Em không biết nên giữ hay nhắm mắt bỏ con trong bụng?

11:32, Thứ năm 20/09/2012

( PHUNUTODAY ) - Các mẹ giúp em với, mấy tuần nay em đau đầu suy nghĩ, không ăn không ngủ được. Để lại cũng khó, bỏ cũng không xong, em không biết phải làm thế nào....

Mang thai)- Các mẹ giúp em với, mấy tuần này em đau đầu suy nghĩ, không ăn không ngủ được. Để lại cũng khó, bỏ cũng không xong, em không biết phải làm thế nào.

Em mới lập gia đình được 5 năm, nhưng với em 5 năm ấy như kéo dài cả thế kỉ với không biết bao nhiêu là sóng gió. Dường như, em là cô gái bất hạnh nhất trên cuộc đời này.

Mọi chuyện bắt đầu từ sai lầm thời con gái. Đi theo tiếng gọi của tình yêu, em bất chấp mọi lời khuyên của gia đình, bạn bè… nhất nhất lấy anh, người hùng trong mắt bao nhiêu bạn gái.

Anh nổi tiếng ga lăng, phong độ, khuôn mặt lãng tử. Lấy anh chắc chắn em không lo chuyện bị bất cứ ai bắt nạt, vì nơi phố huyện này, chỉ nghe danh của anh, ai cũng phải sợ.

Có lẽ vì thế mà đã trót yêu anh, không một chàng trai nào dám bén mảng đến gần cửa nhà em. Rồi cưới, cuộc đời em như đã được lập trình sẵn, như một định mệnh.

Em là giáo viên cấp 2, lấy một người giang hồ như anh, chỉ nghe đã thấy khập khiễng. Quả thật, sự chênh lệch trong cách suy nghĩ và ứng xử đã khiến em phải nếm trái đắng ngay sau khi bước chân về nhà chồng.

Chỉ vì em đi chơi được 1 anh đồng nghiệp chở, mà chồng coi như em là gái lăng loàn, đánh em bầm tím mặt mày. Thi thoảng, những chuyện đâu đâu cũng thành lý do để anh hành hạ em.

Các mẹ giúp em với, mấy tuần nay em đau đầu suy nghĩ, không ăn không ngủ được. Để lại cũng khó, bỏ cũng không xong, em không biết phải làm thế nào.... Ảnh minh họa

Nhưng trong bụng đã mang bầu bé Bống, em cắn răng chịu đựng sinh con. Bé Bống xinh gái, dễ thương, con bé cũng giúp vợ chồng gần nhau hơn trong 1 thời gian ngắn.

Song tính cách của anh mấy năm qua vẫn không thay đổi, vẫn nóng nảy và bạo lực với vợ con mình. Cả năm nay chúng em sống ly thân, chỉ thỉnh thoảng mới gặp nhau. Vậy mà, thật là mệt mỏi, tuần trước vừa thử, em lại bị dính bầu.

Em phân vân rất nhiều, không biết nên để hay nên bỏ. Bỏ thì thương, vương thì tội.

Em cũng chưa biết con đường mình sẽ chọn trước mắt, sinh con để hàn gắn với chồng, hay bỏ con, và đi tiếp trên con đường cô đơn vắng lặng chỉ có mình mình nữa.

Dường như quyết định này không những ảnh hưởng đến sự sống của bé yêu trong bụng, mà còn ảnh hưởng đến cuộc đời và tương lai của em…

Mong các mẹ giúp em với ạ!

  • Hoa Lan (Ý Yên, Nam Định)
     
chia sẻ bài viết
Theo dõi Phunutoday trên Google News
Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
chia sẻ bài viết
Theo dõi Phunutoday trên Google News
Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc

Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Phụ Nữ Today trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=phunutoday.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Phụ Nữ Today để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên

Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.

Tìm kiếm theo tên hoặc trang web
phunutoday.vn ✕
P
Phụ Nữ Today phunutoday.vn

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Phụ Nữ Today là đã hoàn thành.