Hồ Ngọc Hà mặc đồ "hiểm hóc" sau sự "ức chế" vì màn cầu hôn, đây là phản ứng bất ngờ của Kim Lý

16:46, Thứ ba 30/01/2024

( PHUNUTODAY ) - Đoạn clip này của Hồ Ngọc Hà đã nhận được phản ứng bất ngờ từ phía ông xã Kim Lý và mẹ ruột.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà đăng tải trọn vẹn ca khúc hát cùng nữ rapper trẻ tlinh trong một chương trình sau khi được fan yêu cầu. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người hơn cả chính là những khoảnh khắc vô cùng nóng bỏng của Hồ Ngọc Hà và tlinh trên sân khấu. Nữ ca sĩ diện trang phục màu đỏ đầy quyến rũ, kết hợp với những khoảng xuyên thấu vô cùng nóng bỏng. Vì là ca sĩ chuyên nghiệp nên Hồ Ngọc Hà đã "cân" được bộ trang phục đầy hiểm hóc này một cách dễ dàng mà không gặp phải sự cố hớ hênh nào.

eb61026b5727be79e736.jpg

Phía dưới bài đăng, Kim Lý đã để biểu cảm "ngạc nhiên" trước màn trình diễn tuyệt vời của Hồ Ngọc Hà. Mẹ ruột của Hồ Ngọc Hà cũng để lại một bình luận dưới bài đăng của nữ ca sĩ. Mẹ của giọng ca "Cô đơn trên sofa" chỉ dùng đúng một từ "Tuyệt" để nhận xét về tiết mục biểu diễn của con gái.

Trước đó, trong livestream cùng siêu mẫu Minh Tú, Hồ Ngọc Hà hiếm hoi trải lòng về màn cầu hôn bất ngờ, xúc động mà ông xã làm với cô ngay tại bệnh viện. Tuy nhiên, Hồ Ngọc Hà "ức chế" đến mức không dám xem lại màn cầu hôn đó.

Nữ ca sĩ kể: "Đến giờ phút này tôi chưa dám coi lại clip cầu hôn đó, ghê quá. Tôi sẽ kể cho mọi người nghe sự ức chế của mình, hôm đó tôi vừa khóc trong hạnh phúc và cả ức chế. Câu chuyện là tôi đã đi đẻ lần thứ 2 chứ không phải lần đầu nên kinh nghiệm là cũng có chứ không phải ngơ ra. Sau 2 ngày sinh mổ tôi đã có thể lết lết đi được chứ không phải đến mức ngồi xe lăn.

Buổi sáng hôm ấy có 2 cô y tá đến nói bệnh viện có dịch vụ gội đầu, tắm rửa mà mát xa cho bà bầu. Tôi thì nghĩ mới đẻ để đầu bết bết chút cùng được để sau này đỡ đau đầu, mẹ tôi cũng không cho đi. Sau đó, các cô ấy cứ thuyết phục, người ta đã cố tình như thế để cho mình bớt xấu đi rồi mà đâu có biết. Tôi quyết định chỉ làm mát xa còn đầu tóc thì chờ về đến nhà gội sau. Mọi người biết không, khi đi đẻ thì mồ hôi đổ ra nên không có một bà bầu nào mà tóc bồng bềnh được cả, tóc tôi còn dày nên rất là bết, mọi người xem lại clip sẽ thấy".

ho-ngoc-ha-kim-ly-1-7709-1655871417-16776657327451054408645-1677740480468-16777404805931465823276

Nhớ lại kỉ niệm đó, Hồ Ngọc Hà kể: "Các cô y tá nói bệnh viện có một buổi gặp gỡ 2 vợ chồng để tư vấn cho gia đình hiểu nhau hơn, khi nghe đến đó tôi xúc động và nghĩ sao có cái dịch vụ gì hay quá. Tôi quyết định phải đi để cho ông chồng hiểu được nỗi đau của vợ khi đẻ xong. Người ta đưa xe đẩy vào thì tôi nói tôi tự đi được, nhưng các cô y tá nhất quyết bảo tôi đi xe lăn vì đường xa.

Tôi vốn là người cực tỉnh, không ai lừa hay tạo bất ngờ được. Khi đó anh Kim Lý đẩy tôi mà lại còn có 2 cô y tá đi kèm, thái độ cứ giấu giấu giếm giếm gì đấy, mà lại còn đi vào hành lang nhỏ xíu. Tôi bắt đầu nghi nhưng không bao giờ nghĩ anh Kim Lý sẽ cầu hôn mình ở thời điểm đó. Tôi không một tí son phấn nào, đang truyền nước nên cái mặt cũng... kinh dị.

Tôi nhìn lên anh Kim Lý thấy mồ hôi trên mặt anh rất nhiều, trong lòng đã nghĩ chắc chắn có chuyện gì đó giấu mình. Tôi chưa kịp hỏi thì đến nơi rồi, chứ đi thêm 2-3 phút nữa tôi sẽ phát hiện ra ngay. Nếu như lúc đấy ai đưa tôi đi trang điểm son phấn rồi tóc bồng bềnh rồi cầu hôn thì chắc cũng không khóc vì tôi vốn là người khó khóc. Hôm đó tôi khóc vì đẻ xong dễ xúc động, thấy anh ấy quỳ xuống cũng yêu cũng thương và thấy mọi người xung quanh, có Lisa - Leon và cả Subeo nữa nên mọi thứ vỡ oà".

4 năm trước, trước sự chứng kiến của các con và người thân, Kim Lý đã công khai thể hiện tình cảm với Hồ Ngọc Hà: "Em yêu, chúng ta đã ở bên cạnh nhau ba năm và chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Điều đó minh chứng tình yêu của cả hai càng mạnh mẽ, bền chặt. Giờ đây, chúng ta xây dựng một tổ ấm hạnh phúc của riêng mình: em và anh, các con Subeo, Lisa và Leon. Anh hứa sẽ luôn bên cạnh em, là người chồng và người cha tốt".

Trong một bài phỏng vấn gần đây, Hồ Ngọc Hà tiết lộ năm nào Kim Lý cũng lên kế hoạch tổ chức lễ cưới nhưng cả hai chưa sắp xếp được thời gian. Nói về hôn lễ trong mơ, bà mẹ 3 con chia sẻ: "Tôi muốn tổ chức ở một nơi nào đó xa và vắng, biển hay núi đều được vì tôi là người dễ thích nghi. Tôi muốn khung cảnh đẹp và lãng mạn, thời tiết mát mẻ, không lạnh không nóng. Tôi sẽ mời những người rất rất thân tình để đến đó cùng chung vui. Với tôi đám cưới là một nghi thức, nghi lễ và sau đó cô dâu và chú rể phải nói chuyện, vui chơi và chia sẻ được cùng với quan khách. Nếu tổ chức tầm 1000 - 2000 khách mời thì tôi không thể tiếp đãi được hết, tôi sẽ cảm thấy có lỗi và làm phiền người khác nên rất sợ làm đám cưới quá to. Nhưng để xem sự thuyết phục của anh Kim Lý với tôi như thế nào".

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Phạm Kim Dung