Tên cướp vung dao chém, ông đưa cây đỡ. "Tôi đánh văng dao của tên này và thục mạnh mấy cái vào mặt hắn." />

Cụ ông 85 tuổi đánh gục 3 tên cướp

06:55, Thứ hai 04/02/2013

( PHUNUTODAY ) - align: justify;">Tên cướp vung dao chém, ông đưa cây đỡ. "Tôi đánh văng dao của tên này và thục mạnh mấy cái vào mặt hắn.

Đời sống) - Đó là kỳ tích của cụ ông Mai Văn Ở, thường được gọi là ông Hai chăn bò, 85 tuổi trú tại ấp 4, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
[links()]
 
Sự việc xảy ra vào khoảng 2h sáng ngày 31/1, khi ông đang nằm ngủ trong chòi thì nghe thấy có tiếng người nói sát giường: "Mày vô lấy giấy tờ đi". Ông bật dậy, tốc màn chui đầu ra thì thấy cánh cửa bằng tôn gài sơ sài bị mở toang, một bóng người dắt xe Dream ra tới cửa. Chưa kịp định thần, ông bị một con dao nhọn gí sát người cùng lời đe dọa: "Ngồi im không tao chém chết".
Ông Hai diễn lại thế võ bằng côn nhị khúc đánh tên cướp thứ ba. Ảnh: VNE
Ông Hai diễn lại thế võ bằng côn nhị khúc đánh tên cướp thứ ba. Ảnh: VNE
Kẻ trộm vào nhà ông bẻ khóa, và lấy xe máy, do muốn có giấy tờ xe nên chúng trở vào. Không chút hoảng sợ, ông liền giả vờ đưa hai tay lên đầu hàng, lui người xoay lưng về phía vách chòi. Tên cướp cao khoảng 1,7 m tiến tới áp sát, ông liền tung chân đạp mạnh khiến hắn té. Ông nhanh tay rút khúc tầm vông dài 2 m, dắt ở vách phòng thủ. Tên cướp vung dao chém, ông đưa cây đỡ. "Tôi đánh văng dao của tên này và thục mạnh mấy cái vào mặt hắn", ông Hai kể trên Vnepress.
 
Cũng trên báo này, ông cho biết, tên trộm thứ hai cũng bị ông đả thương bằng cây gậy vót nhọn. Thấy đồng bọn bị thương, tên cướp thứ 3 đứng trước căn chòi cách đó khoảng 5m liền cầm dao vào quyết chiến. Ông liền với tay lấy được cặp côn nhị khúc bằng gỗ để ở cuối giường chống đỡ. Một tay ông chống người ngồi dậy, tay kia vung côn tới cánh tay cầm dao của tên trộm. 
 
Con dao trúng côn của ông văng vào bụi cỏ gần đó. Nghe tiếng kêu "cướp, cướp" của ông, hai cha con người hàng xóm vừa đi taxi về nhà liền chạy đến. Ba ên cướp dìu nhau chạy trốn, lẫn vào bóng đêm, vứt lại chiếc xe chưa kịp cướp.
 
Công an huyện Nhà Bè đang điều tra vụ cướp tài sản vì hành vi trộm của 3 kẻ tấn công đã chuyến hóa sang tội cướp. 
 
Trước đó, rạng sáng ngày 18/1, tại tiệm vàng Kim Kim Tuyến (phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM) cũng diễn ra một vụ cướp táo tợn tương tự. Trong cơn nguy cấp, người chồng vùng dậy chống trả kẻ cướp để người vợ bế con vài tháng tuổi chạy xuống bấm chuông báo động và nhờ người giúp đỡ.
 
Vào khoảng 1h, chị Tuyến (36 tuổi) cùng chồng tên là An và con trai vài tháng tuổi ngủ trên lầu của tiệm vàng Kim Kim Tuyến. Nghe tiếng động, chị mở mắt và thấy một bóng đen từ bên ngoài mở cửa sổ xông vào, cầm dao tấn công.Ngay lập tức bà chủ tiệm vàng dùng gối đỡ và hô hoán. Người chồng choàng tỉnh dậy và bị kẻ này xông tới chém.
 
Hoảng sợ, chị Tuyến bế con trai chạy xuống tầng trệt giao con cho người dân bên ngoài, bà chủ tiệm chạy lên giúp chồng. Chị cho biết, thấy anh An bị kẻ cướp chém tới tấp vào đầu và vai, máu ra đẫm áo.
 
Anh tước được dao, cầm chém lại khiến đối tượng trọng thương. Thấy chồng vật tên cướp xuống sàn nhà, chị Tuyến cũng xông vào hỗ trợ. Bị thương nặng, kẻ cướp vùng vẫy, lao ra cửa ban công, nhảy xuống đường. Nhiều người dân thấy vậy đuổi theo nhưng không bắt được.
 
Ít phút sau, cảnh sát có mặt tại hiện trường. Qua vết máu vương vãi trên đường, cảnh sát ập vào một phòng trọ cách đó vài trăm mét và tìm thấy kẻ cướp đã bị ngất do mất nhiều máu. 
 
Trong khi đó, chiều 15/1, trả lời báo chí Đại tá Lê Anh Tuấn, Chánh văn phòng Công an TP. HCM khẳng định, sau một tháng ra quân trấn áp tội phạm đã chặn đứng, đẩy lùi các loại tội phạm tại thành phố.
 
Công an thành phố đã thành lập 34 tổ cảnh sát cơ động, với gần 14.000 cán bộ, chiến sĩ (có cả lực lượng quân đội thuộc Bộ tư lệnh Quân Khu 7, Bộ tư lệnh Quân Đoàn 4) tham gia tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, qua đó thu giữ nhiều súng, mã tấu, dao, côn, roi điện, bình xịt hơi cay... và chuyển hàng trăm người nghi vấn phạm pháp sang công an phường xử lý.
 
Trong một tháng ra quân trấn áp tội phạm (từ 15/12/2012 - 15/1/2013), số vụ phạm pháp về trật tự xã hội là 552, giảm 78 vụ (12,38%) so với tháng liền kề trước đó, 73 băng nhóm tội phạm với gần 200 nghi can bị bắt…
 
“Nếu nhìn vào số liệu có thể chưa nhìn thấy tội phạm giảm đáng kể. Nhưng theo quy luật, cận Tết là thời điểm tội phạm sẽ gia tăng, thì sau khi ra quân trấn áp số lượng phạm pháp giảm là thành công”, Đại tá Tuấn nhận xét.
  • Khánh Trung (Tổng hợp)
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc