Lynk Lee bỗng "bay màu" mọi sự nữ tính chỉ vì phát cuồng với nhạc BLACKPINK

( PHUNUTODAY ) - Lynk Lee được biết tới bởi vẻ dịu dàng hết mức, nhưng thần thái bỗng chốc tan biến vì quá mê nhóm nhạc Hàn Quốc.

Sau khi công khai chuyển giới, mọi nhất cử nhất động của Lynk Lee đều nhận được sự quan tâm của khán giả. Cô luôn truyền tải đến mọi người sự lạc quan, yêu đời và lối sống tích cực. Thế nhưng ít ai biết được rằng Lynk Lee cũng khá lầy lội và hài hước đấy nhé!

Mới đây, đoạn clip hậu trường của cô nàng được tung lên mạng và khiến dân tình phải "choáng váng". Bao nhiêu công tập luyện để thục nữ và nữ tính hơn mỗi ngày của Lynk Lee bỗng chốc bay màu trong phút chốc chỉ vì nghe nhạc của BLACKPINK. Cô nàng dường như quên mất rằng đang mặc trên mình chiếc đầm trắng cực kỳ nữ tính vì vậy đã quẩy nhiệt tình đến mức không thèm để ý đến xung quanh.

Ban đầu còn hiền thục nhẹ nhàng.

Sau đó thì quẩy chẳng biết trời đất xung quanh hay hình tượng gì nữa. 

Phải công nhận rằng không ai có thể cưỡng lại được sức hút của BLACKPINK ngay đến cả Lynk Lee nhẹ nhàng yêu kiều là vậy cũng phải cá tính trở lại trong vòng vài giây. Hiếm lắm fan mới được thấy một Tô Ngọc Bảo Linh lại lầy lội hết mình thế này.

10315403336353010098182398295668890442871601n-1591539220008248964003-15964398245761437955621

Lynk Lee tên thật là Tô Mạnh Linh, sinh năm 1988, được nhiều bạn trẻ biết đến từ năm 2013 với những ca khúc mang dấu ấn học đường như: Tạm biệt nhé, Ngày ấy bạn và tôi, Ở nhà quê mới lên...

Vào đầu năm 2020, Lynk Lee gây sốc khi công khai giới tính thật và đã chuyển giới. Thậm chí, Lynk Lee còn sẵn sàng chia sẻ những hình ảnh ảnh phẫu thuật trên trang cá nhân. Lynk Lee cho biết: "30 năm qua tôi đã gồng mình sống cuộc đời của 1 người khác, vậy nên hiện tại sau khi được là chính mình thì cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều vô cùng ý nghĩa. Tôi cũng thấy hạnh phúc như đang trong một giấc mơ mà không bao giờ muốn tỉnh lại nữa".

Những chia sẻ của Lynk Lee khiến không ít người phải xúc động, bởi sau một hành trình đầy khó khăn và đau khổ, cô đã được sống là chính mình. 

Lynk Lee chia sẻ: "Khi trưởng thành mọi người hối thúc lấy vợ đi nhưng bản thân tôi chỉ im, mẹ cũng biết nhưng cũng xua xua đi. Năm ngoái tôi mới nói với mẹ. Về việc chuyển giới tất cả mọi thứ đều nói với mẹ, vì mẹ luôn luôn bên cạnh, lắng nghe và tôn trọng quyết định của con cái. Mẹ ủng hộ chuyện tôi chuyển giới.

102977566101577810135392348627889103770563108o-1592229576014115058700

Trước đây tôi không biết khái niệm chuyển giới. Vừa đi mẫu giáo đã biết thích con trai, nhưng không biết sau này có chuyển giới hay không. Tôi thích đơn phương người ta nhưng chẳng bao giờ được đáp lại vì toàn thích những người thích con gái, mà tôi chẳng phải con gái. Năm 2014 - 2015 tôi có thích một người, sau 7-8 tháng nói chuyện, tôi sợ không tiếp tục được nữa nên ngầm nói cho bạn ấy hiểu và sau đó người ấy ít nhắn tin nói chuyện hơn khiến tôi đau khổ.

Tôi luôn nghĩ mình là con gái, phải yêu đuối, được che chở, được mặc những bộ đồ mình thích".

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn