Cô gái 28 tuổi vẫn quyết tâm kết hôn với bố dượng 69 tuổi dù bị cả gia đình từ mặt

( PHUNUTODAY ) - Cô gái Sarah tuổi teen khi đó đã bị cả nhà từ mặt, song vẫn quyết làm đám cưới với David; và giờ cặp vợ chồng đã cưới nhau được hơn 10 năm, có hai cháu sinh đôi cực kháu khỉnh.

Câu chuyện tình yêu chênh lệch tới 41 năm tuổi tác của cặp vợ chồng Sarah, 28 tuổi và David, 69 tuổi, sống tại miền Nam xứ Wales đang khiến cho rất nhiều người kinh ngạc. Điều đặc biệt là David còn là chồng cũ của mẹ Sarah, nghĩa là theo lý thuyết, Sarah phải gọi David là bố dượng.

Mối nhân duyên của cặp vợ chồng này cũng có một khởi đầu hết sức độc đáo, đó là khi Sarah gặp gỡ David tại chính đám cưới của mẹ cô. Khi ấy, Sarah mới 14 tuổi và không sống cùng mẹ, nên sau đó, cô con gái tuổi teen cũng không để ý lắm tới người bố dượng này.

Tuy nhiên, khoảng một năm trôi qua, Sarah bắt đầu đến thăm mẹ mình nhiều hơn. Chẳng ngờ, tình mẹ con không thay đổi mà tình cảm con riêng - bố dượng giữa Sarah và David lại bất ngờ chuyển hóa thành tình yêu.

photo-1-15429325794931756514142

Sau khi David chấm dứt cuộc hôn nhân với mẹ của Sarah, cả hai liền công khai hẹn hò nhau, mặc cho mọi sự dị nghị của người đời. Cô gái Sarah tuổi teen khi đó đã bị cả nhà từ mặt. Tuy nhiên, Sarah vẫn quyết tâm làm đám cưới với bố dượng, bất chấp việc người mẹ ruột phản đối kịch liệt.

Trong đám cưới, vì không có sự ủng hộ của gia đình nên Sarah đành… dắt chó tiến vào lễ đường. Dù vậy, đôi vợ chồng lạ lùng này vẫn cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi nhớ lại ngày trọng đại.

Về phần Sarah, cô gái cho biết hôn lễ với David chính là “đám cưới trong mơ” của mình.

Trao đổi về cuộc hôn nhân của mình, nam chính David cho biết: "Sau khi vợ cũ của tôi mất đi, tôi đã rất cô đơn và suy sụp. Nhưng rồi tôi quen được người vợ mới, tình cờ cũng là mẹ của Sarah."

"Khi anh David cưới mẹ tôi, tôi mới 14 tuổi, gần 15." - cô vợ Sarah tiếp lời. "Tôi chỉ được gặp David vào ngày cưới, rồi biệt tăm cả một năm sau đó.

Nhưng rồi tình bạn giữa chúng tôi chớm nở sau những chuyến viếng thăm thường xuyên của tôi tới nhà mẹ ruột. Bọn tôi có thể nói với nhau về bất cứ chuyện gì và cười như chưa bao giờ được cười vậy.

Khi bọn tôi cưới nhau, cả gia đình đã ruồng bỏ tôi, đặc biệt là mẹ. Và tất cả những gì tôi có được lúc đó chỉ là David mà thôi!"

Mặc dù không có vấn đề gì với khoảng cách quá lớn 28 - 69 về mặt tuổi tác, Sarah cho biết việc cưới người lớn tuổi cũng có một số mặt hạn chế.

"Tôi cũng chẳng thích ông này lắm đâu!" - cô nói nửa đùa nửa thật. "Người đâu mà vừa già vừa béo, tóc lại còn bạc hết nữa chứ."

Tính đến nay, hai vợ chồng đã có 10 năm hôn nhân hạnh phúc cùng với hai đứa con chung.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link