Hậu trường cười chảy nước mắt của "Thiên sứ lông bông"

08:22, Thứ bảy 08/10/2011

( PHUNUTODAY ) - Ngoài những giọt nước mắt xúc động của những con người lầm lỗi trở về với con đường lương thiện, bộ phim "Thiên sứ lông bông" còn đầy những giọt nước mắt hài hước từ trong cảnh phim ra hiện trường quay.

(Phunutoday) - Ngoài những giọt nước mắt xúc động của những con người lầm lỗi trở về với con đường lương thiện, bộ phim "Thiên sứ lông bông" còn đầy những giọt nước mắt hài hước từ trong cảnh phim ra hiện trường quay.

Kịch bản của "Thiên sứ lông bông" (đạo diễn Võ Tấn Bình) do Phan Đăng Di chấp bút, có nhiều nét mới lạ, nhiều tuyến nhân vật đa dạng, cập nhật nhiều câu chuyện thời sự.  Chuyện phim bắt đầu từ sức hút đầy ma lực của vàng và lòng tham của nhân vật chính tên Phong (Trung Dũng), đẩy bao người bạn vào chỗ chết thảm. Là người duy nhất may mắn sống sót sau sự cố sập hầm vàng, Phong luôn phải sống trong nỗi đau khổ dằn vặt. Để trả nợ đời, gã giang hồ quyết hoàn lương và thay những người đã khuất thực hiện các ước nguyện còn dang dở của họ.

Đoàn phim "Thiên sứ lông bông" trên phim trường

"Thiên sứ lông bông" pha trộn đầy đủ các yếu tố tình cảm, hành động, lãng mạn, hài hước với tiết tấu nhanh, kịch tính. Nhiều tình huống gay cấn được chuyển tải một cách hài hước nhưng vẫn thể hiện được chiều sâu cảm xúc trong diễn biến nội tâm của nhân vật. Quá trình thực hiện những cảnh quay từ pha hành động đến màn hài hước, đều làm cả phim trường cười chảy nước mắt với những diễn viên ít ai ngờ rằng diễn hài rất duyên.

Cặp thiên sứ hài hước Ngọc Diệp - Nhật Trung

Ngọc Diệp vai Lệ Lý, 25 tuổi, bạn thân thiết của Hoan, là cô gái tinh quái, ăn cắp chuyên nghiệp, tâm hồn đơn giản, dễ bị dụ dỗ và đặc biệt lại rất mê trai. Lý và Hoan luôn ở trong tình trạng nửa vời, yêu và bạn. Tuy nhiên, trong những trường hợp khẩn cấp, khó khăn, Lý nhiều khi cũng rất “được việc”.

Nhật Trung và Ngọc Diệp làm trò ngoài cảnh quay

Nhật Trung vai Hoan, 25 tuổi, đi bụi từ nhỏ và thành danh với nghề hai ngón. Nhờ cuộc gặp gỡ tình cờ và đầy duyên phận với Phong, Hoan đã đi theo anh và cũng nỗ lực hoàn lương. Tuy nhiên, bản chất ăn cắp vặt của Hoan vẩn tồn tại và khó có thể thay đổi.

Khác xa với hình ảnh trước đây của mình, Ngọc Diệp đã rũ bỏ lớp áo tiểu thư đài các để vào vai ả giang hồ Lệ Lý mồm mép chanh chua, quen thói ăn cắp vặt. Không chỉ vậy, cô nàng vừa quỷ quyệt vừa ngây ngô này còn rất mê trai. Hội đủ những đức tính xấu nhưng Lệ Lý trong mắt người xem lại đáng thương hơn đáng trách.

Lần đầu Ngọc Diệp đi chọc cười


Đây là lần đầu tiên Ngọc Diệp đảm nhận vai diễn chọc cười khán giả từ đầu đến cuối phim. Nhưng điều đó không gây khó khăn gì cho nữ diễn viên mà ngược lại Ngọc Diệp đã thể hiện khiếu hài một cách rất duyên dáng, không hề kém cạnh so với bạn diễn Nhật Trung.

 

 

Cả hai tung hứng hợp rơ khuấy động phim trường, tạo nên tiếng cười rộn ràng xuyên suốt bộ phim. Cặp đôi thiên sứ này không chỉ là trải nghiệm thú vị của Ngọc Diệp - Nhật Trung mà còn là những vai diễn bật gây nhiều bất ngờ cho người xem.

Ê ẩm vì bị đánh thật

Để có được những cảnh hành động và rượt đuổi đẹp mắt, tất cả các diễn viên đều được đạo diễn yêu cầu phải diễn thật. Có những ngày thời tiết nắng nóng nhưng các diễn viên buộc phải đánh đấm, lê lết cả ngày khiến toàn thân bầm dập.

Đạo diễn ra lệnh phải đánh hết sức!


“Người hùng” Trung Dũng diễn đến thân xác rã rời đâm ra nhát đòn, trong khi đạo diễn Võ Tấn Bình liên tục hô hào “mạnh bạo, máu lửa hơn nữa”. Cuối cùng "vì nghệ thuật", Trung Dũng buộc phải nhắm mắt làm liều cho cascadeur đập thật một trận tơi bời đến đổ gục!

Nhật Trung cũng phải chịu những cú đấm thẳng vào mặt mà không được né, lại phải quay đi quay lại nhiều lần. Trong khi diễn viên kỳ cựu Trọng Hải bị Cát Phượng tông xe ô tô vào người đến 5 lần cảnh quay mới ok.

Đang quay, giải lao để cười

Nếu như những pha hành động khiến cả đoàn phim thót tim thì những phân đoạn hài cũng khiến mọi người xin lỗi giải lao nửa chừng chỉ để... cười. Đặc biệt, trong những cảnh quay có Ngọc Diệp và Nhật Trung.

 

Thường xuyên phải dừng quay vì cả đoàn phim bật cười

Đang diễn ngon trớn thì quay phim bật cười làm máy quay rung bần bật buộc diễn viên phải diễn lại. Hoặc đang lúc các diễn viên cao hứng diễn thì nhân viên đoàn đứng xung quanh xem phá lên cười. Cảnh NG (not good) vì không nhịn được cười nhiều đến nỗi có lúc khiến diễn viên phát cáu.

Nhật Trung thi điệu với Ngọc Diệp

Phong cách thời trang chói chang của bộ đôi Hoan - Lệ Lý


Mỗi khi thấy Ngọc Diệp mặc đồ điệu đà thì Nhật Trung cũng học đòi xí xọn theo. Nếu Lệ Lý diện áo xanh quần đỏ thì Hoan sẽ chọn áo bông quần ca rô. Như vậy mới “xứng lứa vừa đôi”.

Võ Tấn Bình - đạo diễn "không bình thường"
 

 

 

Đạo diễn Võ Tấn Bình thị phạm một cú đấm thật lực

Đó chính là nhận xét của hầu hết tất cả các diễn viên khi tham gia bộ phim. Võ Tấn Bình làm việc rất yêu nghề và đầy cảm hứng. Anh có thể thị phạm được tất cả các dạng vai trong phim và làm rất thật. Khi diễn viên làm việc, đạo diễn ngồi sau máy quay cũng khóc cười, nhăn nhó, đau đớn như chính mình đang diễn.

 

 

  • Đồng Xuân
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc