Trong nhà có 3 điều ''không động'' thì vận may ở lại, phúc khí gia tăng gấp bội

08:30, Thứ ba 14/05/2024

( PHUNUTODAY ) - Sân si chính là độc dược, diệt tất cả những điều hạnh phúc. Oán giận sẽ nảy sinh ra tai họa. Sống trong một gia đình oán hận thì trong lòng càng nhiều tiêu cực, thu hút hết mọi xui xẻo.

Đầu tiên, bất động nộ

Một gia đình hòa thuận, dù thiếu thốn nhưng vẫn có niềm vui. Phước lành quý giá nhất của một gia đình chính là bầu không khí hòa thuận.

Trong gia đình càng có nhiều sự giận dữ, oán trách thì vận may càng đi hết.

Đời này xây nhà thì khó nhưng phá nhã thì dễ. Một gia đình có giàu sang đến mấy cũng chẳng thể bằng sự ấm áp của một giọng nói nhẹ nhàng.

Nếu một gia đình lúc nào cũng mâu thuẫn thì sớm muộn tình nghĩa vợ chồng, con cái cũng yếu đi.

Trong gia đình càng có nhiều sự giận dữ, oán trách thì vận may càng đi hết. (ảnh minh họa)

Trong gia đình càng có nhiều sự giận dữ, oán trách thì vận may càng đi hết. (ảnh minh họa)

Thứ hai là bất động oán

Sân si chính là độc dược, diệt tất cả những điều hạnh phúc. Oán giận sẽ nảy sinh ra tai họa. Sống trong một gia đình oán hận thì trong lòng càng nhiều tiêu cực, thu hút hết mọi xui xẻo.

Nếu trong nhà có người lúc nào oán giận thì phúc khí sẽ mất hết. Một gia đình như thế cố mấy cũng chẳng khá lên được.

Nếu trong nhà có người lúc nào oán giận thì phúc khí sẽ mất hết. Một gia đình như thế cố mấy cũng chẳng khá lên được. (ảnh minh họa)

Nếu trong nhà có người lúc nào oán giận thì phúc khí sẽ mất hết. Một gia đình như thế cố mấy cũng chẳng khá lên được. (ảnh minh họa)

Lý do là bởi khi một người mang oán hận thì nhìn đâu cũng không thuận mắt, cảm thấy không có công bằng.

Thứ ba, bất động dục

Lòng người sống không biết đủ, sẽ gặp những tai ương và sầu muộn. Lý do vì sao một gia đình đau khổ là bởi vì họ nhầm lần giữa ham muốn với nhu cầu. Thực tế thì cao lương mỹ vị, ăn không quá 3 lần một ngày, nhà lầu gác tía cũng không quá ba thước.

Trên đời này chẳng có ai hoàn hảo cả, gia đình nào cũng có những tiếc nuối.  (ảnh minh họa)

Trên đời này chẳng có ai hoàn hảo cả, gia đình nào cũng có những tiếc nuối. (ảnh minh họa)

Trên đời này chẳng có ai hoàn hảo cả, gia đình nào cũng có những tiếc nuối. Bạn ghen tị với người khác mà đâu biết người khác đang ghen tị với chính bạn. Cuộc sống này không bao giờ thiếu hạnh phúc, điều thiếu chính là trái tim cảm nhận được hạnh phúc.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Truy Nguyệt
Từ khóa: