Đầu độc chồng vì không được chia tiền trúng số

( PHUNUTODAY ) - Đều bất ngờ nhận được khoản tiền lớn từ sổ số, trong khi bà Nguyễn Thị Ngàn bị tiền làm mờ mắt đến mức đầu độc tình nhân thì vẫn có những người như gia đính anh Hứa Hoàng Hôn mang tiền đi phát chẩn cho người nghèo.

Đều bất ngờ nhận được khoản tiền lớn từ sổ số, trong khi bà Nguyễn Thị Ngàn bị tiền làm mờ mắt đến mức đầu độc tình nhân thì vẫn có những người như gia đính anh Hứa Hoàng Hôn mang tiền đi phát chẩn cho người nghèo.

[links()]

Đầu độc chồng vì không được chia tiền trúng số

Ngày 23/1, TAND tỉnh Hậu Giang tuyên phạt Nguyễn Thị Ngàn (53 tuổi) 5 năm tù về tội Giết người. Theo cáo trạng, sau khi chia tay chồng, giữa tháng 7/2010, bà Ngàn về sống như vợ chồng với ông Võ (59 tuổi) ở thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành (Hậu Giang). Để được sống tự do và không ảnh hưởng đến các con, cặp vợ chồng hờ xây một căn nhà nhỏ phía sau mảnh đất của ông Võ. Vì ông này có máu đỏ đen nên hai vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn.
 
Giữa tháng 5/2012, ông Võ trúng số khoảng 100 triệu đồng nhưng chỉ đưa cho vợ một ít, còn lại đưa hết cho các con cất giữ. Mang nỗi ấm ức vì bị ông Võ đối xử "bất công”, Ngàn thường "mặt nặng mày nhẹ" với chồng. Trong lần to tiếng, bà đe đọa “sẽ có ngày tôi bỏ thuốc độc vào thức ăn của ông".
Bà Ngàn lúc bị bắt. Ảnh: S.M
Bà Ngàn lúc bị bắt. Ảnh: S.M
Chiều 29/6/2012, bà Ngàn từ TP HCM về sau một tuần lên chơi với con gái. Không thấy chồng ra bến xe đón, bà này hờn giận. Về đến xóm, thấy ông Võ đang đánh bài nên bà càng tức tối. Ngồi chờ ngoài hành lang dưới cơn mưa nặng hạt nhưng không thấy chồng về mở cửa, bà định khoét vách nhà lá đi vào nhưng chợt nhớ đến chìa khoá hai vợ chồng cất giấu khi đi vắng nên đi tìm.
 
Gần 23h vẫn không thấy ông Võ về, Ngàn nảy sinh ý định đầu độc chồng cho hả giận. Tìm bịch thuốc trừ sâu mà hàng ngày ông Võ vẫn dùng để xịt cho đậu và bắp, bà này rắc một ít vào chảo tép đã rang sẵn. Chờ thêm chút nữa vẫn không thấy chồng về, Ngàn quyết định dốc hết bịch thuốc sâu vào chảo tép rồi bỏ nhà đi.
 
Một lúc sau ông Võ về mang chảo thức ăn ra hâm nóng rồi ăn cơm thì phát hiện trong miệng có cái gì đó “lạo xạo” như cát nên sinh nghi. Lấy đèn pin rọi, ông này phát hiện tép có màu hơi xám. Nghi ngờ đã bị bỏ thuốc độc, ông gọi mọi người đến chứng kiến. Lúc này người đàn ông bắt đầu hoa mắt, khó thở nên được đưa đi cấp cứu, sự việc cũng được trình báo với công an. Sau 4 ngày điều tra, Công an tỉnh Hậu Giang đã bắt khẩn cấp bà Ngàn. Theo kết luận giám định, trong tép rang mà ông Võ ăn có thuốc trừ sâu thuộc nhóm I, rất độc với người và gia súc.
 
Lấy tiền trúng số phát chẩn người nghèo
 
Trong khi có người bị tiền từ trúng thưởng vé số làm mờ mắt đến mức sẵn sàng đầu độc người thân thì vẫn có những người sử dụng số tiền may mắn ấy 1 cách rất ý nghĩa.
 
Ngày 21/1, bà Tô Thị Yến Phượng (SN 1965, ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) cho biết: "Sau khi tôi và mẹ trúng số độc đắc, gia đình đã mua hơn 1 tấn gạo, 130 kg thịt heo phát miễn phí cho người già, người bán vé số nghèo khổ, trẻ em lang thang ở khu vực quận Cái Răng. Ngoài ra, nếu gặp người ăn xin, vợ chồng tôi đều cho từ 100.000 - 200.000 đồng".

 

Anh Hứa Hoàng Hôn - người bán vé số cho mẹ và bà ngoại trúng giải đặc biệt
Anh Hứa Hoàng Hôn - người bán vé số cho mẹ và bà ngoại trúng giải đặc biệt
Trước đó, ngày 18/1, anh Hứa Hoàng Hôn (31 tuổi, con bà Phượng) đã bán một lốc vé số cho 5 người trúng giải đặc biệt 6 chữ số 625644 do Công ty Xổ số Kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng, mệnh giá 1,5 tỉ đồng/tờ. Sau đó, bà Phượng cùng mẹ ruột đã trúng mỗi người 1 tờ.
 
Gia đình bà Phượng thuộc hộ nghèo ở địa phương, hằng ngày bà bán thịt heo ngoài chợ còn chồng thu mua ve chai, anh Hôn đi bán vé số dạo. Gia đình bà Phượng dự định sắp tới sẽ tiếp tục dùng một khoản tiền trúng số để làm từ thiện tại nhiều ngôi chùa ở quận Cái Răng.
  • PV (Tổng hợp từ VNE, NLĐ)
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn