Cuộc sống "thấp thỏm" trên nóc nhà của hàng nghìn hộ dân miền Trung trong cơn lũ dữ

( PHUNUTODAY ) - Nước lũ dâng nhanh, người dân không kịp trở tay nên tài sản đã bị trôi theo dòng nước. Hàng nghìn gia đình vẫn đang phải sống trên nóc nhà hoặc trú tạm ở nơi cao ráo.

cuoc-song-tren-noc-nha-cu

Bé trai 7 tháng tuổi con anh Lâm ở xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê được bố mẹ đưa lên nóc nhà tránh lũ.

cuoc-song-tren-noc-nha-cu

Anh Nguyễn Văn Thiện (37 tuổi; xóm Ấp Tiến, Phương Mỹ, Hương Khê) buồn chia sẻ: “Rạng sáng nay là nước lũ lên. Nước lên nhanh hơn năm ngoái. Tôi vội gọi cả nhà dậy cùng dọn đồ lên nóc nhà để ở".

cuoc-song-tren-noc-nha-cu

Những gia đình có nhà nổi thì dùng nơi này làm nơi trú ẩn. Do chuẩn bị trước nên nhiều người có đủ lương thực để ăn.

cuoc-song-tren-noc-nha-cu

Từ đêm qua, người dân phải cuống cuồng tháo chạy khỏi nhà. Nhiều người phải leo lên nóc trú ẩn.

cuoc-song-tren-noc-nha-cu

Mối lo lớn nhất là khi nước chưa kịp rút mà cơn bão số 7 đã về. Khi đó, những nhà nổi này sẽ bị rung lắc mạnh, rất nguy hiểm.

cuoc-song-tren-noc-nha-cu

Trong ngày 16/10, nước bắt đầu rút, người dân bắt đầu lau dọn nhà cửa để ổn định cuộc sống. Trước mắt họ là nỗi lo khi 2-3 ngày tới, cơn bão số 7 rất có thể sẽ ập về.

cuoc-song-tren-noc-nha-cu

Miền Trung là mảnh đất đồng chua nước mặn, lại thêm thiên tai hoành hành khiến cái nghèo đeo bám dai dẳng. Dù vậy, người miền Trung vẫn luôn vượt lên bằng nụ cười lạc quan.

cuoc-song-tren-noc-nha-cu

Những hình ảnh khiến người xem rơi nước mắt.

cuoc-song-tren-noc-nha-cu

Nóc nhà là nơi bấu víu cuối cùng của người dân nơi đây.

cuoc-song-tren-noc-nha-cu

Những ánh mắt ngây thơ của các em nhỏ như cứa vào lòng người.

cuoc-song-tren-noc-nha-cu

Cố lên con nhé, rồi cơn lũ sẽ qua đi, con lại được vui cười...

cuoc-song-tren-noc-nha-cu

Thương lắm miền Trung.

cuoc-song-tren-noc-nha-cu

Thương lám bà con miền Trung.

cuoc-song-tren-noc-nha-cu

Mưa lớn khiến nước ở thượng nguồn liên tục đổ về hạ lưu.

cuoc-song-tren-noc-nha-cu

Để chống chọi với thiên tai, người dân chọn cách leo lên mái nhà và chờ người đến giúp. Trong ảnh là một cụ bà dùng thang để di chuyển xuống thuyền.   

cuoc-song-tren-noc-nha-cu

Khung cảnh tan hoang tại ngôi nhà của ông Nguyễn Xuân Đường. Ông cụ 84 tuổi một mình chống chọi với cơn lũ tại xóm Trung Thương, xã Phương Mỹ, Hà Tĩnh.

cuoc-song-tren-noc-nha-cu

Người dân leo thang lên mái nhà. Ảnh: VNN.

cuoc-song-tren-noc-nha-cu

Bà Đặng Thị Hương (xã Phương Điền, Hương Khê) phải tạm trú trên mái nhà vì nước dâng cao, ngập hết các phòng.   

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn