Điều an ủi và hạnh phúc nhất, là bà được sống những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình trên sân khấu, được sống và chết với cái nghiệp mà bà chọn và yêu thương nó trong suốt những năm tháng bần hàn.
Người chị lớn trong gia đình 14 anh em
Ngày đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng, ngoài gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, còn có rất nhiều khán giả miền Nam – những người hâm mộ và yêu quý bà - cây đại thụ của sân khấu đều không cầm được nước mắt.
![]() |
Ảnh: Internet |
Chồng mất sớm, nhưng mẹ nghệ sĩ Kim Ngọc kiên quyết ở vậy nuôi con. Kim Ngọc bắt đầu yêu thích cải lương từ khi lên 5, lên 6. “Nghiện” giọng hát của nghệ sĩ Út Trà Ôn, bà thường vừa trông nom em, vừa ngóng tai nghe, riết rồi thuộc luôn những bài hát đó.
Kim Ngọc bắt đầu trưởng thành với “người thầy” đầu tiên của mình là người thợ cắt tóc cạnh nhà. Mê hát đến nỗi, có chiều đi tập hát về muộn, không làm hết việc nhà, Kim Ngọc bị cha mẹ cho một trận đòn nên thân nhưng vẫn không khóc.
Kim Ngọc theo đoàn cải lương khi mới 10 tuổi. Bà không có lợi thế về ngoại hình nên bà từng bị ông bầu của đoàn hát chê, không cho đóng những vai lớn trong các vở diễn. Bà nghĩ rằng niềm đam mê cải lương của mình sẽ đứt đoạn.
![]() |
Ảnh: Ngư’ời nổi tiếng |
Thương mẹ chịu nhiều vất vả, nên khi được đi diễn sớm, kiếm được bao nhiêu tiền, bà đều đưa cho má để phụ má nuôi các em ăn học.
Đường tình lận đận
Trước những năm 1980, nghệ sĩ Kim Ngọc gây dấu ấn với vai Chu Chỉ Nhược trong vở “Cô gái Đồ Long”. Ngoại hình thấp vẫn là một bất lợi của nghệ sĩ Kim Ngọc. Nhưng khi đó, bà vẫn sở hữu vóc dáng cân đối, tròn trại và gương mặt đẹp, cùng với giọng ca vọng cổ mà bất cứ người nào cũng phải say mê.
![]() |
Ảnh: 24H |
Nghệ sĩ Kim Ngọc gia nhập gánh hát Thanh Tú – Trang Bích. Những buổi đi diễn, bà thường gặp nghệ sĩ Đức Lang vừa đờn ca, vừa nhìn bà chăm chú. Một buổi tối sau khi diễn xong, ngồi ăn chung đĩa bánh hỏi, ông đề nghị bà cùng ông chắp nối lại với nhau để tạo ra một gia đình mới hạnh phúc.
2 tuần sau, họ làm đám cưới và kết quả của cuộc hôn nhân chính là cậu con trai Hiếu Hiền – một diễn viên hài nổi tiếng hiện nay.
Đức Lang yêu thương con gái riêng của Kim Ngọc như con gái ruột của mình. Ông tôn trọng quá khứ của bà. Đổi lại nghệ sĩ Kim Ngọc là một người phụ nữ hết sức đảm đang, tháo vát. Khi ông lâm bệnh nặng, bà vừa gánh vác cuộc sống gia đình, vừa hết lòng chăm sóc ông để ông mau khỏi bệnh.
![]() |
Ảnh: Ngôi sao |
Ngày mới cưới nhau, ông bà đều rất nghèo, phải mở sạp thịt heo ngay ở rạp Quốc Thanh. Có những giai đoạn, vợ chồng ông bà và con cái phải ngủ chung trên một chiếc giường vì căn phòng quá chật hẹp. Khi cuộc sống khá giả hơn, diễn viên Hiếu Hiền, con trai ông bà, vẫn có thói quen ngủ cùng với cha mẹ cho đến tận khi lấy vợ.
Sau những năm 1980, nghệ sĩ Kim Ngọc bắt đầu chuyển sang diễn hài kịch. Yêu vợ, thương vợ, ông chấp nhận giải nghệ, dùng chiếc xe cũ kĩ đưa bà đi khắp các điểm diễn. Mỗi khi đi lưu diễn, bà thường gọi điện liên tục về nhà, chỉ để nghe giọng nói quen thuộc của ông.
Cuộc hôn nhân bền vững của ông bà khiến nhiều nghệ sĩ trong giới trân trọng và thán phục, bởi trong các mối tình nghệ sĩ, hiếm có mối tình nào lâu dài và bền vững như thế.
Trong ký ức của những người con.
Nghệ sĩ Kim Ngọc ra đi đầy bất ngờ và nuối tiếc. Ngày hôm đó, bà tham gia một buổi diễn ở Long Thành (Đồng Nai). Vừa trở lại ghế ngồi thì bà ngất lịm đi. Mọi người có mặt ở đó vội vã đưa bà vào bệnh viện, nhưng khi đến bệnh viện, bác sĩ báo Kim Ngọc qua đời vì bị đau tim. Sự ra đi đầy bất ngờ của bà khiến chồng bà và người con trai Hiếu Hiền đến giờ vẫn còn bàng hoàng, đau đớn.
![]() |
Ảnh: 24H |
Hiếu Hiền không may mắn vì ông trời dành cho ngoại hình béo, lùn, nhưng Hiếu Hiền hiện tại là một trong những diễn viên hài được yêu thích. Chính nghệ sĩ Kim Ngọc là người có công cho con trai bước vào nghiệp diễn.
Hiếu Hiền không chỉ học mẹ những kinh nghiệm của một diễn viên, Hiếu Hiền còn học mẹ cả tình yêu nghề và kế thừa cách ứng xử tình nghĩa, trọn vẹn trước sau của bà với đồng nghiệp, với anh em nghệ sĩ.
Nghệ sĩ Kim Ngọc lúc nào cũng day dứt vì phải xa cách cậu con trai cả Hoàng Phương. Có lần, sang Pháp gặp con trai và con dâu, bà rất mãn nguyện hạnh phúc khi thấy con trai mình đã thực sự trưởng thành.
Ngày bà mất, dường như bà vẫn chờ đợi người con phương xa nên khi làm lễ nhập quan, bà vẫn chưa yên lòng nhắm mắt. Lúc đó, Hoàng Phương đi lưu diễn bên Thụy Sỹ, không thể liên lạc được. Con gái bà phải gọi điện cho nghệ sĩ Hoàng Long, để ông nói lời tạm biệt với bà và hứa đưa con trai về, bà mới yên lòng nhắm mắt xuôi tay.
• Lâm Bình