Điểm tin mới ngày 5/12: Phát hiện thi thể nam thanh niên trên sông với nhiều vết chém

( PHUNUTODAY ) - Chiều ngày 4/12, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang điều tra nguyên nhân cái chết của một thanh niên được phát hiện dưới sông với những vết thương trên cơ thể.

Phát hiện thi thể nam thanh niên trên sông với nhiều vết chém

Trước đó, khoảng 4h sáng 4/12 trong lúc đi thả lưới người dân xã Tăng Thành (Yên Thành) tá hỏa phát hiện thi thể nam thanh niên trôi trên sông Dinh, sự việc được trình báo cơ quan chức năng.

Thi thể được xác định là nam thanh niên, mặc áo phông đen, quần bò, khoảng 20-25 tuổi, tóc cắt ngắn, không có giấy tờ tùy thân trên người.

diem-tin-1-phunutoday.vn

 Phát hiện thi thể nam thanh niên trên sông với nhiều vết chém.

Điều đáng nói trên cơ thể có vết chém sâu, nghi đây là vụ án mạng.

Trưa cùng ngày, nạn nhân được xác định là N.H.V (SN 1990, trú tại thôn Vân Nam, xã Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An). Theo công an thị trấn Yên Thành thì tối ngày 2/12, N.H.V. cùng với một nhóm bạn trên địa bàn có mâu thuẫn với nhóm thanh niên của địa bàn khác trên huyện nên có thể đây là một vụ án mạng có chủ đích.

Tin tức mới nhất vụ thảm án làm 4 người chết tại Hà Giang

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã thu thập đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Phù Minh Tuấn (32 tuổi) về hành vi Giết người.

diem-tin-3-phunutoday.vn

 Chân dung Phù Minh Tuấn - hung thủ gây ra vụ thảm án làm 4 người chết tại Hà Giang (Ảnh: Zing)

Theo báo Công an nhân dân, chiều 3/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang cho biết, cơ quan Công an đã khẩn trương tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ liên quan, đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Phù Minh Tuấn (32 tuổi, trú tại thôn Tả Ngảo, Tân Thịnh, Quang Bình) về hành vi Giết người.

Tuấn chính là hung thủ đã gây ra vụ thảm án ở Hà Giang vào ngày 1/2 làm 4 người tử vong.

Như báo Pháp luật Plus đã thông tin trước đó, vào khoảng 4h20 sáng (1/12), tại thôn Tả Ngảo, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang) đã xảy ra một vụ thảm án khiến 4 người tử vong.

Đối tượng gây án được xác định là Phù Minh Tuấn (SN 1984), từng được cải tạo tại trại giam huyện Quang Bình.

Các nạn nhân trong vụ án xảy ra là Phù Láo Tả (SN 1957), Tải Lở Mở ( SN 1965), Phù Văn Thịnh (SN 1993), Phù Thị Nguyệt (2014) và Phù Láo Sán (SN 1990).

Theo lời kể của một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên đối tượng Tuấn cầm dao phát sang nhà chém ông Tả và cháu Nguyệt. Tiếp đó, Tuấn cầm dao xuống nhà chém bà Mở và anh Sán.

Sau khi vụ việc được phát hiện, anh Phù Văn Thịnh hiện là dân quân thôn được điều động đến hiện trường để ngăn cản hành vi phạm tội của Tuấn thì cũng bị gã cầm dao chém.

Miền Bắc rét trở lại, có nơi chỉ còn 6 độ

Dự kiến một luồng không khí lạnh với cường độ mạnh sẽ tràn vào miền Bắc từ đêm mai. Nhiệt độ vùng núi có nơi xuống đến 6 độ.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, từ đêm mai, dưới tác động của khối không khí lạnh cường độ mạnh, nhiệt độ miền Bắc lại giảm sâu 5-6 độ C. Trời rét trở lại.

Cùng với nhiệt độ xuống thấp, ở nhiều nơi tại Bắc Bộ đến Thanh Hóa sẽ có mưa nhỏ.

Từ ngày 6/12, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chuyển rét, vùng núi có rét đậm với nhiệt độ thấp nhất khu vực Hà Nội và các tỉnh đồng bằng phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao 6-9 độ.

Tuy nhiên ban ngày trời vẫn có nắng, nhiệt độ không giảm nhiều, do đó biên độ nhiệt ngày đêm lớn, trời giá buốt về đêm và sáng sớm.

Đây là đợt khí lạnh khô nên trời miền Bắc sẽ tiếp tục chuỗi ngày dài hanh khô trong ít nhất 10 ngày tới.

Tai nạn nghiêm trọng khiến mẹ vợ tử vong, con rể bị cán gãy chân

Người con rể đang trên đường chở mẹ vợ đi chuyển nhà trọ thì xảy ra va chạm với xe container khiến người thương vong.

diem-tin-4-phunutoday.vn

 Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Vào khoảng 10h ngày 4/12 trên đường ĐT743, thuộc phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương xảy ra một vụ tai nạn khiến hai người thương vong, theo TTXVN.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, vào thời điểm trên, anh Võ Văn Biển (42 tuổi) đi xe máy biển kiểm soát 52P8-0715 chở theo mẹ vợ là bà Ngô Thị Huyền (55 tuổi, quê Nghệ An) trên đường ĐT 743, hướng từ ngã tư Miếu Ông Cù về 550.

Lúc này chạy phía sau là chiếc xe ba gác chở theo đồ đạc và chị Nguyễn Thị Hà (vợ anh Biển) cùng con trai đang trên đường đi đến phòng trọ mới. Khi vừa qua khỏi vòng xoay An Phú (phường An Phú, Thị xã Thuận An) khoảng 50m thì va chạm với xe container biển kiểm soát 61C-20145 kéo theo rơ mooc 61R- 004.66 đang chạy cùng chiều lao lên từ phía sau.

Cú va chạm khiến hai mẹ con ngã ra đường, bà Huyền bị bánh xe container cán qua người tử vong tại chỗ, anh Biển bị cán nát hai chân, được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó, theo báo Tuổi Trẻ.

Tại hiện trường, xe container dừng cách hiện trường khoảng 200m, thi thể nạn nhân nằm cạnh xe máy. Mũ bảo hiểm và dép của nạn nhân rơi ra đường.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, hai mẹ con anh Biển đang trên đường đi chuyển phòng trọ.

Đến 11h30 cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn đã được giải quyết xong, nguyên nhân đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Vào tù vì mạo danh người yêu cũ trên Facebook

Một cô gái đã lập tài khoản Facebook của người yêu cũ, sau đó tự gửi tin nhắn cho mình và tố cáo người yêu cũ đe dọa. Tuy nhiên, địa chỉ IP đã tiết lộ chủ nhân thực sự.

Mới đây, một cô gái ở miền Nam California đã nhận được bài học đắt giá vì mạo danh bạn trai cũ trên mạng xã hội nhằm vu khống cho anh này tội rình rập, bắt cóc và đánh đập cô.

Một cô gái đã lập tài khoản Facebook của người yêu cũ, sau đó tự gửi tin nhắn cho mình và tố cáo người yêu cũ đe dọa. Tuy nhiên, địa chỉ IP đã tiết lộ chủ nhân thực sự.

Mới đây, một cô gái ở miền Nam California đã nhận được bài học đắt giá vì mạo danh bạn trai cũ trên mạng xã hội nhằm vu khống cho anh này tội rình rập, bắt cóc và đánh đập cô.

Theo:  khoevadep.com.vn