Bé sơ sinh rơi ở chung cư Linh Đàm: Căn hộ mẹ cháu bé sinh sống là nhà của bạn trai?

( PHUNUTODAY ) - Thực tế, ngôi nhà này được bố mẹ của một nam thanh niên đang là sinh viên quê Thanh Hóa thuê cho con ở.

Sáng nay, sau gần 3 tiếng đồng hồ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã xác định được 1 cô gái trẻ đang là sinh viên 1 trường đại học tại Hà Nội, được cho là có liên quan đến vụ việc trẻ sơ sinh tử vong tại sân tòa nhà HH2, phường Hoàng Liệt.

Thời điểm đó, cô gái đang ở trong một căn hộ (cùng 2 người khác) tại tầng 31 tòa HH2. Ngành chức năng đã mời cả 3 người này lên làm việc. Hiện, cơ quan chức năng tạm thời niêm phong căn hộ số 31xx tòa HH2 để phục vụ công tác điều tra.

Theo người dân tại đây cho biết, căn hộ trên hiện tại đang cho 3 người trẻ tuổi từ nơi khác đến thuê. Tuy nhiên, theo đại diện Công an quận cũng thông tin thêm, căn hộ cô gái có mặt là nhà của người bạn trai được bố mẹ thuê cho.

Một trong hai cô gái được đưa lên cơ quan công an, có một người là mẹ cháu bé.

Một trong hai cô gái được đưa lên cơ quan công an, có một người là mẹ cháu bé.

Một nam bảo vệ tòa HH2A cho biết, sáng nay trong ca họp giao ban, anh được thông báo về vụ việc xảy ra đêm qua và việc hai cô gái bị đưa đi.

Theo anh hai người này đang sống tại ngôi nhà 12 tầng 31. Bản thân làm bảo vệ nhiều năm nhưng chưa bao giờ anh gặp hai cô gái này.

Trong khi đó, một nữ lao công của tòa nhà cho biết, ngôi nhà bị niêm phong thường xuyên đóng cửa, rất ít khi gặp được những người sống trong ngôi nhà này.

Bà An (tên nhân vật được thay đổi) chủ ngôi nhà số 10 (cạnh ngôi nhà bị niêm phong) cho biết, ngôi nhà này được bố mẹ của một nam thanh niên đang là sinh viên quê Thanh Hóa thuê cho con ở.

Căn hộ nơi xảy ra sự việc ở tầng 31.

Căn hộ nơi xảy ra sự việc ở tầng 31.

Từ lâu nay, phòng này ngoài nam thanh niên này còn có thêm 2 cô gái khác sinh sống, những người này sống rất khép kín, ít tiếp xúc với ai.

"Tối qua tôi đang ở nhà thì nghe hàng xóm kể về vụ việc, tôi sợ quá không dám ra khỏi nhà. Đến tối muộn, đang trong nhà thì nghe xôn xao bên ngoài, ngay lúc đó hàng xóm nhắn tin cho tôi bảo rằng công an đưa 3 người trong ngôi nhà kia đi rồi.

Trong số này có một cô gái đang mang bầu, cô này không biết sinh sống ở đây hay không. Khả năng là bạn ấy mang bầu nên ít ra ngoài, vì nhiều người cũng thắc mắc vì sao đang đi học lại mang bầu, nhưng cũng không nói ra, chắc bạn ấy ngại", người phụ nữ chia sẻ.

Cũng theo bà An, trước đó 2 ngày bà nhìn thấy đi tập thể dục vẫn nhìn thấy cô gái mang bầu đang ngồi với bạn trai ở sảnh. Người thanh niên này, hôm qua đến ngôi nhà này gõ cửa nhưng mãi không được nên chạy sang gõ cửa mượn điện thoại của bà để gọi cho bạn gái.

Công an điều tra vụ việc ngay trong đêm.

Công an điều tra vụ việc ngay trong đêm.

"Nam thanh niên đến và hỏi mượn điện thoại để gọi cho người yêu (là cháu mang bầu) vì quên mang chìa khóa và điện thoại.

Sau khi gọi nói chuyện được 13 giây, thì thấy cháu trai này ra gọi cửa nhưng mãi không thấy bạn nữ kia ra mở cửa. Đến tối cô cho 2 cháu nhà cô ra ngoài chơi thì vẫn thấy bạn nam này lang thang ở cửa.

Đến tối qua, tôi không thấy cô gái này còn bụng bầu nữa, nhà sát vách nhưng cô ấy sinh tôi cũng không nghe thấy gì, tiếng kêu hay tiếng trẻ con khóc.

Vụ việc đã được chuyển lên phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội điều tra, làm rõ.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn