Giận chồng vì gọi mãi không về, vợ treo cổ tự vẫn

20:30, Thứ hai 12/09/2016

( PHUNUTODAY ) - Thấy chồng đi dự khai trương quán đồng nghiệp khuya chưa về, người vợ gọi điện không được. Sáng hôm sau, chồng phát hiện người vợ đã treo cổ tự vẫn.

Ngày 11-9, cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng kết luận, nguyên nhân bà N.T.H. (48 tuổi, ngụ đường Đoàn Thị Điểm, phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) thiệt mạng là do ngạt thở vì treo cổ tự tử. Bà H. là vợ của chủ quán nhậu Q.L ở đường Võ Thị Sáu, TP Sóc Trăng.

Thông tin ban đầu, vào tối 9/9, ông N. (chồng bà H.) đi dự khai trương quán nhậu mới của đồng nghiệp nhưng đã khuya vẫn chưa về nhà.

treo-co-tu-van-4-phunutoday.vn

 Ảnh minh họa.

Thấy chồng về trễ, bà H. gọi điện thoại nhiều lần nhưng ông N. vẫn không chịu về. Đến khoảng nửa đêm, người chồng trở về nhà trong tình trạng say xỉn.

Sáng sớm hôm sau, ông N thức giấc không thấy vợ rửa ly, chén như thường ngày nên ra trước nhà kiểm tra và tá hỏa khi nhìn thấy bà H. đã chết trong tư thế treo cổ nên đã trình báo cơ quan Công an.

Nhiều người sống gần nhà nạn nhân cho biết, vợ chồng chủ quán này luôn sống hòa đồng với mọi người, tính tình hiền lành, rất ít cự cãi lớn tiếng. Mọi người cho rằng, có lẽ gọi nhiều lần mà ông N. không chịu về nên người vợ bực tức dẫn đến nghĩ quẩn.

Cũng vì giận chồng nhậu say, một người vợ khác cũng treo cổ tự vẫn.

Sáng sớm 1/6/2013, anh Đ.T.T. (34 tuổi, ở thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, Bình Định) thức dậy nhưng không thấy vợ đâu. Anh T. đi tìm quanh nhà và phát hiện vợ là chị N.T.B.H. (27 tuổi), treo cổ tại chuồng bò gần nhà.

Sau khi tri hô, anh T. cùng mẹ ruột là bà Nguyễn Thị H. (52 tuổi), mở dây thòng lọng đưa chị H. xuống và khiêng vào hiên nhà cấp cứu nhưng đã muộn vì chị H. tắt thở từ lúc nào.

Được biết, trước đó tối ngày 31-5, anh T. đi nhậu về cãi nhau với vợ, sau đó đi ngủ nên không biết vợ mình đã có hành động nông nổi nói trên.

Theo những người dân xung quanh, anh T. đi làm chiều về thường hay có thói quen “giải mỏi” nên bị vợ hay càu nhàu và cho rằng, do không nói được chồng nên chị H. đã dại dột tìm đến cái chết để giải thoát.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Vân Tiên