Hội chị em vào bếp trổ tài làm mứt dừa đón Tết và cái kết ê chề

( PHUNUTODAY ) - Những mẻ mứt dừa có hình dáng lạ mà hội chị em cho ra lò khiến ai nấy đều “cười ra nước mắt” vì nhìn như "thảm họa".

Cứ năm hết Tết đến là các bà nội trợ lại rủ nhau vào bếp làm mứt dừa cho mọi người thưởng thức. Bên cạnh mứt dừa truyền thống thì mọi người còn sáng tạo ra nhiều loại hương vị khác nhau như mứt dừa cà phê, cacao,...Tuy nhiên, không phải bà nội trợ nào cũng cho ra lò những mẻ mứt dừa ngon lành và đẹp mắt. Thậm chí có những người làm mứt dừa mà mọi người còn không nhận ra đó là mứt vì có hình dáng lạ.

Mứt dừa là món được hội chị em lựa chọn để trổ tài nhiều nhất mỗi khi Tết đến.

Mứt dừa là món được hội chị em lựa chọn để trổ tài nhiều nhất mỗi khi Tết đến.

Có thể thấy mứt dừa sơ chế không khó khăn và công đoạn làm cũng dễ dàng hơn nhiều loại mứt Tết khác nên được rất nhiều chị em lựa chọn. Tuy nhiên chỉ cần sơ xuất trong một công đoạn thì coi như bỏ đi cả mẻ. Chính vì vậy mà đã có không ít những món mứt dừa "thảm họa" được chia sẻ lên mạng xã hội mà ai nhìn thấy cũng phải "cười bò". Hãy cùng nhìn lại những món mứt dừa "có một không hai" mà hội chị em trổ tài trong những ngày cận Tết khiến ai cũng phải “bụm miệng” cười.

Mẻ mứt dừa

Mẻ mứt dừa "thảm họa" của một cô gái trổ tài trong dịp Tết.

Chảo mứt dừa này thì bị cháy đen cháy đỏ và thậm chí còn không khô nổi.

Chảo mứt dừa này thì bị cháy đen cháy đỏ và thậm chí còn không khô nổi.

Món mứt dừa lá dứa sáng tạo nhưng lại bị lỗi kĩ thuật.

Món mứt dừa lá dứa sáng tạo nhưng lại bị lỗi kĩ thuật.

Lại thêm mẻ mứt dừa bị cháy đen nhìn như chảo mỳ trộn.

Lại thêm mẻ mứt dừa bị cháy đen nhìn như chảo mỳ trộn.

Thành quả này thì ai cũng chỉ biết lắc đầu chịu thua mà thôi.

Thành quả này thì ai cũng chỉ biết lắc đầu chịu thua mà thôi.

Mẻ mứt này thì cho quá nhiều gấc tạo màu nên đã dính bết và không khô được.

Mẻ mứt này thì cho quá nhiều gấc tạo màu nên đã dính bết và không khô được.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link