Đà Nẵng: Nhóm côn đồ xông vào nhà chém người

15:55, Thứ sáu 19/04/2013

( PHUNUTODAY ) - Ngày 18/4, Công an phường Hòa Khánh Bắc (Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho biết, đang điều tra làm rõ việc anh Vui, bị một nhóm thanh niên dùng đao và bom xăng truy sát ngay tại nhà

Ngày 18/4, Công an phường Hòa Khánh Bắc (Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho biết, đang điều tra làm rõ việc anh Vui, bị một nhóm thanh niên dùng đao và bom xăng truy sát ngay tại nhà
[links()]
Tờ Tiền phong đưa tin, đêm 16/4, khi đang ngủ trong nhà mình trên đường Âu Cơ (Liên Chiểu, Đà Nẵng), anh Nguyễn Đức Vui (29 tuổi) nghe tiếng gọi cửa. Vừa mở cửa, anh bất ngờ bị một thanh niên dùng đao tự chế chém đứt gân và mỏm xương tay phải.

Nhóm thanh niên 4 người tiếp tục ném bom xăng và mồi lửa vào nhà. Anh Vui chạy trốn, bị nhóm này truy sát, chém nhiều nhát. Nạn nhân được dân quân tự vệ giải cứu, đưa đi cấp cứu.

con-do-xong-vao-nha-chem-nguoi-Phunutoday.vn.jpg
Anh Vui đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: TPO.

Đúng ngày này tháng trước, anh Lê Trung Tuấn ( 29 tuổi, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đang chạy xe trên đường Phan Châu Trinh (TP. Tam Kỳ) thì bị một nhóm 4 người do Cường Thế Dụ (trú TP. Tam Kỳ) cầm đầu chặn đánh. Về nhà kể lại sự việc với gia đình, anh Tuấn cùng 3 người trong gia đình tới nhà Dụ để hỏi nguyên nhân vì sao đánh Tuấn, nhưng không gặp được Dụ.

Cả 4 người lên xe về quán cà phê 3G (đường Hùng Vương, TP. Tam Kỳ) uống cà phê. Sau đó khoảng 21h30 cùng ngày, một nhóm khoảng 30 người do Dụ cầm đầu chặn xe của 4 người này rồi dùng mã tấu chém tới tấp, làm cả 4 người nhập viện trong trạng thái bị thương nhiều chỗ, một người bị chém gần như đứt cánh tay trái.
 
Ngày 27/1, nhóm côn đồ hơn 10 đối tượng câm theo hung ký cũng phá cửa xông vào hành hung cả nhà bà Nguyễn Thi Phúc (48 tuổi, số 8 ngõ 251, đường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội). Thậm chí, mẹ chồng và mẹ đẻ bà Phúc năm nay đã 80 và 90 tuổi nhóm côn đồ cũng không tha.
 

  • P.V (tổng hợp)
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc