Cân đàn ông)- Phụ nữ mong muốn lấy chồng để làm chỗ dựa về vật chất, tinh thần chứ không phải lấy chồng về để làm ô sin không công cho nhà chồng…
[links()]
Chào anh Duchoang! Tôi đã đọc chia sẻ của anh, và hiểu được “thông điệp” của anh muốn gửi gắm đến những người phụ nữ chúng tôi. Có điều, tôi nghĩ anh nhầm rồi, cái tư tưởng lấy vợ về để hầu hạ, lo toan, phục dịch cho nhà chồng đã không còn phù hợp với phụ nữ Việt Nam ngày nay nữa đâu.
Nên nếu anh vẫn “ôm mộng” lấy được một người vợ chỉ biết phục tùng, và cung phụng mẹ chồng, em chồng và phải tìm mọi cách lấy lòng những người nhà anh thì tôi nghĩ anh đừng bao giờ có ý định lấy vợ, vì bây giờ không còn cô gái Việt Nam nào chấp nhận làm ô sin không công cho nhà chồng nữa.
![]() |
Đàn ông bỏ ngay tư tưởng lấy vợ làm ô sin |
Có lẽ tôi lại phải nhắc cho anh nhớ rằng, bây giờ là thế kỷ 21 rồi chứ không phải là thế kỷ 17-18 nữa đâu anh Duchoang ạ. Phụ nữ Việt Nam bây giờ không giống với các bà, các cụ nhà ta cách đây hàng trăm năm, suốt ngày chỉ biết ở nhà chửa đẻ và loanh quanh xó bếp, nấu ăn và hầu hạ chồng, con, phục vụ gia đình nhà chồng.
Phụ nữ bây giờ họ có kiến thức, họ cũng không sống dựa vào thu nhập của chồng nữa, họ đã tự sống bằng thu nhập do chính bản thân mình làm ra,… nhiều người phụ nữ bây giờ còn là lao động chính, mang lại thu nhập còn nhiều hơn cả chồng nữa,… vì thế không có lý do gì họ phải phụ thuộc vào chồng cả.
Tôi cũng nhắc cho anh nhớ rằng, tỷ lệ nam nữ ở nước ta hiện nay đang rất chênh lệch, vì thế phụ nữ có “quyền lựa chọn” nhiều hơn nam giới. Người phụ nữ mới chính là người được quyền nói rằng: “Muốn làm chồng tôi phải yêu mẹ tôi” chứ không phải là đàn ông các anh đâu.
Tôi biết, những người có suy nghĩ lấy vợ về để hầu hạ như anh vẫn còn rất nhiều trong xã hội này, các anh cứ tưởng mình là những người thông minh, khôn ngoan, và cố tình muốn thể hiện “đẳng cấp” đàn ông ra với vợ, nhưng thực tế thì các anh là những người ngu dốt và chậm tiến.
Nói thật với anh là, phụ nữ chúng tôi rất ghét những loại đàn ông có tư tưởng như anh. Vì anh quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình và những người thân của mình mà không bao giờ đặt mình vào vị trí của một người vợ, một người con dâu trong gia đình.
Là một người phụ nữ, cũng đi làm dâu tôi muốn nói với anh và những người có tư tưởng như anh rằng, tôi lấy chồng về để mong có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc bên chồng con. Mong muốn lấy chồng để làm chỗ dựa cho tôi về vật chất, tinh thần chứ không phải lấy chồng về để làm ô sin không công cho nhà chồng.
Chúng tôi cũng chẳng việc gì mà phải cố gắng lấy lòng mẹ chồng và em chồng cả, vì suy cho cùng tôi chẳng phải nợ nần gì họ. Tôi nghĩ, các anh cũng bỏ ngay tư tưởng lấy vợ để làm ô sin cho nhà chồng đi.
- Chuhuong80