Điểm tin mới 17/10: Đám cưới giữa lũ ở Hà Tĩnh; đang động phòng thì bạn chạy vào trêu đùa

( PHUNUTODAY ) - Đang ân ái động phòng, cô dâu chú rể bị lũ bạn của tân lang lao vào quay video, Rợn người lời khai của kẻ móc mắt, giết bảo vệ, Xót thương mẹ trẻ đuối nước do lật thuyền trong dòng lũ, để lại con thơ... là điểm tin.

Đang ân ái động phòng, cô dâu chú rể bị lũ bạn của tân lang lao vào quay video, cười hô hố

Trong khi cặp tân lang tân nương đang có màn ân ái nóng bỏng trong đêm động phòng, lũ bạn tiểu quỷ bên đằng trai đã lao vào phòng cùng chiếc camera rồi vừa quay vừa cười hô hố...

lads-burst-in-on-bride-an

Đang ân ái động phòng, cô dâu chú rể bị lũ bạn của tân lang lao vào quay video, cười hô hố.

Cô dâu chú rể nào chẳng muốn có được đêm động phòng lãng mạn, riêng tư chỉ thuộc về 2 đứa. Vậy nhưng, nhiều cặp đôi vì biết bao lý do trời ơi đất hỡi lại chẳng thể dành cho nhau những điều ngọt ngào trong đêm đầu tiên ở bên nhau. Cũng giống như một cặp cô dâu chú rể đến từ Trung Quốc dưới đây. Trong khi họ đang có màn ân ái nóng bỏng trên giường, một nhóm bạn bè của chú rể đã cầm theo camera lao vào phòng.

Chẳng buồn để tâm đến sự ngượng ngùng của cặp tân lang, tân nương, nhóm bạn này cứ thế vừa quay video, vừa hét hò rồi cười phá lên với nhau. Thậm chí, họ còn cố tình kéo phăng chiếc chăn trùm trên người cô dâu chú rể, để lộ cả cơ thể "chuổng cời" của nam nhân vật chính.

Trước tình thế khó đỡ, cô dâu chỉ biết khóc hét, rồi nhanh chóng dùng tay che mông cho chồng để bảo vệ chút sĩ diện cho anh chàng. Vậy nhưng, những nỗ lực của cô dâu chú rể đều có vẻ chẳng hề ăn thua. Chỉ tới khi, nhóm bạn này dừng tay, kéo lại chiếc chăn che cho cặp đôi mới cưới, mọi chuyện mới kết thúc.

Đoạn video được quay tại Trung Quốc, sau đó, được đăng tải trên trang LiveLeak và thu hút hàng nghìn lượt theo dõi. Hiện, danh tính của cặp đôi trong đoạn video này cũng như địa điểm cụ thể diễn ra sự việc vẫn chưa được xác định. 

Chú rể thuê thuyền đi đón dâu trong mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đến ngày cưới nhưng mọi tuyến đường đều biến thành sông, không còn cách nào khác, chú rể Dũng đành thuê thuyền để rước dâu về nhà.

tl1-1476614444308-117-0-4

Chú rể thuê thuyền đi đón dâu trong mưa lũ ở Hà Tĩnh.

10h sáng nay, 16/10, đám cưới của cặp đôi Cao Thị Hồng Lam (xóm 9) và chú rể Ngô Tuấn Dũng (trú xóm 11; cùng ở xã Hương Giang, Hương Khê, Hà Tĩnh) đã diễn ra trong tình cảnh có 1-0-2 giữa mênh mông nước lũ khiến nhiều người dân vừa thấy lạ nhưng cũng vừa thương.

Theo chia sẻ của chú rể Dũng, đám cưới của vợ chồng anh đã được lên kế hoạch từ mấy tháng trước. Tất cả đã chuẩn bị và chọn ngày 16/10 làm lễ.

tl4-1476614444299

Đam cưới huyền thoại giữa lũ lớn.

Tuy nhiên, đến ngày 14/10, mưa lũ cộng với thuỷ điện Hố Hô xả lũ bất ngờ đã khiến xã Hương Giang ngập trong biển nước.

Đến ngày 16/10, nước không rút buộc chú rể Dũng đành phải thuê thuyền đến nhà gái để rước dâu.

tl6-1476614444292

Đám cưới đi thuyền vì lũ lớn.

Khoảng 10h sáng cùng ngày, sau khi đã chuẩn bị được thuyền, anh Dũng chèo về nhà gái làm lễ như bình thường. Mọi thủ tục cưới xin đều được diễn ra theo phong tục địa phương. Nhiều người tham gia lễ rước đều phải xắn quần ngang đầu gối lội nước theo sau.

Được biết, quãng đường từ nhà anh Dũng đến nhà gái dài khoảng 1km. Do nước ngập, nhiều đoạn sâu và vướng khó đi nên mất hơn 1 giờ đồng hồ, anh Dũng mới có thể rước dâu về nhà.

Chứng kiến đám cưới có một không hai của cô dâu chú rể Dũng, ai cũng cảm thấy thương cho hoàn cảnh. Tuy nhiên, nhiều thanh niên tham gia đám cưới cũng cảm thấy vui và hào hứng.

"Phải mất gần 1h đồng hồ chúng tôi mới đưa được dâu về cho nhà trai. Vất vả nhưng đây là kỉ niệm đáng nhớ của cô dâu, chú rể và mọi người", một người cùng đi đưa dâu chia sẻ.

Trước đó, từ tối 14/10, thuỷ điện Hố Hô (đóng trên địa bàn giáp ranh tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình) xả lũ lớn đột ngột, cộng với mưa lớn đã khiến 16 xã trên địa bàn huyện Hương Khê bị ngập sâu. Nhiều xã ngập nặng từ 2-3m.

Đến chiều 16/10, nước có dấu hiệu rút nhưng nhẹ. Nhiều xã ở huyện Hương Khê vẫn đang bị cô lập. Hàng nghìn hộ dân vẫn phải chui lên nóc nhà để sống tạm.

Xót thương người mẹ trẻ đuối nước do lật thuyền trong dòng lũ, để lại con thơ

Lo nước dâng ướt lúa khi nhà đã ngập, chị Nguyễn Thị Loan (tổ dân phố 1, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh) đã cùng hàng xóm chèo thuyền đi mua bao ni lông về bọc. Khi ra giữa dòng nước lớn, không may thuyền bị lật khiến chị đuối nước tử vong.

photo-1-1476613427120

 Xót thương người mẹ trẻ đuối nước do lật thuyền trong dòng lũ, để lại con thơ.

Quê ở Diễn Châu (Nghệ An), chị Loan (SN 1981) về làm dâu Hà Tĩnh và có hai con trai là Nguyễn Đình Quyết (9 tuổi) và Nguyễn Đình Huy (4 tuổi). Vợ chồng chị làm nông, quanh năm dù chăm chỉ nhưng cuộc sống vẫn chật vật nên anh nhà phải ly hương đi làm thuê; mình chị ở nhà nuôi hai con nhỏ cùng mẹ già trên 70 tuổi. Chồng đi vắng nên mưa bão, chị phải đứng ra chống chọi, lo bảo vệ tài sản gia đình.

photo-1-1476613429966

 Xót thương người mẹ trẻ đuối nước do lật thuyền trong dòng lũ, để lại con thơ.

Ông Lê Hữu Khánh (hàng xóm của chị Loan) cho biết: "Loan đi mua bao ni lông về bọc ngoài bì lúa để phòng nước lên bị ướt. Hôm đó, em cùng bé hàng xóm chèo thuyền thúng đi. Khi thuyền lật, mọi người ở xa đều thấy nhưng không kịp cứu, vì khoảng cách từ người gần nhất đến nơi thuyền bị lật cũng phải mất hơn 10 phút di chuyển".

Khi mọi người đến nơi thì Loan đã bị nước cuốn trôi. Mọi người đã nỗ lực lặn và tìm được chị khi không còn hơi thở. Người mẹ trẻ ra đi trong nỗi xót đau vô tận...

Cảm thương cho số phận người mẹ trẻ và thương hai đứa nhỏ, mặc dù nước chưa rút nhưng từ hôm qua đến trưa nay, cán bộ địa phương cùng bà con chòm xóm và các khu phố lân cận đều chèo thuyền đến động viên, chia sẻ với gia đình.

Ông Nguyễn Trọng Thắng (tổ dân phố 2) cho biết: "Tôi chèo thuyền phục vụ người ta thăm viếng từ hôm qua lại giờ. Lúc tối, người qua lại cho đến 12h đêm. Chúng tôi làm nghề sông nước, lụt như thế này đánh bắt dễ nhưng không nỡ không giúp đỡ gia đình chị Loan được. Họ khổ quá, mình chia sẻ được chút gì thì làm…".

Những người đến thăm viếng chị Loan đều không cầm nổi nước mắt. Chị Phạn Thị Hương nói trong nghẹn ngào: "Thương Loan quá! Em hiền mà chịu khó. Chồng đi làm thuê xa, một mình vất vả cáng đáng ở nhà nhưng lúc nào cũng vui vẻ. Loan thương con, chịu khó lắm! Mỗi tối, sau khi tắm rửa cho con, cho con ăn, con lên ngồi bàn học bài là mẹ lại đi bắt giam để bán...".

Người ông trên 70 tuổi, bà con bên chồng ngồi bên cạnh thẫn thờ buông lời: "Không ai hiền và chăm chỉ như Loan. Em nó sống khổ, chết khổ. Sao mà ông trời không thương với? Còn hai đứa con nhỏ không mẹ giờ biết sao đây".

Trưa nay, tại khu vực tổ dân phố 1, phường Đại Nài, nước vẫn còn ngập sâu đến sân nhà chị Loan. Không quản mưa lũ, nhiều trai làng, bà con hàng xóm đã đến kết bè để di quan và tiễn đưa chị về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chị Lê Thị Loan – Bí thư Đảng ủy phường Đại Nài cho biết: "Do nghĩa trang gần nhà nước ngập sâu nên phường đã bố trí nơi an táng chị ở núi Nài. Từ khi xảy ra tai nạn đáng tiếc, Đảng ủy, UBND, UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể phường thường xuyên qua lại, động viên và giúp đỡ gia đình lo đám tang chu đáo".

Rợn người lời khai của kẻ móc mắt, giết bảo vệ

Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên khai nhận đã giết rồi móc mắt bảo vệ, sau đó hất nạn nhân ra bãi biển.

ron-nguoi-loi-ke-cua-ke-m

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Chiều 15/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Lê Tấn Tài (34 tuổi, ngụ phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về hành vi Giết người.

Nạn nhân là ông Trần Văn Bang (SN 1965, ngụ quận Sơn Trà, là bảo vệ bãi tắm Mân Thái, quận Sơn Trà). Được biết nạn nhân mới làm bảo vệ được vài tuần.

Rạng sáng ngày 15/10, người dân phát hiện xác người đàn ông gần miệng cống thoát nước tại bãi biển Mân Thái (quận Sơn Trà). Nạn nhân bị móc mắt, thi thể có vết tác động của ngoại lực.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Tài đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào tối ngày 14/10, sau cuộc nhậu với bạn bè, như thường lệ Tài về chòi bảo vệ ở bãi tắm Mân Thái, quận Sơn Trà để xin ngủ nhờ.

Khi thấy ông Trần Văn Bang đốt giấy gần chòi bảo vệ, Tài xông vào đánh vì cho rằng ông xúc phạm mình.

Ông Bang đã bỏ chạy ra hướng bãi biển nhưng bị Tài đuổi kịp. Lúc này, Tài đã dùng một tay để siết cổ, một tay lần lượt móc hai mắt của nạn nhân. Khi ông Bang tử vong, Tài hất nạn nhân ra bãi biển rồi thản nhiên bỏ trốn.

ron-nguoi-loi-ke-cua-ke-m

Rợn người lời khai của kẻ móc mắt bảo vệ.

Nghi can khai nhận gây án trong tình trạng say rượu và đã sử dụng ma túy đá. Kết quả test nhanh tại thời điểm bắt giữ, đối tượng dương tính với chất ma túy.

Trả lời trên báo chí, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc, Công an Đà Nẵng cho biết, Lê Tấn Tài và nạn nhân từng ăn chung ngủ chung với nhau.

Tối 14/10, Tài cũng tìm tới chỗ ông Bang nhưng sau đó xảy ra mâu thuẫn với ông này dẫn đến xô xát. Khi ông Bang bỏ chạy, Tài đuổi theo, vật ngã ông Bang xuống đất, đấm vào mang tai và vào trán khiến ông này gục tại chỗ.

Sau đó Tài lôi ông Bang dìm xuống biển cho đến chết. Không dừng ở đó, Tài còn kéo ngược ông Bang lên và móc cả hai mắt của nạn nhân.

“Đây là hành vi phạm tội hết sức tàn độc, dã man lần đầu tiên xảy ra ở Đà Nẵng. Sau khi khám nghiệm tử thi, bộ phận kỹ thuật hình sự khẳng định ông Bang bị móc cả hai mắt, chứng tỏ kẻ gây án hết sức hung hãn và nhiều khả năng đây là một đối tượng “ngáo đá”– Đại tá Trần Mưu cho hay.

Cãi nhau, đâm chết bạn khi đi đám hỏi

Khi đi đám ăn hỏi trở về, giữa Trịnh Bùi Đại và 1 người bạn ở Thanh Hóa đã xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau, bất ngờ thiếu niên 17 tuổi này đã cầm dao...

Chiều ngày 16-10, nguồn tin từ UBND xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến 1 người bị đâm chết bằng 1 nhát dao trúng tim.

Theo đó, vào ngày 16-10, một hộ dân tại thôn 1, xã Quảng Lưu có tổ chức buổi lễ nạp tài (lễ ăn hỏi) cho con trai nên đã mời một số bạn bè tới dự. Trong số đó có Trịnh Bùi Đại (SN 1997, ngụ thôn 1, xã Quảng Lưu) và Viên Đình Hùng (SN 1999, ngụ thôn 8, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương).

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, sau khi đã đi đám nạp tài trở về, giữa Đại và Hùng đã xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Bất ngờ, Đại lấy 1 con dao đâm Hùng một nhát trúng tim khiến nạn nhân gục chết tại chỗ.

Sau khi đâm chết Hùng, Đại đã tới Công an xã Quảng Lưu đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an huyện Quảng Xương điều tra, làm rõ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn