Connor Boss - cô gái khiếm thị đầu tiên thi hoa hậu

( PHUNUTODAY ) - “Tôi đã học được rằng điều quan trọng không phải là đứng đầu trong cuộc thi. Tôi hạnh phúc khi cuộc đời mình có thể truyền cảm hứng cho ai đó. Chỉ cần thế thôi tôi cũng cảm thấy như đã là người chiến thắng rồi”, Connor chia sẻ.

Ở tuổi 18, Connor Boss thật may mắn khi sở hữu cả sắc đẹp lẫn trí tuệ và vinh quang. Cô đã tham gia vào hàng chục cuộc thi sắc đẹp khắp nước Mỹ và đoạt được vô số giải thưởng cũng như danh hiệu cao quí. Thế nhưng ít ai biết được rằng kì thực cô gái trẻ cực kỳ tự tin và duyên dáng này lại bị mù từ năm 8 tuổi do 1 chứng bệnh hiếm gặp.

Vượt lên tất cả những thiệt thòi của số phận ấy, bằng thái độ lạc quan lạ lùng và nỗ lực không ngừng nghỉ, Connor Boss đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng chỉ cần dám ước mơ thì không có khó khăn nào là không thể vượt qua.

Cô gái trẻ kiên cường

Với mái tóc vàng óng ả, gương mặt xinh đẹp và đôi mắt có hồn, Connor Boss tự tin bước ra sân khấu trong phần trình diễn áo tắm, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu tuổi teen bang Florida, nước Mỹ.

Ngay cả khi cô gái trẻ trượt chân ngã ngay trên những bậc thang cuối cùng rồi lập tức đứng dậy với nụ cười tươi rói trên môi, không hề e dè hay sợ hãi, hàng ngàn khán giả dưới khán đài và hàng vạn người hâm mộ theo dõi qua truyền hình vẫn chẳng hề hay biết trước mặt họ là thí sinh đặc biệt nhất trong hàng trăm thiếu nữ lộng lẫy đua tài đua sắc năm nay.

Đêm ấy, cái tên Connor Boss được người dẫn chương trình xướng lên cùng với danh hiệu Á hậu. Có lẽ chỉ vì lỗi vấp ngã trong phần trình diễn áo tắm mà cô đã để vuột mất ngôi vị cao quí nhất. Nhưng Connor không lấy thế làm buồn bã hay thất vọng.

Cô đã tham gia vào hàng chục cuộc thi sắc đẹp khắp nước Mỹ và đoạt được vô số giải thưởng cũng như danh hiệu cao quí.
Cô đã tham gia vào hàng chục cuộc thi sắc đẹp khắp nước Mỹ và đoạt được vô số giải thưởng cũng như danh hiệu cao quí.

Danh hiệu chưa bao giờ là mục tiêu mà cô nhắm đến khi tham gia bất kì cuộc thi nhan sắc nào. Thứ mà Connor thật sự đạt được còn quí giá hơn rất nhiều. Đó là niềm tin tưởng và tự hào sâu sắc vào chính bản thân mình để có thể tiếp tục bước đi trên con đường đời đầy gian nan phía trước.

Từ khi mới chào đời, Connor đã là niềm hãnh diện của cha mẹ. Cô bé khỏe mạnh, thông minh và nhất là càng lớn càng xinh đẹp. Bất hạnh thay, năm 8 tuổi, Connor đột nhiên mắc chứng rối loạn di truyền dẫn đến mù lòa.

Thị lực của cô từ chỗ 20/20 giờ đây chỉ còn lần lượt là 20/400 và 20/600 mỗi bên mắt. Thế giới quanh cô trở nên mờ mịt và Connor chỉ có thể nhận ra những hình khối lờ nhờ.

Loại kính đặc biệt dành riêng cho những bệnh nhân mắc phải chứng bệnh này hầu như không giúp gì được cho Connor và các bác sĩ kết luận rằng em đã bị mù. Khoảnh khắc ấy, cha mẹ Connor lặng đi vì đau đớn. Họ biết từ nay cuộc sống của cô con gái nhỏ sẽ khó khăn hơn gấp ngàn lần.

Nhưng trái ngược với những gì người ta dự đoán, Connor đối mặt với bệnh tật của mình bằng thái độ lạc quan và mạnh mẽ lạ thường. Em học cách vận dụng toàn bộ các giác quan còn lại để có thể tự làm mọi việc, từ đi lại, ăn uống, đánh răng, chải đầu cho đến mặc quần áo.

Thế nhưng ít ai biết được rằng kì thực cô gái trẻ cực kỳ tự tin và duyên dáng này lại bị mù từ năm 8 tuổi do 1 chứng bệnh hiếm gặp.
Thế nhưng ít ai biết được rằng kì thực cô gái trẻ cực kỳ tự tin và duyên dáng này lại bị mù từ năm 8 tuổi do 1 chứng bệnh hiếm gặp.

Thay vì đến trường dành cho người khiếm thị, Connor quyết định tiếp tục theo học tại trường cũ, cùng với những đứa trẻ bình thường khác. Dĩ nhiên, để có thể theo kịp các bạn, em đã phải nỗ lực gấp 5, gấp 10 lần.

Thay vì đọc sách, em nghe băng cát sét ghi âm nội dung bài học. Mỗi kì kiểm tra đều có 1 giáo viên riêng đứng bên cạnh đọc đề bài cho em nghe. Mặc dù mất đi thị lực nhưng bù lại, trí não của Connor lại trở nên nhạy bén hơn để giúp em thích nghi với môi trường sống.

Connor sở hữu trí nhớ tuyệt vời và không bao giờ quên bất cứ điều gì người ta nói với mình. Chỉ cần nghe giáo viên giảng giải 1 lần, em sẽ nhớ suốt nhiều năm sau đó. Nhờ thế mà thành tích học tập của Connor luôn đứng đầu trong lớp. Chẳng những thế, em còn đảm nhận trọng trách lớp trưởng và làm đội trưởng đội cổ vũ của trường.

Connor tốt nghiệp trung học với tổng điểm trung bình 4.2 trên 5 và nhờ thành tích đáng nể đó, em đỗ vào trường đại học bang Florida đúng như nguyện vọng bấy lâu. Sau nhiều năm luyện tập, khả năng giao tiếp bằng mắt của Connor đã đạt đến mức hoàn hảo.

Với mái tóc vàng óng ả, gương mặt xinh đẹp và đôi mắt có hồn, Connor Boss tự tin bước ra sân khấu trong phần trình diễn áo tắm, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu tuổi teen bang Florida, nước Mỹ.
Với mái tóc vàng óng ả, gương mặt xinh đẹp và đôi mắt có hồn, Connor Boss tự tin bước ra sân khấu trong phần trình diễn áo tắm, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu tuổi teen bang Florida, nước Mỹ.

Thậm chí có nhiều người dù quen em từ rất lâu vẫn không hề hay biết rằng em bị mù. Thế nhưng trong cuộc sống hàng ngày, Connor vẫn gặp không ít khó khăn. Em thường xuyên bị trượt ngã, va đập hay làm rơi, đổ đồ vật.

Việc nhỏ nhặt như lên xuống cầu thang vẫn luôn luôn là 1 thử thách với cô gái trẻ. Ấy vậy mà Connor lại nhìn nhận tất cả những điều đó qua lăng kính hài hước lạ lùng.

“Em đi nhầm vào phòng vệ sinh nam suốt. Thường thì lúc phát hiện ra điều đó, em thốt lên: “ối, tôi xin lỗi”, nhưng mọi người xung quanh chắc chắn nghĩ em bị điên”, Connor cười khúc khích kể lại.

Hoa khiếm thị

Connor Boss bắt đầu tham gia vào các cuộc thi sắc đẹp từ năm 16 tuổi, mặc cho sự thật là cô bé không hề biết chính mình trông ra sao. Hồi ấy, tất cả các cô gái trong trường đều xôn xao về cuộc thi hoa hậu dành cho các thiếu nữ mới lớn có tên là Miss Junior Harvest Queen và rất nhiều bạn bè của Connor đăng kí tham gia.

Được sự “lôi kéo” của các bạn và sự động viên từ gia đình, Connor cũng đồng ý dự thi cho vui. Thật bất ngờ khi cô giành giải nhất. Đó là 1 trong những trải nghiệm tuyệt vời và khó quên nhất trong cuộc đời Connor.

“Tôi đã học được rằng điều quan trọng không phải là đứng đầu trong cuộc thi. Tôi hạnh phúc khi ít nhất cuộc đời mình có thể truyền cảm hứng cho ai đó. Chỉ cần thế thôi tôi cũng cảm thấy như đã là người chiến thắng rồi”, Connor chia sẻ.
“Tôi đã học được rằng điều quan trọng không phải là đứng đầu trong cuộc thi. Tôi hạnh phúc khi ít nhất cuộc đời mình có thể truyền cảm hứng cho ai đó. Chỉ cần thế thôi tôi cũng cảm thấy như đã là người chiến thắng rồi”, Connor chia sẻ.

Cô bé cảm thấy tự tin và bạo dạn hơn rất nhiều kể từ sau lần đăng quang ấy và em quyết định sẽ tiếp tục đi thi bất cứ khi nào có cơ hội. Điều may mắn nhất là mẹ của Connor, bà Traci Boss luôn cận kề bên cạnh, hết mình ủng hộ và giúp đỡ cô con gái yêu.

Mỗi khi tham dự vào 1 cuộc thi, Connor luôn cố gắng giữ bí mật về bệnh tình của mình đến khi nào còn có thể. “Con bé không muốn nhận được bất kỳ lá phiếu vì cảm thông hay thương hại nào. Nó chỉ muốn chứng minh rằng mình có thể làm được bất kỳ điều gì mà người khác làm được”, bà Traci tự hào kể.

Và quả thật con gái bà đã làm được nhiều hơn những gì mà bà dám mơ ước. Năm 2012, cô gái trẻ đăng quang ngôi vị Hoa hậu thành phố Delray Beach và nghiễm nhiên đủ tư cách trở thành người đại diện tham dự cuộc thi Hoa hậu bang Florida.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử cuộc thi danh giá này có sự xuất hiện của 1 thí sinh khiếm thị. Dĩ nhiên, không vì thế mà Connor Boss nhận được bất kỳ sự ưu ái nào từ phía ban giám khảo. Thế nhưng thứ cô có được lại là tình cảm yêu mến và quí trọng từ tất cả các đối thủ cạnh tranh với mình.

Họ luôn nhiệt tình giúp đỡ cô nếu lớp trang điểm bị lem hay quần áo xộc xệch trước khi bước ra trình diễn. Nhà sản xuất cũng cho Connor thêm thời gian trong buổi tổng duyệt để cô có thể đếm và ghi nhớ các bước đi khi di chuyển trên sân khấu.

Trong đêm chung kết, khi đến lượt mình, Connor chỉ tập trung nhẩm đếm từng bước đi và giữ thăng bằng trên đôi giày cao chót vót, mặc cho dáng đi của mình có “khó coi” và gương mặt có căng thẳng đến đâu.

Tuy vậy, khiếm thị cũng có thể là 1 lợi thế khi mà đến vòng diễn thuyết, Connor gần như không thể nhìn thấy khán giả ngồi bên dưới đang dõi theo nhất của nhất động của cô. Chỉ cần hít 1 hơi thật sâu rồi tưởng tượng như đang đứng 1 mình, nói chuyện với chính mình, cô có thể trả lời lưu loát mọi câu hỏi khó.

Kết quả cuối cùng của cuộc thi Hoa hậu bang Florida diễn ra hồi tháng 7 vừa qua, Connor chỉ đứng vị trí thứ 4. Thế nhưng câu chuyện về cô lại khiến cho hàng trăm ngàn người phải cảm động.

Trong lòng rất nhiều khán giả hâm mộ, Connor Boss chính là hoa hậu của các hoa hậu bởi vì cô đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ vinh quang của 1 nữ hoàng sắc đẹp, đó là mang đến sức mạnh và niềm tin cho những số phận thiệt thòi, bất hạnh.

“Tôi đã học được rằng điều quan trọng không phải là đứng đầu trong cuộc thi. Tôi hạnh phúc khi ít nhất cuộc đời mình có thể truyền cảm hứng cho ai đó. Chỉ cần thế thôi tôi cũng cảm thấy như đã là người chiến thắng rồi”, Connor chia sẻ.

Cô cũng nhắn nhủ đến những người trẻ tuổi thông điệp: “Đừng chần chừ, do dự nữa. Mọi ước mơ đều đáng được theo đuổi và không có chướng ngại vật nào là quá lớn”.

  • Hoàng Yến

[links()]

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn