Ngày 5/2 cũng là sinh nhật lần thứ 38 của Trấn Thành. Trên trang cá nhân, Hari Won xúc động nhắn nhủ đến chồng: "Chúc mừng sinh nhật chồng yêu. Không biết chúc lời hoa mỹ như anh. Nhưng anh chỉ cần biết, xung quanh anh còn rất nhiều người yêu thương và trân quý anh. Trong đó người yêu anh nhiều nhất là em. Và em sẽ luôn nắm tay cùng với anh đi từng bước như chúng ta đã từng trải qua.
Em vẫn sẽ là người mà anh yêu nhiều nhất. Người thấu hiểu anh nhất. Người bạn đời của anh. Người tri kỷ của anh. Em thật sự thương anh rất nhiều. Chúc anh một ngày sinh nhật ở bên em nhé".
Dưới phần bình luận, nam MC nhắn nhủ đến vợ: "Vợ là nhất. Ra ngoài có bao nhiêu giông tố đi nữa cứ về có vợ là ấm êm".
Trước đó, Hari Won gây bất ngờ tiết lộ cảm giác lần đầu gặp Trấn Thành, cô cảm thấy anh "đểu". Cô khẳng định đó chỉ là cảm giác khi mới gặp ông xã. Sau một thời gian gắn bó, suy nghĩ của cô hoàn toàn thay đổi “nhìn hư nhưng thật ra anh rất ngoan”.
Không dừng lại ở đó, nữ ca sĩ còn hài hước tiết lộ tật xấu của Trấn Thành khi thường xuyên thích thể hiện trên bàn nhậu, dù thực tế tửu lượng rất thấp.
Trấn Thành - Hari Won là cặp đôi đẹp của Vbiz, được khán giả quan tâm từ trên sân khấu cho đến cuộc sống thường nhật.
Hari Won nhận được câu hỏi ấn tượng trong lần gặp Trấn Thành đầu tiên. Cô đã kể trên sóng livestream: "Ấn tượng đầu tiên của Hari Won với chú Trấn Thành hả, rất là xàm, rất là hài hước mà ăn mặc xấu, đó là những hình ảnh đầu tiên mình nhìn thấy anh Thành".
"Hari Won và anh Thành gặp nhau lần đầu tiên năm 2007, nhìn anh ấy lúc đó mập tròn, cỡ bây giờ không ta. Không nhớ nữa nhưng mà lúc đó cũng mập và tròn, mặc đồ hoa văn này nọ quá trời, xấu đến mức mình nhớ đấy... Thôi không nói xấu nữa!", Hari Won hài hước nói.
Có thể thấy, sau thời gian dài là vợ là chồng, Trấn Thành và Hari Won vẫn giữ tình cảm vẹn nguyên, đáng ngưỡng mộ. Nam dạo diễn chẳng tiếc tiền tặng vợ những món quà đắt đỏ, đồng thời ân cần, chăm sóc, động viên tinh thần những lúc cô gặp khó khăn.
Nam đạo diễn từng lên tiếng đáp trả những lời đồn ác ý về chuyện tình cảm, hôn nhân của mình với Hari Won. Anh kể: “Mới quen thì nói tôi là người thứ ba, quen rồi thì nói bà Heo (tên gọi thân mật của Hari Won) có mới nới cũ. Đám cưới thì nói che mắt thiên hạ. Cả tháng nay đi quay phim mới, đầu tắt mặt tối không chụp hình chung với vợ để post lên thì nói hết hợp đồng hôn nhân. Sáng tạo ghê, cái gì cũng nói được, hay thiệt chứ".