Đừng hâm mộ thần tượng thái quá như...

10:12, Thứ hai 07/03/2011

( PHUNUTODAY ) - Treo ảnh, ăn mặc giống những ngôi sao mình yêu quý, họ thậm chí còn tuyệt thực, tự tử và làm nhều chuyện rồ dại khác để chứng tỏ trái tim si tình với thần tượng.

Treo ảnh, ăn mặc giống những ngôi sao mình yêu quý, họ thậm chí còn tuyệt thực, tự tử và làm nhều chuyện rồ dại khác để chứng tỏ trái tim si tình với thần tượng.

Mô tả ảnh.
Hoàng từ William bên vị hôn thê xinh đẹp (Ảnh: phiatruoc.info)

Một thiếu nữ Mexico đã tuyệt thực suốt 9 ngày trước cửa Đại sứ quan Anh chỉ để có được giấy mời tham dự đám cưới Hoàng tử William.
 
Cô gái 19 tuổi tên là Estibalis Chavez này đã dựng lều trước cửa Đại sứ quán Anh tại Mexico từ ngày 9/2 đến ngày 18/2/2011. Estibalis cho hay cô đã hâm mộ Hoàng tử William từ khi còn nhỏ, mẹ của cô cũng vậy. Cô đã từng thề rằng nhất định sẽ phải tham dự bằng được đám cưới thần tượng của mình.
Mặc dù Đại sứ quán Anh cho biết yêu cầu của Estibalis là điều không thể nhưng Estibalis Chavez vẫn quyết tâm tới cùng để có được kết quả như mong muốn.
 
Được biết, đám cưới giữa Hoàng tử Anh và cô dâu tương lai xinh đẹp Kate Middleton sẽ được tổ chức tại nhà thờ Westminster Abbey, nơi từng diễn ra đám tang của Công nương Diana, vào ngày 29/4 tới. Thiếp mời đã được gửi tới 1.900 quan  khách gồm các nhà lãnh đạo Anh và quốc tế, các chính trị gia cao cấp, các nhân viên từ thiện và những ngôi sao như vợ chồng nhà Beckham.
 
Đôi khi vì hâm mộ thần tượng một cách thái quá, giới trẻ đã khéo theo cả các bậc phụ huynh của mình vào cuộc. Một ông lão 68 tuổi ở Trung Quốc đã nhảy xuống sông tự tử để con gái mình có cơ hội được gặp thần tượng là một ví dụ điển hình.
Mô tả ảnh.
Dương Lệ Quyên bên thần tượng Lưu Đức Hoa (Ảnh: VietGiaiTri.Com)
Cô Dương Lệ Quyên (28 tuổi) trú tại thành phố Lan Châu (thuộc tỉnh Cam Túc, Trung Quốc) là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Lưu Đức Hoa suốt 13 năm. Cha mẹ cô vì muốn giúp con gái có cơ hội được gặp gỡ, trò chuyện, xin chữ ký của thần tượng, mà đã chấp nhận bán nhà cửa, vay tiền nặng lãi, ngủ vạ vật tại các cửa hiệu .
 
Mặc dù đã được chụp ảnh với Lưu Đức Hoa vào buổi lễ sinh nhật của anh nhưng Dương Lệ Quyên vẫn cảm thấy chưa hài lòng. Thấy con gái không được thần tượng để ý, ông Dương Cần Ký đã tìm nhảy xuống sông tự vẫn để Lưu Đức Hoa gặp con gái mình.
 
Sau khi cha chết, Dương Lệ Quyên lại tới Hong Kong để tìm gặp Lưu Đức Hoa và yêu cầu anh xin lỗi thậm chí cô còn thốt lên rằng “Tôi ghét Lưu Đức Hoa”.Lúc này, Dương Lệ Quyên dường như đã hiểu được rằng bố cô đã chết và mọi việc đều trở nên vô nghĩa nhưng dường như tất cả đã quá muộn.
 
Còn tại Hàn Quốc, hiện tượng hâm mộ thần tượng thái quá được giới trẻ thể hiện bằng cai chết, trung bình có khoảng 606, 5 người tự tử trong vòng 2 tháng sau khi xảy ra một vụ tự sát của nghệ sỹ nổi tiếng Hàn Quốc.
Mô tả ảnh.
Cái chết của Choi Jin Sil đã kéo theo hàng ngàn vụ tự tử của người hâm mộ (Ảnh: 2sao.vietnamnet)

Những con số đáng giật mình trên đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho các nhà chức trách Hàn Quốc làm sao để ngăn chặn được trào lưu tự tử của người dân, đặc biệt là những người nổi tiếng, đồng thời có các biện pháp giáo dục tâm lý cho giới trẻ biết trân trọng cuộc sống hơn.

Ai cũng có thần tượng của riêng mình, nếu học theo cái hay, cái tốt của thần tượng thì đó là một điều hết sức bình thường nhưng đôi khi những biểu hiện hâm mộ thái quá đối với thần tượng đến mức không kiểm soát được hành vi sẽ được coi là biểu hiện của bệnh lý và cần được điều trị đúng cách.
  • (Tổng hợp)
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc