắt quả tang mang súng bắn bi sắt khi đi xe taxi cho biết.


Như Phunutoday đã đưa tin, ngày 22/8, trên phố Tam Trinh (quận Hoàng Mai), tổ công tác 141 Công an Hà Nội bắt quả tang trên xe taxi BKS 29Z-6126 hãng Hương Lúa có 1 khẩu súng ngắn, 1 bình gas và 4 gậy đánh golf bằng kim loại.

Các đối tượng trên xe taxi
Các đối tượng trên xe taxi


4 thanh niên đi trên taxi gồm: Trần Giang Nam, Nguyễn Văn Hưng, Phạm Tuấn Đạt, cùng trú tại Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai và Dương Đình Hoàng, trú tại phường Vĩnh Hưng (Hoàng Mai).

Nam khai mua khẩu súng ở chợ Tân Thanh, Lạng Sơn với giá 2 triệu đồng. "Đứa em em bị đánh ở Tạ Quang Bửu, gọi điện về nên em mang đồ đi giải cứu", Nam khai nhận.

Trong khi đó, Phạm Tuấn Đạt và Dương Đình Hoàng cho biết thêm: "Trên xe bọn em chưa kịp bàn gì, mới nghe nói chuyện thế thôi. Gọi em đi thì em cứ lên xe thôi, chưa biết là đi đâu".

video">[video(29327)]

 

  • Hùng Khởi

[links()]

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc