Điều chưa từng biết về cuộc ly hôn đẫm nước mắt của Thanh Vân Hugo và chồng cũ

( PHUNUTODAY ) - Vân Hugo vẫn chưa thể mở lòng để bước vào một cuộc hôn nhân khác.

Năm 2008, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Vân Hugo bất ngờ kết hôn. Sau đó, cô tạm gác công việc nghệ thuật sang một bên và cùng chồng sang Thuỵ Sỹ du học.

Cuộc hôn nhân của Vân Hugo với du học sinh đẹp trai, gia đình khá giả từng là niềm ước ao của rất nhiều cô gái. Họ sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu.

574718221021665323687726192918632446689280n-15567552266801461049119

Thế nhưng năm 2012, Vân Hugo bất ngờ công khai việc ly hôn. Về lý do chia tay, Vân Hugo chỉ nói ngắn gọn rằng: “Đây là nỗi đau mà sau này chết đi tôi phải mang theo. Tôi chỉ có thể gói gọn trong 3 chữ "không hợp nhau" và đưa ra tờ đơn ly hôn. Vậy thôi”.

Sau khi chia tay, mối quan hệ giữa Vân Hugo và chồng cũ khá căng thẳng. Cô tránh mặt không gặp lại chồng cũ, còn chồng cũ cũng không có nhu cầu liên lạc với cô. Thậm chí họ coi nhau như người dưng, dù có chung một cậu con trai kháu khỉnh.

Được biết, cô từng có một thời gian dài sống trong trạng thái tâm lý bị trầm cảm. Hơn 2 năm sau cô mới có thể vượt được qua để tiếp tục sống và làm việc.

5730397110216597176355783482825672067121152n-155675566433840167288

Hiện tại, sau 9 năm nhưng cú sốc hôn nhân vẫn gây ám ảnh trong trái tim cô gái sinh năm 1985.

"Có lẽ đó là cú sốc đầu đời của tôi. Song tôi không khóc mà vui vẻ chấp nhận sự thật. Tôi nhìn con trai mà tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ và kiên cường. Đó cũng là mục đích sống để tôi cố gắng làm việc.

Hiện tại, đối với tôi hôn nhân vẫn là cánh cửa khép kín. Tôi vẫn chưa tìm được bí mật của hôn nhân. Tôi sợ lắm. Bây giờ bảo tôi kết hôn nữa thì thật sự tôi rất sợ hãi.

photo-1-15567557493942061172212

Trước đây, tôi vẫn cố gắng đi học những lớp về gia đình, lớp phát triển về bản thân để tìm hiểu tại sao mình lại thất bại? Làm thế nào để tạo được thành công trong cuộc sống hôn nhân, cũng như trong những mối quan hệ.

Song khi tôi đã chuẩn bị tốt mọi thứ thì mọi chuyện tồi tệ vẫn xảy ra. Tôi mới nhận ra cuộc sống là thiên biến vạn hoá nên đừng quá hy vọng. Theo tôi chỉ thay đổi chính mình mới cứu được mình.

Tôi chọn cuộc sống độc thân nên chẳng phải gì phải suy nghĩ cả. Còn nếu yêu ai thì chỉ cần hết lòng với người ta, chấp nhận với người ta, và đối thoại với người ta để tìm được vấn đề".

Nguyễn Thanh Vân (nghệ danh: Thanh Vân Hugo, sinh ngày 28 tháng 12 năm 1985 tại Hà Nội) là nữ diễn viên truyền hình, người dẫn chương trình kiêm người mẫu ảnh Việt Nam. Cô lần đầu được công chúng biết đến qua sê-ri truyền hình Nhật ký Vàng Anh (2006). Cô cũng từng làm MC cho các chương trình truyền hình như: Chúc bé ngủ ngon, Tình yêu của tôi, Chinh phục, Đường lên đỉnh Olympia, Vietnam's Got Talent.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link